Bayern: Từ cuồng phong đến nỗi hổ thẹn Bavaria

04/10/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau những gì tốt đẹp lại là điều tồi tệ nhất. Tờ Bild gọi thảm bại 1-3 trước BATE Borisov là “nỗi hổ thẹn Bavaria”, trong khi chỉ một tuần trước thôi, họ đã ví Bayern với một cơn cuồng phong. 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường đã chấm dứt theo cách “tồi tệ nhất” (vẫn dẫn lời Bild), khi sự hưng phấn của đội bóng xứ Bavaria bị dội một gáo nước lạnh và có thể khiến họ đi vào vết xe đổ của mùa bóng trước.

Trước khi đến đất Belarus và bỏ xác ở Minsk, thành phố chỉ có 150 nghìn dân, mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo với Bayern, với 9 thắng lợi liên tiếp trên mọi mặt trận và hiệu số khủng khiếp 19-2. Họ chẳng cần phải biết BATE Borisov là ai. Ngân sách hoạt động trong cả mùa của đội bóng Belarus ấy chỉ là 8 triệu euro, bằng 1/5 số tiền mà Bayern bỏ ra mua Javier Martinez, bản hợp đồng đắt nhất của họ mùa này. Mãi đến năm 1997, BATE mới dự giải chuyên nghiệp Belarus lần đầu tiên, và toàn bộ đội hình của họ có giá trị tổng cộng là 20 triệu euro, kém cả giá trị một mình Toni Kroos bên phía Bayern, 23 triệu (nguồn: transfermarkt.de).

Cầu thủ “quen mặt” nhất của BATE là Aleksandr Hleb, cựu tiền vệ của Sttugart, Arsenal, và Barcelona. Chân sút số một Vitali Rodionov, người đã ghi tổng cộng 87 bàn cho BATE sau 7 mùa bóng đã qua, từng chơi 12 trận cho Freiburg ở Bundesliga… II. Đây mới là lần thứ ba đội bóng Belarus này được dự Champions League, chưa bằng cả số lần vô địch C1/ Champions League của Bayern (4). 



Bayern thua thảm ở Minsk- Ảnh Getty

Nhưng sự nguy hiểm của BATE không phải là không được cảnh báo. Trước khi gặp Bayern, đội bóng đã từng 8 lần vô địch Belarus này vừa trải qua 16 trận bất bại tính trên mọi đấu trường, và ở lượt trận ra quân vòng bảng Champions League mùa này, họ đã đè bẹp Lille 3-1 ngay trên sân khách. Tại giải vô địch Belarus, họ đã thống trị nhiều năm qua và vừa thắng 5-1 ở trận đấu gần nhất.

Nhưng bất chấp những thông tin tích cực ấy, sau cú sốc này, bạn vẫn nên dùng BATE và Bayern để ví von một kỳ tích giữa hai đối thủ chênh lệch khủng khiếp, thay vì David và Goliath. Trước trận, Hleb bảo rằng “chúng tôi sẽ thắng 2-1”, và ai cũng nghĩ anh bị điên, nhưng giờ thì điều thần kỳ đã xảy ra, trong một thế trận mà các con số thống kê khủng khiếp nghiêng hoàn toàn về phía Bayern, trừ thống kê quan trọng nhất: Số bàn thắng. Không thể tin nổi: Bayern kiểm soát bóng 61%, được hưởng 14 quả phạt góc, 20 lần dứt điểm, và thua với cách biệt hai bàn! Nhưng đó cũng là một trận thua tâm phục khẩu phục, vì bạn không thể chiến thắng với hơn một nửa đội hình (6 cầu thủ) bị chấm điểm 4/10, bao gồm cả người chơi ổn định nhất và luôn là chỗ dựa của đội bóng trong khó khăn: Thủ môn Manuel Neuer.

Thảm bại này còn làm nổ ra một cuộc khẩu chiến giữa HLV Jupp Heynckes và Giám đốc thể thao Matthias Sammer, và đánh tan sự hưng phấn đã lên đến đỉnh điểm sau 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận đã qua. Bây giờ mới là lúc chúng ta thực sự được kiểm chứng xem những gì Bayern đầu tư mùa này có thể giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh của mùa giải thất bại toàn tập trước hay không, khi khó khăn ập đến, chứ không phải là thời điểm họ tiến lên quá suôn sẻ và không cảm nhận được bất kỳ lời cảnh báo nào.

Ban Cầm

HLV Heynckes hục hặc với GĐTT Sammer

Không khí giữa hai nhân vật tối quan trọng trong Ban lãnh đạo Bayern lập tức trở nên căng thẳng hơn sau thảm bại. Sau chiến thắng trước Bremen vào cuối tuần trước, Giám đốc thể thao Sammer dè bỉu rằng Bayern đã chơi không tỉnh táo. HLV Heynckes lập tức phản bác trên kênh Sky: “Tôi không đồng ý với những lời chỉ trích này, và tôi đã nói thẳng với anh ta như thế. Quan trọng là chỉ trích phải mang tính xây dựng, phù hợp và diễn ra với tần suất không quá nhiều. Tôi nghĩ rằng những chỉ trích vừa qua là phóng đại, và tôi cũng cho rằng chúng ta nên giữ kín chuyện nội bộ”. Sau thất bại trước BATE, Sammer lập tức phản công: “Mất lòng trước thì được lòng sau, và những gì tôi đã nói đều vô hại. Tôi không nhắm vào một cá nhân nào công khai cả. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ hoàn toàn vô hại”. Trước đó, Sammer đã từng công khai tuyên bố ủng hộ ông Heynckes trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Con số

1 Đây là trận đầu tiên kể từ đầu mùa hàng công Bayern chỉ ghi được 1 bàn. Trong 9 trận đã qua, Bayern đã ghi được 27 bàn, trung bình 3 bàn/trận.

2 BATE đã giành chiến thắng thứ 3 trước các đội bóng của Munich. Trước đó, năm 2002, đội này từng gặp 1860 Munich ở cúp Intertoto và toàn thắng cả 2 trận (1-0 ở sân khách và 4-0 trên sân nhà).

3 Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải Bayern phải nhận hơn 2 bàn thua trong 1 trận đấu. Qua 9 trận kể từ đầu mùa, thủ môn Manuel Neuer mới phải vào lưới nhặt bóng 3 lần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm