Bayern & triết lý 'Mia San Mia'

01/11/2013 06:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều yếu tố để Bayern Munich thống trị tuyệt đối ở Bundesliga. Ví dụ như nền tảng tài chính vững chắc, với sự chống lưng của nhiều tập đoàn khổng lồ (Adidas, Audi, Volkswagen) có cổ phần trong CLB. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn việc là CLB này được xây dựng theo triết lí “Mia San Mia” (chúng tôi là chúng tôi).

Sức mạnh nào giúp Bayern Munich duy trì được chất riêng của mình? Câu trả lời nằm ở sự phát triển mang tính kế thừa được thực hiện bởi những con người có dòng máu Bayern Munich bẩm sinh.

Khi bắt đầu vươn lên trở thành một thế lực của Bundesliga (thập kỷ 70 của thế kỷ trước), tên tuổi Bayern Munich gắn liền với một thế hệ vàng Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Uli Hoeness, Sepp Maier hay Karl-Heinz Rummenigge. Tạo hóa xoay vần, thời gian đã thay đổi tất cả. Nhưng có một điều bất biến là hầu hết những con người ấy vẫn đang gắn bó với Bayern Munich.

Bộ ba quyền lực Beckenbauer, Hoeness và Rummenigge đã thay nhau lãnh đạo thượng tầng Bayern Munich trong nhiều năm. Thậm chí, hoàng đế Beckenbauer còn từng có thời điểm làm HLV trưởng. Ở cấp độ thấp hơn, Gerd Mueller ở tuổi 67 vẫn đang làm công tác huấn luyện tại CLB. Hay Sepp Maier cũng chỉ mới chia tay vị trí HLV thủ môn hồi năm 2008.

Chính những con người đó đã làm nên bản lĩnh, cái chất lì lợm và anh cả đặc trưng của Bayern Munich. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuổi tác khiến thế hệ vàng thứ nhất này phải từ giã vũ đài? Chắc chắn sẽ chẳng sao cả. Vì đã có những người sẵn sàng tiếp bước họ.


Schweinsteiger (phải) và Mueller sẽ theo bước Hoeness và Rummenigge

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, đội phó Bastian Schweinsteiger mong rằng trong 30 năm nữa anh, Philipp Lahm và Thomas Mueller sẽ đảm nhiệm công việc tương tự như các tiền bối Uli Hoeness và Karl-Heinz-Rummenigge trong BLĐ Bayern Munich. Thực tế, đấy không phải là điều gì quá xa xôi. Hôm qua, Chủ tịch Uli Hoeness đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ ý tưởng của Schweinsteiger trên tờ BILD: “Thật tuyệt vời khi các cầu thủ nghĩ như vậy. Nhưng không chỉ Bastian, Philipp và Thomas, mà cả Manuel Neuer cũng xứng đáng là những nhà lãnh đạo tương lai. Họ có con tim và khối óc dành cho CLB”.

“Tôi có thể mường tượng ra viễn cảnh họ sẽ tiếp tục liên kết những trái tim và cái hồn của đội bóng như chúng tôi hiện nay”.  Rõ ràng, trong khi ngài Chủ tịch Bayern Munich tưởng tượng ra tương lai ấy, thì các CĐV của đội bóng này cũng đã có thể mơ về sự thống trị dài dài của đội nhà. Đơn giản vì Mia san Mia!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm