Bayern đã biết thắng, nhưng mất Ribery: Rụng chữ “R” thứ hai

23/09/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Cuối cùng thì Bayern đã biết thắng, và cuối cùng thì cơn khô hạn trên hàng công đã được giải tỏa. Thế nhưng cái giá phải trả là quá đắt: Họ sẽ mất tiền vệ cánh Franck Ribery ít nhất 4 tuần vì chấn thương dính phải ở trận này.

Chấm dứt 333 phút khát bàn thắng

Bayern đã bắt đầu trận đấu với một sai lầm: Chỉ sau 34 giây bóng lăn, Diego Contento để Rudy bên phía Hoffenheim cướp bóng và chuyền cho Ibisevic mở tỉ số. Đó là bàn thắng nhanh nhất Bundesliga mùa này, và bóng đen u ám của chuỗi trận không thành công vừa qua đã ám ảnh Bayern quá sớm.

Không có đổi thay quá lớn lao trong lối chơi của Bayern sau khi bị thủng lưới: Thầy trò Louis Van Gaal cầm bóng với thời lượng lên đến 78%, nhưng cũng giống như các trận đấu trước, phần lớn những đợt tấn công của họ là vô hại. Đội bóng xứ Bavaria đã có thể sụp đổ hoàn toàn, nếu cú đá phạt đẹp như mơ của Salihovic không đi trúng cột dọc (phút 42).

Khi Bayern bế tắc toàn diện, đúng là chỉ có Ribery mới “cứu” được họ. Phút 63, Tiền vệ người Pháp đi bóng xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng buộc thủ thành Daniel Haas đẩy bóng ra, và Mueller có mặt đúng lúc đệm bóng gỡ hòa. Cơn khát bàn thắng kéo dài 333 phút ở Bundesliga của Bayern đã chấm dứt.

Ribery đau đớn rời khỏi sân sau khi dính chấn thương- Ảnh Reuters
Chữ “R” thứ 2 bị khuyết


Đối với một đội bóng lớn như Bayern, chỉ cần có bàn thắng giải tỏa, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bàn thắng đúng phút bù giờ thứ nhất, đến sau một pha phối hợp khá mạch lạc của Bayern, đã chính thức giải thoát đội bóng xứ Bavaria khỏi cơn khát chiến thắng ở Bundesliga.

Thế nhưng, sau nỗ lực đi bóng dẫn đến pha lập công cân bằng 1-1, Ribery đã bị rách cơ và trật mắt cá. Đó là một tin sét đánh dành cho HLV Van Gaal, trong bối cảnh Robben vẫn chưa trở lại, còn Bayern vẫn đang chơi tấn công kiểu luẩn quẩn như lúc này.

Vấn đề của họ vẫn còn nguyên: Cầm bóng cực nhiều, nhưng cơ hội nguy hiểm không nhiều. Thậm chí, Bayern không thể bịt kín các khoảng trống ở phía sau và thường xuyên phải hứng chịu những pha phản công thần tốc của Hoffenheim. Nếu không có pha xử lý tiềm ẩn đột biến cao của Ribery, Bayern khó mà phá vỡ bế tắc với sự thiếu sáng tạo đang trở thành một thói quen cố hữu của họ.

Đó là chấn thương dài hạn thứ 2 của Ribery trong năm 2010. Đầu năm, anh cũng phải nghỉ thi đấu 3 tháng, trước khi trải qua một quãng thời gian tệ hại với đội tuyển Pháp ở World Cup 2010 và chìm trong scandal mua dâm vị thành niên. Cộng với sự mong manh của Robben, Bayern đang sở hữu một đôi cánh đủ sức thổi bay mọi hàng thủ, nhưng cũng thường xuyên thổi bay… chính mình vì những bước chạy thoăn thoắt như “mời gọi” đối phương đốn hạ (đôi khi chỉ bởi một pha cản phá vô ý).

Tính đột biến ở hai cánh là điều rất quan trọng trong những thế trận bế tắc. Tỉ lệ cầm bóng quá lớn của Bayern trong thời gian qua đến từ việc các đối thủ đã phong tỏa họ quá tốt ở trung lộ, dẫn đến những pha chuyền qua chuyền lại vô ích ở giữa sân. Với việc mất cả Ribery và Robben, đội bóng xứ Bavaria gần như không còn giải pháp xuyên phá từ cánh, khi Altintop, hay Olic đều không phải những mẫu cầu thủ có khả năng đi bóng tốt.

Một tháng sắp tới sẽ không hề dễ dàng với Bayern, với 4 trận Bundesliga và 2 trận Champions League. Không có “Robbery” là bài toán mà HLV Van Gaal từng giải quyết thành công mùa trước (nhất là giai đoạn cuối mùa), nhưng nên nhớ, sau một mùa bóng thâu tóm cả 2 danh hiệu VĐQG và Cúp QG, khát khao đánh bại Bayern của các đội bóng nhỏ sẽ còn gia tăng gấp bội. Và đó là sự khác biệt.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm