Bayern khởi đầu tệ nhất trong 34 năm: Bài toán hàng công cho Val Gaal

20/09/2010 14:12 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Không phải hàng thủ, mà chính phong độ yếu kém của hàng công đã đẩy Bayern vào tình trạng 3 trận không biết thắng ở Bundesliga, kéo theo khởi đầu tệ hại nhất của họ sau 34 năm.

Ba trận đấu vừa qua Bayern không hề chơi dở. Với lực lượng vượt trội và tinh thần quyết chiến đến tận phút cuối, “Hùm xám” luôn áp đảo đối thủ về thời gian kiểm soát bóng cũng như số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Trong trận gặp Cologne, các học trò của HLV Van Gaal giữ bóng tới gần 80%, tung ra hơn 21 cú sút (gấp 2,5 lần đối thủ), có 10 quả đá phạt góc (gấp 10 lần). Lấn lướt như vậy nhưng Bayern lại không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng.

Bayern đang khủng hoảng nặng ở hàng công - Ảnh AP

Có thể thấy rằng sau thành công vang dội mùa trước của “Hùm xám”, các đội hiện luôn chơi với 120% khả năng khi tiếp các nhà ĐKVĐ. Hàng thủ Cologne từng chơi rất sơ hở trước Kaiserslautern hay Bremen, bị chọc thủng lưới 3-4 lần nhưng khi chạm trán Bayern thì lại chơi tập trung đến không ngờ. Thủ môn Faryd Mondragon, cầu thủ già nhất Bundesliga, cũng chơi rất xuất sắc, cản phá đến 10 pha dứt điểm của các chân sút bên phía “Hùm xám”.

Mặt khác, đoàn quân của HLV Van Gaal đang thiếu một cầu thủ dẫn dắt, người có thể điều tiết những đợt tấn công tuy nhiều về số lượng nhưng lại thiếu điểm nhấn của “Hùm xám”. Toni Kroos đang chơi ở vị trí số 10 và cũng là một cầu thủ đầy tài năng nhưng tiền vệ này còn quá trẻ, vẫn còn thiếu những phẩm chất cả về kỹ thuật lẫn bản lĩnh một nhạc trưởng cần có. Franck Ribery được kỳ vọng sẽ làm đầu tàu, kéo cả đội quân Bayern tiến về phía trước nhưng “Gã mặt sẹo” lúc này đang đá cho riêng mình, mới chỉ gắng sức để chứng tỏ anh không thua kém Arjen Robben chứ hoàn thành vai trò dẫn dắt.

Vì thiếu một cầu thủ có thể điều tiết nhịp độ trận đấu nên những đợt hãm thành của Bayern dàn trải trong cả trận chứ không tập trung vào thời điểm đối thủ lơ là nhất để hạ gục. Đấy là một trong những lý do vì sao Bayern tuy luôn chiếm thế thượng phong, tạo ra vô vàn cơ hội nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trận đấu mà chẳng ghi được bàn nào.
Ngoài ra, việc HLV Van Gaal chưa xác định được xem ai là tiền đạo mũi nhọn cũng là một nguyên nhân. Ivica Olic là chân sút chủ lực mùa trước nhưng gần đây cầu thủ này không có phong độ cao nên chiến lược gia người Hà Lan phải xếp Miroslav Klose, người đang “hồi xuân” sau khi đã trải qua một World Cup tuyệt vời, đá chính. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Klose lại chơi rất dở khi được chơi ngay từ đầu! Có lẽ HLV Van Gaal nên để Olic đá chính làm nhiệm vụ phá sức đối phương rồi tung Klose vào sân ở những thời điểm thích hợp để khai thác khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của lão tướng này.

Có một may mắn cho Bayern đó là dù hàng công chưa khai hỏa nhưng hàng thủ của họ vẫn chưa phải trả giá. Vài năm trở lại đây do tập trung sức mạnh cho tuyến trên nên tuyến dưới của “Hùm xám” đã suy yếu đi rất nhiều và đã trở thành một tử huyệt. Nhưng may mắn sẽ chẳng đến mãi được nên HLV Van Gaal cần tìm ra cách để thông nòng cho dàn hỏa lực, về lý thuyết là cực mạnh, của Bayern trước khi quá muộn.

*Mainz độc chiếm ngôi đầu

Đánh bại Bremen 2-0 ngay trên sân khách trong khi chuỗi trận chiến thắng của Hoffenheim đã bị Kaiserslautern chặn lại, Mainz hiện độc chiếm ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng. Có lẽ những cổ động viên mơ mộng nhất của Mainz trước khi mùa giải khởi tranh cũng không thể nghĩ đến điều này bởi lịch sử của đội nhà không hề vẻ vang (đến mùa 2004-2005 mới lần đầu chơi ở Bundesliga, mùa trước là tân binh) còn lực lượng cũng chẳng có những cầu thủ tên tuổi.

Thành công của Mainz nằm ở chỗ họ đang được một HLV trẻ đầy tài năng là Thomas Tuchel dẫn dắt. Mùa trước, Tuchel chỉ được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng…3 ngày trước khi mùa giải khởi tranh nhưng chiến lược gia 37 tuổi này vẫn đưa tân binh Mainz cán đích ở vị trí thứ 9, trụ hạng thành công. Không có ngôi sao, Tuchel xây dựng cho Mainz một lối chơi chặt chẽ, cân bằng giữa tấn công với phòng ngự và có đấu pháp riêng cho từng đối thủ. Trong trận gặp Bremen, HLV xuất sắc nhất lượt đi mùa trước đã nhìn thấy điểm yếu nơi tuyến giữa của đối thủ nên chỉ đạo các học trò liên tục khoét vào lỗ hổng này.

Theo Tuchel, Mainz thành công còn do ngôi đầu bảng đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Chính vì tự tin nên các học trò của ông đã vượt qua được sự tự ti thường thấy ở các đội bóng nhỏ, dám chơi sòng phẳng với những đại gia có lực lượng mạnh hơn hẳn như Bremen. Đêm thứ 3 tới đây, Mainz sẽ tiếp Cologne trên sân nhà. Liệu ngôi số 1 có giúp đội bóng tí hon này thắng trận thứ 5 để viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm