01h00 ngày 22/9, Hoffenheim – Bayern: “Hoffe” của Bayern

21/09/2010 10:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hoffenheim đang sở hữu một phẩm chất mà Bayern đang hy vọng tìm lại được, không chỉ vì “Hoffe” trong tiếng Đức có nghĩa là “Hy vọng”. Đội bóng của HLV Louis Van Gaal đang không biết ghi bàn, còn Hoffenheim dường như đang không thể ngừng ghi bàn.

* Tương phản

Không thể tin là hàng công mạnh nhất Bundesliga mùa giải trước chỉ mới tìm được mành lưới đối phương 2 lần, ít nhất giải hiện tại. Đáng nói hơn, cả 2 bàn ấy chỉ được ghi trong một trận (thắng Wolfsburg 2-1). 3 vòng gần đây, Bayern đều tịt ngòi. Hàng tiền đạo thì chưa một lần nổ súng.

Hàng công của Bayern đang không biết ghi bàn - Ảnh Getty

Hoffenheim, ngược lại, chưa một lần ngừng nhả đạn trong 4 trận đã đấu. 4/5 chân sút họ có đều đã tìm được mành lưới đối phương (Ba, Ibisevic, Salihovic, Mlapa mỗi người có một bàn). Số bàn thắng họ ghi được gấp gần… 5 lần Bayern (9 và 2).

Điều nghịch lý là Bayern tịt ngòi trong khi sở hữu thời lượng cầm bóng trung bình lên đến… 70 %(con số này gia tăng không ngừng trong những trận gần đây), tạo ra cơn mưa cơ hội, còn Hoffenheim nguy hiểm ngay cả khi cầm bóng ít hơn đối thủ, và dứt điểm một cách nhỏ giọt (trận hòa Kaiserlautern 2-2, Hoffenheim chỉ cầm bóng 48.7% thời lượng, dứt điểm 6 lần).

Sự tương phản ấy phản ánh rằng Bayern không có được 2 điểm quan trọng trong một đợt tấn công: Tốc độ và điểm nhấn.

* Tốc độ và điểm nhấn

Việc cầm bóng nhiều được coi là một lợi thế, nhưng cũng là một gánh nặng đối với các đội mạnh. Bayern thường xuyên phải chuyền bóng qua lại để kéo giãn hàng thủ dày đặc của đối phương, và họ cần điểm nhấn để buộc đối thủ sai lầm, cần tốc độ để khai thác cực nhanh sơ hở của đối thủ.

Từ mùa trước, Bayern dưới bàn tay HLV Van Gaal cũng có thói quen cầm bóng nhiều, nhưng không chơi luẩn quẩn như hiện tại. Điểm nhấn và tốc độ trong một đợt tấn công mùa trước của Bayern được tạo ra bởi Robben, người đã chơi mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Đúng là khi không có Robben và những pha đi bóng điện xẹt bên cánh của anh ta, đội bóng xứ Bavaria đã mất đi một nét chấm phá đáng kể trong lối chơi.

Điểm nhấn trong lối chơi không chỉ được tạo ra từ các nỗ lực cá nhân: Ribery và Schweinsteiger đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ điều phối lối chơi của Bayern mùa trước, nhưng hiện tại, họ thường xuyên bị các đối thủ gây sức ép liên tục và ít có thời gian cân nhắc các quyết định. Lý do một phần cũng bởi sự thiếu vắng Robben, người sẽ là cục nam châm hút hàng thủ đối phương về cánh phải Bayern.

Những điều ấy, Hoffenheim đang thừa mứa: Họ có nhạc trưởng Salihovic, một Demba Ba cực khỏe, khéo léo và tốc độ. Với nhiệm vụ dứt điểm, Ibisevic cũng năng động hơn Klose, một người có vẻ quen với lối chơi nhàn tản ở tuyển Đức hơn là phải hoạt động như một cục pin vĩnh cửu trên hàng công Bayern.

Bên cạnh đó, Hoffenheim còn có một điểm nhấn quan trọng khác mùa bóng này: Một hậu vệ biết ghi bàn. Issac Vorsah, gã trung vệ khổng lồ 1m96, đã 3 lần lập công mùa này sau những pha dâng cao tham gia tấn công. Mùa trước, Bayern có Van Buyten, người thường xuyên phá vỡ thế bế tắc bằng những cú lắc đầu búa bổ. Mùa này, trung vệ người Bỉ vẫn im lặng. Nói rộng ra, Bayern không tận dụng được những miếng đánh đơn giản để “phá băng”. Đó có thể là một tình huống đá phạt chính xác (Salihovic của Hoffenheim đá phạt cực hay), hay pha ghi bàn từ phạt góc.

Thực ra, trong 3/4 bàn mà Bayern ghi được mùa này (2 ở Bundesliga, 2 ở Champions League, có 3 lần xuất phát từ các tình huống cố định. Thế nhưng chừng ấy vẫn là quá ít ỏi so với số lần đối phương phạm lỗi và số phạt góc họ nhận được, và điều ấy cũng phản ánh sự bế tắc trong các pha bóng sống của họ.

Đó lại là những điều mà Hoffenheim đang thể hiện rất tốt, và họ sẽ khiến “Hoffe” của Bayern tiếp tục tan thành mây khói?

Phạm An

Lực lượng
Hoffenheim: Obasi chưa chắc ra sân, Ibisevic và Salihovic đang tập phục hồi.
Bayern: Mất Robben.

Đội hình dự kiến
Hoffenheim: Starke - Beck, Simunic, Vorsah, Compper - Weis, Luis Gustavo, Salihovic - Mlapa, Ba, Tagoe.
Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Badstuber, Contento - Van Bommel, Schweinsteiger - Mueller, Kroos, Ribery – Klose.

* Dự đoán cùng Mathias Sammer
Hannover – Bremen 2-1
Mainz – Cologne 2-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm