01h45 ngày 24/08, Villarreal-Odense: Villarreal vẫn cần tăng cường lực lượng

23/08/2011 11:18 GMT+7 | Europa League

* Lượt đi: 0-1

(TT&VH) - Hình ảnh đáng quan ngại mà Villarreal đã thể hiện trên đất Đan Mạch, trong trận thua đội bóng khiêm tốn Odense 0-1 ở lượt đi play-off Champions League, cho thấy "Tàu ngầm Vàng" lúc này thực sự còn cách rất xa hình ảnh đáng tin cậy trước đây. Kể cả có lọt được vào vòng bảng hay không, đội bóng này cũng cần phải nhận được những sự tăng cường gấp.

HLV Juan Garrido cho tới giờ vẫn nói rằng trận thua trên đất Đan Mạch chỉ là một tai nạn, và rằng đội bóng của ông xứng đáng có được ít nhất là một bàn thắng sau khi đã tạo ra không ít cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 2. Thực tế thì đúng là Villarreal đã lấn lướt đội chủ nhà ở mọi chỉ số, song các CĐV của "Tàu ngầm Vàng" vẫn hi vọng Garrido nói thế chỉ vì muốn khích lệ tinh thần các cầu thủ trước trận đánh lớn, chứ không phải là ông thực sự nghĩ thế. Bởi khi một đội bóng tạo được nhiều cơ hội mà vẫn để thua, luôn có ít nhất hai cách nhìn nhận sự việc. Người dễ dãi sẽ đổ lỗi cho số phận. Còn người nghiêm khắc sẽ nói rằng đội bóng ấy đang có 2 vấn đề lớn: Thứ nhất là hàng công quá cùn, và thứ hai là hàng thủ quá hớ hênh.

Villarreal cần phải lấy lại hình ảnh của mình - Ảnh Getty

Đó chính xác là những vấn đề của Villarreal. Ngay từ cuối mùa trước, thời điểm "Tàu ngầm Vàng" rơi tự do để rồi mất vị trí thứ 3 chung cuộc vào tay Valencia và thậm chí còn những lúc còn suýt mất nốt vị trí thứ tư, người ta đã nhìn ra những vấn đề này. Trên hàng công, khi Nilmar sa sút, Villarreal rơi vào tình trạng quá phụ thuộc vào Giuseppe Rossi, và mỗi khi chân sút người Italia hắt hơi sổ mũi, là y như rằng sân El Madrigal lại được một phen chao đảo. Còn ở hàng thủ, sự thật là Villarreal đang thiếu những cầu thủ đủ khả năng chơi bóng ở Champions League. Những Mario, Oriol, Musacchio vẫn còn quá non kinh nghiệm, trong khi Marchena, Capdevila lại đã quá già. Tiền vệ là tuyến duy nhất đảm bảo được ba yếu tố dồi dào, chất lượng và ổn định, nhưng chỉ như thế thì rõ ràng là không thể đủ.

Hè này, không những không được tăng cường, lực lượng của Villarreal còn hao hụt thêm. Hậu vệ trái từng vô địch cả Euro lẫn Wolrd Cup Joan Capdevila bị đẩy sang Benfica trong chiến dịch trẻ hóa đội ngũ của Garrido. Ngay cả biểu tượng Santi Cazorla cũng bị bán cho Malaga, lấy lý do Villarreal cần cân đối lại bảng thu chi. Cũng trong mấy tháng Hè vừa rồi, "Tàu ngầm Vàng" còn đẩy đi Altidore, Cristobal, Montero và Matilla. Trong khi đó, theo chiều ngược lại, chỉ có thêm 2 người mới cập bến El Madrigal là trung vệ Cristian Zapata và tiền đạo 31 tuổi Javier Camunas. Cả hai đều khởi đầu không mấy triển vọng. Zapata chính là người đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua ở trận gặp Odense. Cũng ở trận ấy, Camunas, người trong suốt sự nghiệp chỉ chơi cho các đội bóng trung bình, mãi tới phút 83 mới vào sân và không thể tạo ra sự khác biệt.

Villarreal có thể vẫn đi tiếp vào vòng bảng với những con người này. Sân nhà El Madrigal luôn là một điểm tựa đáng tin cậy với Villarreal, ngay cả ở đấu trường châu Âu. Từ sau thất bại trước Salzburg ở vòng bảng Europa League 09-10 diễn ra từ hồi tháng 12/2009, "Tàu ngầm Vàng" chưa phải nhận thêm thất bại nào ở những trận đấu tầm châu lục, với 8 trận thắng và 1 trận hòa trong 9 trận, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Porto. Cũng ở El Madrigal, Villarreal từng thắng Odense 2-0 trong lần gặp gỡ duy nhất ở đây tính đến trước trận đấu này. Nếu đêm nay Villarreal lặp lại được kết quả ấy thì họ sẽ là đội đi tiếp. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp ấy, thì thất bại trên đất Đan Mạch vẫn là một lời cảnh báo rõ ràng. Càng "xa bờ", những quả ngư lôi như thế càng nhiều, và càng "nặng tấn" hơn.

Dự đoán: 2-0

Dũng Quyết Sơn


Villarreal còn thiếu gì?

Hậu vệ: Cả hai cánh của Villarreal hiện đều rất yếu. Cả Oriol (cánh trái) lẫn Mario (phải) đều là những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm và chưa thực sự đáng tin cậy.

Tiền vệ: Villarreal vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm và 1 tiền vệ cánh. Ở trung tâm, Senna và Marchena đều đã cao tuổi, khó đáp ứng được yêu cầu về thể lực trong những trận đỉnh cao. Ngoài ra, Villarreal còn cần thêm 1 tiền vệ cánh để thay cho Cazorla.

Tiền đạo: Nếu giữ được Rossi và Nilmar thì không có vấn đề gì. Song Nilmar lúc này lại đang bị các đội bóng Italia, dẫn đầu là Roma, lôi kéo.

Lực lượng

Villarreal: Angel Lopez, Gonzalo vẫn chấn thương.

Odense: Peter Utaka và Bernard Mendy trở lại.

Đội hình dự kiến

Villarreal: Diego Lopez - Mario, Musacchio, Zapata, Oriol - Cani, Bruno, Marchena, Valero - Rossi, Nilmar.

Odense: Wessels- Ruud, Christensen, Hoegh, Sorensen - Johansson, Traore, Djemba-Djemba, Kadrii - Andreasen - Skoubo.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm