Với Villarreal, Champions League không phải miền đất hứa?

17/08/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Champions League luôn được tung hô là giải đấu mơ ước với mọi cầu thủ, và là miền đất hứa với những đội bóng ôm mộng vượt vũ môn. Nhưng thực tế có lung linh như vậy? Đúng là với những đại gia như Real Madrid, Barca, M.U, Champions League khiến họ đã giàu còn thêm giàu. Nhưng với những đội bóng khiêm tốn, như Villarreal chẳng hạn, đổi đời nhờ Champions League đâu chưa thấy, chỉ thấy giải đấu này lắm khi là cả một gánh nặng.

Với Villarreal, Champions League không phải miền đất hứa? - Ảnh Getty

Riêng việc được tham dự vòng bảng Champions League đã mang lại cho Villarreal hơn 7 triệu euro. Trong đó, ngoài 3,9 triệu euro tạm gọi là "lộ phí", Villarreal còn được hưởng 550.000 euro cho mỗi trận đấu ở vòng bảng (tổng cộng 6 trận), chưa tính tiền thưởng riêng cho các trận thắng và hòa. Ngoài ra, "Tàu ngầm Vàng" còn nhận được khoảng 7 triệu nữa từ truyền hình. Tính cả doanh thu từ vé, từ việc kinh doanh trong ngày diễn ra trận đấu, Villarreal chắc chắn thu được không dưới 20 triệu euro nếu vượt qua được vòng bảng. Đấy là một con số lớn với một đội bóng có ngân sách eo hẹp như Villarreal. Nên nhớ rằng chỉ cần bán được Cazorla (cho Malaga với giá 21 triệu), các ông chủ của Villarreal đã có thể thở phào thông báo rằng mọi vấn đề về tài chính của đội bóng đã được giải quyết rốt ráo.

Đối với phần lớn các cầu thủ, được tham dự Champions League có thể xem là cảnh giới cao nhất trong sự nghiệp. Về mặt hình ảnh, đấu trường này là cơ hội tốt nhất để họ đánh bóng tên tuổi, và khiến cả thế giới biết đến mình. Về mặt chuyên môn, không thể có một trường học nào danh giá và hiệu quả hơn Champions League, nơi quy tụ gần như tất cả những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá thế giới. Một ngày ngồi dự bị ở đây có thể giá trị bằng cả năm cặm cụi tập luyện nơi "quê nhà". Về mặt sự nghiệp, tỏa sáng ở Champions League gần như là một sự bảo đảm rằng bạn sẽ kiếm được một công việc tốt hơn. Champions League, có thể nói, là con đường ngắn nhất để một cầu thủ bước từ cõi tăm tối vô danh qua thế giới của sự xa hoa và danh vọng.

Champions League là tiền bạc, là vinh quang. Nhưng Champions League còn là gánh nặng. Sự lung linh và huyền ảo của Champions League chỉ thực sự tồn tại trong mắt những đội bóng lớn, lực lượng dồi dào, tiền bạc dư dả. Còn với những đội bóng khiêm tốn về mọi mặt như Villarreal - khiêm tốn từ ngân sách, lực lượng tới cả quy mô thành phố mà đội đặt bản doanh - đằng sau những đồng euro là mồ hôi, nước mắt, và cả những nguy cơ về sự diệt vong. Bạn không thể thẳng tưng bước từ Liga qua Champions League mà không tăng cường lực lượng. Không thể có điểm (đồng nghĩa với có tiền) nếu không vắt hết những giọt mồ hôi cuối cùng. Dồn sức cho đấu trường này, thì phải buông đấu trường kia. Đến khi bước ra khỏi Champions League, tất cả những gì còn lại lắm lúc chỉ là một tấm thân tàn.

Villarreal, hơn ai hết, hiểu rõ sự khắc nghiệt ấy. Hai lần dự Champions League trước đây, "Tàu ngầm Vàng" đều để lại được những ấn tượng rất mạnh. Một lần họ vào tới tận bán kết (05-06), lần khác họ vào tới tứ kết (08-09). Nhưng trong khi những đồng euro còn chưa biến Villarreal thành một thế lực của Liga, thì họ đã phải lãnh đủ hậu quả của việc theo đuổi cuộc phiêu lưu dài và mệt mỏi này. Mùa 05-06, Villarreal chỉ về thứ 7 ở Liga, và phải mất thêm một năm vừa trả nợ vừa rèn quân để được trở lại đấu trường này. Mùa 08-09, họ chỉ về thứ 5, và lần này, thời gian khắc phục hậu quả thậm chí còn dài hơn. Đổi đời? Ngoài việc có thêm vài nhóm CĐV ở nước ngoài, Villarreal vẫn thế. Thậm chí, so với hồi năm 2006, Villarreal lúc này còn không được đánh giá cao bằng.

Đội quân của Garrido, nếu không tỉnh táo, chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ mà Villarreal của Pellegrini bỏ lại. Nghĩa là họ sẽ cháy cho hết mình, chơi cho thỏa sức ở mùa giải năm sau, để rồi có thể phải đợi 1, 2 hoặc chí nhiều năm hơn để được trở lại. Trong khi nếu hợp lý, thì việc được tham dự Champions League thường xuyên, kể cả là vào tới vòng bảng rồi bị loại, có lợi hơn hẳn cho Villarreal...

2 Villarreal từng 2 lần tham dự vòng bảng Champions League. Trong cả 2 lần này họ đều đi tiếp, 1 lần vào bán kết, 1 lần vào tứ kết. Hai lần ấy, đội chặn bước Villarreal đều là Arsenal.

20 Trong 20 lần tham dự vòng play-off C1, Champions League, các đội bóng TBN chỉ 3 lần bị loại. Đó là Mallorca (thua Molde), Osasuna (Hamburg) và Sevilla (Braga).


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm