Bayern cùng quẫn: Thảm họa khó tránh

10/04/2009 12:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Bayern thất bại trên sân của Barcelona vào thời điểm này là kết cục đã được dự báo từ trước. Ngay cả tỷ số 0-4 cũng không quá bất ngờ, bởi việc đội bóng của Juergen Klinsmann thủng lưới bốn hay năm bàn trong một trận đấu ở mùa giải này đâu có hiếm.
 

Thảm họa phòng ngự

Mười năm về trước, cho dù thất bại ở Nou Camp trong trận chung kết Champions League lịch sử với Man Utd thì Bayern vẫn nổi tiếng với hàng phòng ngự vững vàng bậc nhất ở châu Âu. Cho đến năm 2001, khi Bayern đăng quang tại San Siro sau trận chung kết với Valencia, phòng ngự vẫn là nền tảng cho những thành công của đội bóng số một nước Đức. Nhưng nếu đem so sánh Bayern của mười năm về trước, hay thậm chí Bayern của mùa giải vừa qua, với Bayern ở mùa giải này, có thể thấy hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nằm ở hàng thủ. Nếu Ottmar Hitzfeld chăm chút cho thế trận phòng ngự bao nhiêu thì Klinsmann lại phớt lờ, dành sự ưu tiên cho mặt trận tấn công bấy nhiêu. Hệ quả thì đã rõ: Barcelona là “thầy giáo” mới nhất dạy cho Bayern một bài học về bóng đá, như cách nhận xét của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer sau trận đấu ở Nou Camp.
 
Hàng phòng ngự của Bayern dễ dàng bị khuất phục bởi các chân sút của Barca, đặc biệt là Messi

Trên sân bóng huyền thoại ở Catalan, Bayern chẳng khác nào những đứa trẻ học việc chơi bóng với những siêu sao thực thụ bên phía Barcelona. Hàng phòng ngự chắp vá của đội bóng Đức nhanh chóng bị các chân sút chủ nhà xé toang bằng những pha đi bóng lắt léo, phối hợp nhóm gọn gàng và dứt điểm đầy tinh quái. Nếu đổ lỗi cho các chấn thương của các trụ cột thì trước hết, Klinsmann phải tự trách mình vì khâu chuẩn bị lực lượng không chu đáo, mỏng quá mức cho phép trong những cuộc đua đường dài. Còn nếu lý giải vì sao hàng thủ Bayern chơi kém đến thế, hẳn Klinsmann cũng phải lắc đầu chịu thua, bởi nếu biết cách tổ chức phòng ngự thì đội bóng của ông đã không để thua nhiều bàn đến thế trong mùa giải này, không riêng gì trận đấu ở Nou Camp.

Yếu trên tuyến đầu

Nếu phòng ngự được xem là thảm họa của Bayern thì mặt trận tấn công cũng chẳng thể được đánh giá cao hơn trong trận đấu với Barcelona. Sự vắng mặt của Miroslav Klose vì chấn thương và Lukas Podolski vì sa sút phong độ khiến Klinsmann chỉ còn Luca Toni là sự lựa chọn duy nhất trên hàng tấn công. Quá bức bí, ông đã phải tung Hamit Altintop vừa mới bình phục chấn thương vào sân ngay từ đầu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ được đẩy lên cao, chơi như một tiền đạo cánh phải, với ý đố cùng Franck Ribery ở cánh đối diện tạo nên hai gọng kìm hỗ trợ cho mũi nhọn Toni ở khu vực trung tâm. Klinsmann cũng kéo cả van Bommel, Ze Roberto và Schweinsteiger vào khu vực giữa sân nhằm hạn chế khả năng tấn công trung lộ, khoét thẳng vào cặp trung vệ vốn không thể chịu được những cú đánh “vỗ mặt” trực diện.

Nhưng tất cả mọi toan tính của Klinsmann đều nhanh chóng bị phá sản từ trong trứng nước. Hàng phòng ngự non nớt sụp đổ quá sớm khiến Bayern đánh mất thế chủ động vào tay Barcelona. Đội chủ nhà dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng riêng lẻ của đội khách, chủ yếu thông qua kỹ thuật cá nhân và tốc độ đáng khâm phục của Ribery bên cánh trái. Nếu tỉnh táo hơn, Klinsmann có thể kéo Ribery sang bên phải, thay chỗ của Hamit Altintop để tiền vệ người Pháp khoét sâu vào vị trí của Carles Puyol vốn xoay trở chậm và lại thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, lắm lúc đá cao hơn cả Thierry Henry! Một khi các tiền vệ không đưa được bóng vào khu vực cấm địa của Barcelona thì Toni cũng chẳng có cơ hội nào đủ nguy hiểm để dứt điểm và việc Bayern rời Nou Camp với hai bàn tay trắng trở nên quá dễ hiểu.

Với thất bại nặng nề này, Bayern đã được nếm cảm giác của một kẻ bại trận nhục nhã mà họ từng buộc Sporting Lisbon hai lần trải qua ở vòng 1/8. Trận thua 0-4 ở Nou Camp đã đóng chặt cánh cửa vào tứ kết của đội bóng Đức, như chính thừa nhận của CEO Karl-Heinz Rummenigge. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp Bayern lội ngược dòng trước Barcelona ở Allianz Arena vào giữa tuần sau!

Thay đổi nhân sự, vì sao?

Những thông tin trước trận đấu đã xác nhận sự vắng mặt của cặp trung vệ Lucio (chấn thương đùi) và Daniel van Buyten (lý do cá nhân) cùng tiền đạo Miroslav Klose (phẫu thuật mắt cá chân) nhưng trong đội hình xuất phát, Bayern lại có thêm hai sự thay đổi về mặt nhân sự nữa, với sự xuất hiện của thủ môn Hans-Joerg Butt trong khung thành và hậu vệ Christian Lell bên hành lang trái hàng phòng ngự. Vì sao thủ môn Michael Rensing và hậu vệ cánh trái Philipp Lahm lại không ra sân, dù vẫn có tên trong danh sách dự bị?

Trên thực tế, Rensing đã bị Juergen Klinsmann loại khỏi đội hình xuất phát sau khi chơi quá tệ ở trận thua 1-5 trên Wolfsburg cuối tuần trước. Mặc dù đã đến tuổi “về vườn” và không thường xuyên thi đấu nhưng Butt vẫn được trọng dụng, với lý giải là có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League trong màu áo Leverkusen trước đây. Mùa này, Butt chỉ mới hai lần ra sân trong đội hình xuất phát của Bayern, đều ở Champions League. Trước khi bắt trận gặp Barcelona, anh đã trấn giữ khung thành trong trận thắng kỷ lục 7-1 trước Sporting Lisbon ở lượt về vòng 1/8.

Với trường hợp của Lahm, anh không thể ra sân do dính chấn thương ở bắp chân trong trận thua Wolfsburg. Hậu vệ xuất sắc này, người được xem là có khả năng kèm chặt Lionel Messi bên phía Barcelona, đã không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế trước trận đấu, đành miễn cưỡng ngồi dự bị, nhường chỗ cho một Lell non nớt cả về tài năng lẫn kinh nghiệm. Hệ quả là cánh trái của Bayern liên tục bị cầu thủ người Argentina khoét sâu, dẫn đến các bàn thắng và sau đó là sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm