Bayern Munich & 3 tiền đạo: Thừa mà thiếu

01/08/2008 09:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tuyên bố không theo đuổi Mario Gomez và không cần tăng cường thêm lực lượng của tân HLV Juergen Klinsmann đã khép lại khả năng một chân sút nữa sẽ cập bến Allianz Arena trong mùa Hè này. Với Luca Toni, Miroslav Klose và Lukas Podolski, Bayern vừa thừa lại vừa thiếu tiền đạo cho mùa giải sắp khai màn.

Thừa…

Cả 3 cầu thủ chơi trên hàng tấn công của Bayern đều là những tiền đạo tài năng và tên tuổi đã được thừa nhận rộng rãi trên bình diện châu Âu và thế giới. Toni từng là Vua phá lưới Serie A, Chiếc giày Vàng châu Âu; Klose từng là Vua phá lưới Bundesliga cũng như World Cup 2006, giải đấu mà Podolski đã đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Cho đến thời điểm này, cả Toni lẫn Klose đều đang ở vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp trong khi Podolski không ngừng vươn lên, khẳng định mình qua những giải đấu có đội tuyển Đức tham dự như EURO 2008, dù không có nhiều điều kiện ra sân trong màu áo Bayern.

Với rất nhiều đội bóng và HLV, có được cả 3 chân sút này là một niềm hạnh phúc lớn. Dĩ nhiên, Bayern và Klinsmann cũng vậy. Song, vấn đề nào cũng có tính hai mặt, trong phúc luôn có “họa”. Ở đây, khó khăn gặp phải chính là việc bố trí bộ ba tiền đạo này chơi với nhau như thế nào để phát huy tối đa hiệu quả của từng cá nhân, tạo nên một tập thể mạnh về tấn công.
 
Nếu chọn sơ đồ 4-3-3 thì không hẳn đã hay, bởi Toni hay Klose đều là những mẫu trung phong cắm, luôn rình rập trong vòng cấm và chỉ mình Podolski có thể dạt sang trái như một tiền đạo cánh. Nếu chơi 4-4-2 thì rõ ràng phải gạt một người ra ngoài, lãng phí mất một tài năng lớn. Ngay cả khi chọn giải pháp cất một người trên băng ghế dự bị thì các HLV vẫn đau đầu với câu hỏi ai đá, ai nghỉ, bởi ai cũng xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát.
 
Klose (trái) và Toni - cặp tiền đạo số 1 của Bayern mùa trước

Mùa trước, Ottmar Hitzfeld đã dành sự ưu tiên đáng kể cho cặp Toni – Klose và đành chấp nhận hy sinh Podolski. Giai đoạn đầu tiên, bộ đôi này liên tục lập công, khiến người ta dần quên đi Podolski, mặc nhiên xem anh là một giải pháp dự bị không hơn không kém. Nhưng khi Klose bắt đầu sa sút phong độ còn Podolski tỏa sáng ở Cúp UEFA hay Cúp quốc gia Đức, Hitzfeld cũng không có sự điều chỉnh nào, hay chính xác hơn, ông không được phép thay đổi. Mệnh lệnh từ trên ban xuống: Bayern phải luôn ra sân với đội hình “xịn” nhất, chơi cống hiến nhất và kèm theo đó là nhiều chiến thắng nhất. Chính điều này càng thu hẹp hơn cơ hội của Podolski, buộc anh phải chờ đến EURO 2008 để lên tiếng, trong vai trò của một… tiền vệ cánh trái.

Vấn đề trên hàng công của đội tuyển Đức sau World Cup 2006 cũng khá giống với Bayern: Gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm một chỗ đứng hợp lý cho Podolski. Tái hợp cặp “sát thủ” Klose – Podolski thì thừa ra Mario Gomez, một chân sút đầy triển vọng khác của bóng đá Đức mà nếu chơi với gặp Gomez – Klose thì không biết nhét Podolski vào đâu. Cuối cùng, chỉ đến giải đấu ở Áo và Thụy Sĩ vừa qua, HLV Joachim Loew mới có những thay đổi táo bạo và ít nhiều mang lại hiệu quả rõ ràng.

… mà thiếu

Khi cả Toni, Klose và Podolski lành lặn, đạt phong độ cao, Klinsmann đã đau đầu về cách bố trí nhân sự. Khi một hay hai chân sút vì lý do nào đó không thể ra sân, Bayern sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hàng công bởi không còn giải pháp thay thế. Trong mùa giải trước, Bayern cũng từng có giai đoạn đối mặt với thảm họa này nhưng may mắn, tình hình tồi tệ ấy không kéo dài. Ngay cả khi chỉ vắng một trong hai chân sút Toni hoặc Klose, Bayern cũng đã gặp không ít rắc rối, bởi người thay thế Podolski không thường xuyên ra sân, chẳng dễ dàng tìm được tiếng nói chung với người đá cặp.

Nhìn lại cả châu Âu, hầu hết các đội bóng lớn, dù chọn sơ đồ chiến thuật và lối chơi nào, cũng đều có lực lượng trên hàng tấn công khá dồi dào. Real Madrid theo đuổi lối đá hoa mỹ, sở hữu liền một lúc 7 tiền đạo nhưng lắm lúc HLV người Đức Bernd Schuster cũng phải đau đầu vì bài toán nhân sự, đã từng có thời gian trông cậy cả vào tài ghi bàn của Robinho khi những “đôi chân pha lê” xuất xứ từ Hà Lan của Van Nistelrooy hay Robben bị tổn thương. “Ngân hàng tiền đạo” của Arsenal, Chelsea hay Inter cũng đang có đến 6 phương án mà người nào giá cũng đắt xắt ra miếng.

Thế mới thấy, việc chốt lại đội hình mùa giải 2008-2009 ngay từ bây giờ, với lực lượng chỉ có vẻn vẹn 3 tiền đạo, là quyết định khá mạo hiểm của Bayern, nhất là khi họ đang nuôi tham vọng đăng quang ở Champions League sau 8 năm liền chờ đợi danh hiệu ở đấu trường số một châu Âu. Vẫn biết rằng Klinsmann thích và thường xuyên tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, song có lẽ chẳng ai dám đặt niềm tin vào những cái tên mới nghe thoáng một đôi lần hay thậm chí chưa bao giờ được nhắc đến như Mehmet Ekici, Deniz Yilmaz hay Vitus Nagorny.
 
“Ngân hàng tiền đạo” của các CLB hàng đầu châu Âu

Real Madrid (7): Raul Gonzalez, Ruud van Nistelrooy, Javier Saviola, Robinho, Arjen Robben, Julio Baptista, Gonzalo Higuain.
Arsenal (6): Emmanuel Adebayor, Robin van Persie, Eduardo, Theo Walcott, Nicklas Bendtner, Carlos Vela.
Chelsea(6): Didier Drogba, Nicolas Anelka, Andriy Shevchenko, Salomon Kalou, Shaun Wright-Philipps, Claudio Pizarro.
Inter Milan (6): Zlatan Ibrahimovic, Julio Cruz, Hernan Crespo, Adriano, David Suazo, Mario Balotelli.
Liverpool (5): Fernando Torres, Robbi Keane, Dirk Kuyt, Andriy Voronin, Ryan Babel.
Barcelona (5): Samuel Eto’o, Thierry Henry, Lionel Messi, Bojan Krkic, Eidur Gudjohnsen.
Manchester United (4): Cristiano Ronaldo, Carlo Tevez, Wayne Rooney, Luis Saha.
Juventus (4): David Trezeguet, Alessandro del Piero, Amauri, Vincenzo Iaquinta.
AC Milan (3): Filipo Inzaghi, Alexander Pato, Marco Borriello.
Bayern Munich (3): Luca Toni, Miroslav Klose, Lukas Podolski.
 

Bayern – Urawa Reds 4-2: Podolski lập cú đúp

Bayern đã chơi trận giao hữu duy nhất trong chuyến du đấu Nhật Bản, thắng đương kim vô địch Champions League châu Á Urawa Red Diamonds với tỷ số 4-2. Nhà vô địch Bundesliga đã mang đi hầu hết các cầu thủ trụ cột, ngoại trừ những trước hợp chấn thương phải điều trị ở nhà. Khoảng 30.000 khán giả đã có mặt trên sân Saitama để chứng kiến mà trình diễn của các ngôi sao và những bàn thắng đến từ Klose, Schweinsteiger và cú đúp của Podolski.

Đội hình ra sân: Rensing - Lell, Lucio, Van Buyten, Lahm (60 Jansen) - Altintop (Ekici 70’), Van Bommel (Ottl 70’), Schweinsteiger (Kroos 60’), Ze Roberto - Podolski, Klose (Mueller 70’).

Ghi bàn: 0-1 KIose (16’), 0-2 Schweinsteiger (21’), 0-3 Podolski (43’), 1-3 Umesaki (56’), 1-4 Podolski (62’), 2-4 Abe (80’).

 

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm