Bayern - Lyon 1-0: Đặt một chân đến Madrid

23/04/2010 12:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Lyon trên sân nhà, Bayern đã đặt một chân đến Madrid để chơi trận chung kết Champions League vào ngày 22/5 tới. Thua trận, cơ hội của Lyon chưa phải đã hết, khi mà họ còn ít nhất 90 phút để lật ngược tình thế trong trận lượt về ở Gerland vào giữa tuần sau.

Lại gọi tên Robben

Khi Bayern giải quyết chóng vánh vụ mua Arjen Robben từ Real Madrid vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, không ít người đã bất ngờ bởi trước đó tiền đạo người Hà Lan vẫn nhất định bám trụ lại Santiago Bernabeu. Với số tiền 25 triệu euro đầu tư cho thương vụ này, Bayern bị xem là đã chơi một canh bạc mạo hiểm, bởi ai cũng biết hồ sơ bệnh án của “Gã đầu hói” dày đến mức nào, khi mà anh đang sở hữu một đôi chân pha lê, đẹp long lanh nhưng lại rất dễ vỡ. Trong bóng đá hay trong kinh doanh, đôi khi người ta cần những quyết định mạo hiểm và quyết đoán. Bayern đã làm như vậy và ít ra đến thời điểm này, họ đang có một bản hợp đồng, có thể xem là thành công nhất trong số những vụ chuyển nhượng của bóng đá châu Âu trong mùa Hè đình đám vừa qua, hơn cả vụ Cristiano Ronaldo hay Kaka bỏ M.U và AC Milan sang Real Madrid, hay vụ trao đổi Zlatan Ibrahimovic và Samuel Eto’o giữa Barcelona và Inter.


Cửa vào CK Champions League đã mở với Bayern nhưng cũng chưa khép với Lyon, ảnh Getty
Khi Bayern cần, Robben luôn tỏa sáng đúng lúc. Trong mùa giải mà Franck Ribery liên tục dính chấn thương, Robben đã gánh vác trọn vẹn nhiệm vụ đầu máy, kéo cả đoàn tàu Bayern hướng đến những cái đích vinh quang, từ Cúp quốc gia, Bundesliga đến Champions League. Cú dứt điểm thành công từ bên ngoài vòng cấm Lyon, tuy không quá mạnh nhưng đủ hiểm hóc để hạ thủ môn Hugo Lloris, đã là bàn thắng thứ 20 mà Robben ghi được cho Bayern trong mùa giải này. Trong vòng 4 ngày qua, Robben cũng đã có 4 pha lập công cho riêng mình khi lấy đà cho trận đấu với Lyon bằng cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Bayern, góp vào chiến thắng 7-0 trước Hannover ở vòng 31 Bundesliga cuối tuần trước. Robben cũng đã có 4 bàn thắng ở Champions League, với 2 vào lưới Fiorentina (1 ở lượt đi, 1 ở lượt về vòng 1/8), 1 vào lưới M.U (cú vô-lê đẳng cấp ấn định tỷ số 2-3 ở Old Trafford, vừa đủ để giúp Bayern có mặt tại bán kết) và 1 vào lưới Lyon, giúp đội bóng Đức rộng đường đến Santiago Bernabeu.

Cửa vẫn mở với Lyon

Robben lại có một trận đấu tỏa sáng và Bayern giành chiến thắng một cách đầy bản lĩnh. Việc phải chơi thiếu người từ phút 37, cầu thủ nhận thẻ đỏ - Franck Ribery - lại là một mắt xích quan trọng, đã đẩy Bayern vào tình thế hết sức khó khăn. Lúc này, đội chủ nhà phải đối mặt với nguy cơ vỡ trận và để hạn chế những đợt hãm thành liên tiếp mà Lyon sẽ tung ra sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Louis van Gaal buộc phải hy sinh chân sút Ivica Olic để thay bằng tiền vệ phòng ngự Anatoliy Tymoschuk. Sự thay đổi đó là cần thiết khi mà tuyến giữa của Bayern trở nên thiếu sức mạnh tranh chấp do đội trưởng Mark van Bommel bị treo giò, để Bastian Schweinsteiger phải đá cặp tiền vệ phòng ngự với Daniel Pranjic, vốn là một chuyên gia chạy cánh trái. Bayern đã trụ vững qua những giây phút khó khăn nhất, bằng bản lĩnh của một đội bóng Đức chính hiệu, trước khi may mắn tìm đến với họ bằng tấm thẻ đỏ mà trọng tài Roberto Rosetti đã tặng cho Jeremy Toulalan. Cần phải nhấn mạnh rằng Toulalan, vốn sở trường đá tiền vệ phòng ngự nhưng nay được huấn luyện viên Claude Puel kéo về đá cặp trung vệ với Cris, là một mắt xích vô cùng quan trọng trong chiến thuật của Lyon.

Không còn thủ lĩnh này trên sân, lối chơi của đội bóng Pháp ngay lập tức rối loạn, Puel chỉ đạo các học trò rút lui hẳn về phần sân nhà để cố thủ hòng kiếm một trận hòa trên sân khách trong tình thế sự chênh lệch nhân sự đã không còn tồn tại nữa. Những Maxime Gonalons hay Kim Kallstrom không đủ sức che chắn cho hàng thủ từ xa một khi Bayern đã dâng cao, với sự cơ động của Robben, Philipp Lahm bên cánh phải và Thomas Mueller cũng như Diego Contento bên cánh trái, cộng với mũi nhọn Mario Gomez ở chính giữa. Việc để lỏng Robben, mặc cho tiền đạo người Hà Lan thoải mái đi bóng xuống biên rồi ngoặt vào trung lộ, là một hành động tự sát của Lyon. Trong một tình huống xử lý khéo léo trước hàng thủ của đội khách đã kéo lùi khá sâu, Robben nhận bóng từ Tymoschuk rồi tung ra một cú dứt điểm chân trái hiểm hóc. Bóng khẽ chạm vào lưng của Mueller, khiến thủ môn Lloris, vốn không có tầm nhìn tốt, phải bất lực.

Khi có cơ hội dứt điểm trận đấu, Lyon đã không thể làm được vì họ phải đối mặt với một đội bóng Đức lỳ lợm mà lại thiếu những nhân tố có khả năng tạo ra đột biến, như Michel Bastos chẳng hạn. Tiền vệ người Brazil được tung vào sân quá muộn, khi Bayern đã vượt lên dẫn trước, nên chẳng thể đóng góp được gì. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì Bayern xứng đáng có trận thắng trước Lyon, tỷ số có thể đậm hơn 1-0 nếu khâu dứt điểm của đội chủ nhà hiện hoàn hảo hơn chút nữa. Thua 0-1 trên sân khách, Lyon còn nguyên cơ hội ở trận lượt về tại Gerland vào giữa tuần sau. Đường đến Madrid vẫn mở với Lyon, nhưng làn dành cho Bayern rộng hơn một chút.

Bayern - Lyon 1-0

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Contento - Schweinsteiger, Pranjic (Gomez 63’) - Robben (Hamit 85’), Mueller, Ribery - Olic (Tymoschuk 46’).

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Toulalan, Cissokho - Gonalons, Kallstrom - Ederson (Bastos 70’), Pjanic (Makoun 56’), Delgado (Govou 79’) - Lisandro Lopez.

Ghi bàn: Robben (69’, Bayern)

Thẻ đỏ: Ribery (37’, Bayern), Toulalan (54’, Lyon)

Nghỉ trận lượt về: Ribery, Pranjic (Bayern), Toulalan (Lyon)

Trọng tài: Roberto Rosetti (Italia)

Xấu chàng hổ ai

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ Franck Ribery đã lấy xe và đưa cô vợ Wahiba về nhà một cách rất bình thản, như chưa hề có gì xảy ra. Trước đó, rất khó hiểu là khi Scandal mua dâm của tiền vệ này bị phanh phui, Wahiba vẫn bảo rằng dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ đứng bên chồng của mình. Wahiba đã có mặt trên khán đài sân Allianz Arena, cổ vũ rất nhiệt tình cho Ribery và ngay cả khi “Gã mặt sẹo” nhận thẻ đỏ rời sân, lập trường của bà vợ này vẫn không suy suyển.

7 “đòn”, chết một

Trước trận cầu này, Lyon có đến 7 người có nguy cơ nghỉ trận lượt về nếu nhận thêm thẻ, thế nhưng cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chỉ có mình Toulalan là sẽ vắng mặt ở trận lượt về tại Gerland (nhận thẻ đỏ). Trong khi đó, Bayern cũng sẽ mất Danijel Pranjic (nhận thẻ vàng trong trận lượt đi) ở trận lượt về, còn Ribery sẽ vắng mặt ngay cả khi Bayern có vào chung kết đi nữa. Dù chỉ mất Toulalan, nhưng HLV Puel cũng phải than trời vì hiện tại, ông không còn trong tay người nào để trám vào vị trí trung vệ sau các chấn thương của Boumsong, Bodmer, Lovren và bây giờ là án treo giò của Toulalan.

Họ đã nói

HLV Van Gaal: “Tôi rất hài lòng. Tối nay chúng tôi đã cho cả châu Âu thấy rằng chúng tôi đủ sức mạnh để áp đặt lối chơi ngay cả khi chỉ đá với 10 người”.

HLV Claude Puel: “Bayern đã tạo được sức ép ngay từ đầu và kiểm soát mọi thứ một cách ấn tượng. Họ vượt trội chúng tôi”.
 
Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm