Bayern không phải bất khả chiến bại

11/03/2014 19:03 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern đang sở hữu chuỗi 49 trận bất bại ở đấu trường nội địa, và đang là đương kim vô địch châu Âu. Nhưng ngay cả một bộ giáp sắt cũng vẫn có những kẽ hở có thể khiến người chiến binh dễ tổn thương.

Mùa trước, Bayern đã vô địch Champions League sau 12 năm chờ đợi, nhưng đó hoàn toàn không phải một hành trình êm ả. Đặc biệt là ở vòng 1/8 khi họ hút chết trước Arsenal. Giành chiến thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Emirates, Heynckes và học trò đứng trước một lợi thế cực lớn khi tiếp Arsenal tại Allianz Arena. Và dường như chính điều đó đã khiến họ đánh mất sự tập trung. Bayern thủng lưới từ cực sớm (phút thứ 3), sau một tình huống mà Dante để bóng từ đường tạt sệt của Walcott đi qua háng và Giroud ghi bàn. Đến phút 86, tỷ số là 2-0 sau khi Koscielny nhân đôi cách biệt bằng một cú đánh đầu. Trong những phút cuối, Bayern đã phải căng mình chống đỡ những đợt công thành của đối phương, với một tâm trạng hết sức âu lo. Arsenal rời Champions League trong tiếc nuối, song Bayern cũng được một phen hết hồn.

Đúng một năm sau, lịch sử dường như đang trở lại. Bayern cũng thắng với 2 bàn cách biệt ở lượt đi trên sân khách, song những hiểm họa thì vẫn rình rập họ ở Allianz Arena đêm nay. Arsenal thậm chí chỉ cần thắng 3-1 hoặc 4-2 là giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, chứ không cần phải 3-0.

Giành chiến thắng ở Allianz Arena là rất khó, nhưng không phải không thể, nhất là khi Hùm xám mang tâm lý chủ quan. Man City từng làm được điều này ở lượt trận cuối cùng vòng bảng năm nay. Đó là thời điểm, Bayern đã chắc suất lọt vào vòng 1/8 Champions League, và chỉ cần thua sát nút là họ vẫn giành ngôi đầu. Sau 12 phút, Mueller và Goetze đưa Bayern dẫn 2-0 và người Bayern nghĩ rằng họ có thể kê cao gối ngủ. Kết quả: Man City ghi liên tiếp ba bàn trong khoảng thời gian từ phút 28 đến 62. Đáng chú ý, bàn nâng tỷ số lên 3-2 được ghi sau một tình huống Jerome Boateng phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Milner lập công.

Điều đáng nói là ở trận ấy, HLV Pellegrini đã nhầm lẫn một cách tai hại khi cứ nghĩ rằng tỷ số 3-2 là đủ để Man City lên ngôi đầu bảng. Ông lần lượt rút Negredo và Dzeko ra sân để bảo vệ thành quả, trong khi chỉ cần thắng 4-2 là Man City sẽ không phải chạm trán Barca ở vòng 1/8.

Những trận thua trước Man City và Arsenal đã chứng tỏ rằng Bayern không phải một cỗ máy hoàn hảo, đặc biệt là khả năng giữ tập trung ở hàng phòng ngự, khi bị tác động bởi tâm lý chủ quan. Ngoài ra, việc thủ thành Manuel Neuer ít gặp phải những bài test thực sự ở đấu trường quốc nội cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bước hụt vào thời điểm quan trọng tại châu Âu.

Hơn ai hết, Pep phải là người làm công tác tư tưởng cho các học trò. Bằng không, họ có thể phải trả giá đắt, chứ không chỉ là chết hụt nữa.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm