Bayern kết thúc giao hữu mùa Hè: Đáng lo đấy, Klinsmann!

07/08/2008 11:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không lo sao được khi quá trình chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của Juergen Klinsmann trên cương vị HLV một CLB, dẫn dắt đội bóng số một nước Đức, đã gặp khá nhiều trục trặc.
 
Bayern Munich khép lại loạt trận giao hữu mùa Hè bằng thất bại trước Inter Milan ngay trên sân nhà để lần thứ hai liên tiếp nhìn Cúp Franz Beckenbauer theo những vị khách mời rời Munich.
 
Sau trận đấu, Klinsmann khẳng định Bayern đã chơi tốt và thất bại chỉ vì thiếu may mắn. Phụ họa thêm vào phát biểu của ông thầy, tiền vệ Mark van Bommel cho rằng dù lập lại kết quả thất bại 0-1 trước Barcelona vào mùa Hè năm ngoái song điều đó không có nghĩa là Bayern thua kém về tài năng và đẳng cấp. Còn Phó Giám đốc điều hành Uli Hoeness thì lại hướng dư luận về phía Inter, cho rằng Jose Mourinho đã mang đến Munich một đội hình gồm 10 hậu vệ và chỉ có 1 tiền đạo, nên việc khoan thủng phòng tuyến của đội khách không thành cũng dễ hiểu, nhất là trong hoàn cảnh thiếu sức ép từ Luca Toni hay Franck Ribery.
 

Tuy nhiên, tất cả đều không giấu được một thực tế là Bayern đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới sẽ khai mạc vào cuối tuần sau.

Vẫn biết rằng một số cầu thủ trụ cột của Bayern chưa thể tập luyện hay thi đấu do đang trong quá trình hồi phục chấn thương hoặc tích lũy thể lực. Nhưng thời gian thì chẳng đợi ai bao giờ, cho nên Klinsmann không thể bó gối ngồi trông chờ ngày tái xuất sân cỏ của nhóm cầu thủ này. Nhìn lại những trận giao hữu mùa Hè của Bayern, nếu bỏ qua các đối thủ nghiệp dư chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, có thể thấy kết quả là khá tệ. Bayern đã thua 1-2 trước Dortmund – chưa phải là đối thủ mạnh nhất trong biên giới nước Đức, trong trận tranh Siêu Cúp Đức, chỉ thu về kết quả hòa không bàn thắng trước tân binh Cologne, tuy cùng hạng đấu nhưng không cùng đẳng cấp.

Bayern không chỉ nuôi tham vọng thống trị bóng đá Đức mà còn muốn vươn trở lại ngôi vị số một châu Âu thông qua Champions League. Ở góc độ này, nếu lấy Inter Milan làm thước đo thì xem ra, đội bóng xứ Bavaria còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn hy vọng biến thành ảo tưởng. Chiến thắng đáng kể nhất của Bayern trong mùa Hè vừa qua diễn ra trước Urawa Red Diamonds, với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, cho dù đội bóng Nhật Bản có là đương kim vô địch Champions League châu Á thì chiến thắng ấy cũng không có gì đáng để tự hào, bởi sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ giữa hai châu lục còn rất lớn.

Nỗi lo của Klinsmann lại tăng thêm sau thất bại trước Inter: Martin Demichelis bị chấn thương. Trung vệ người Argentina phải rời sân ở phút 21, nhường chỗ cho Toni Kroos, vì vết đau ở bàn chân trái. Dự kiến, anh cần ít nhất 2 tuần để bình phục, có nghĩa là sẽ không kịp trở lại vào ngày khai mạc mùa giải mới. Hai hôm trước, một hậu vệ khác của Bayern là Willy Sagnol đã phải lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương gân Achilles, khiến hàng thủ của Bayern đã mỏng (vắng Breno dự Olympic) lại càng mỏng hơn.

Tôn vinh, hay sỉ nhục “Hoàng đế”?

Hai lần tổ chức, hai lần Bayern thất bại ngay trên sân nhà, đều với một bàn thua duy nhất. Năm 2007, trong trận đấu đầu tiên của Cúp Franz Beckenbauer, được khai sinh để tôn vinh những đóng góp lớn lao của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cho Bayern nói riêng và bóng đá Đức nói chung, đội bóng xứ Bavaria đã chịu thất thủ trước Barcelona. Khi đó, Lionel Messi đã ghi bàn vào phút 85 giúp vị khách mời Catalan mang Cúp Franz Beckenbauer về Tây Ban Nha. Năm nay, đến lượt Alessandro Mancini lập công, giúp đội bóng Milan rước danh dự của “Hoàng đế” về Italia.

Mặc dù Bayern đã thua hai trận liên tiếp song nếu xem đó là sự “sỉ nhục” đối với Beckenbauer thì có lẽ hơi quá đáng. Bản thân việc tổ chức trận đấu ấy đã là một nghĩa cử tôn vinh, càng đẹp hơn nếu hai đội thể hiện lối chơi cống hiến, bất chấp kết quả có như thế nào đi nữa. Tất nhiên, sẽ đẹp và trọn vẹn hơn nếu Bayern giành chiến thắng, bởi mang tiếng là chủ nhà song cả hai lần họ đều bị những vị khách mời khuất phục ngay tại “Thánh địa” Allianz Arena, trước sự chứng kiến của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng như bao nhân vật nổi tiếng khác.

Chưa biết, mùa Hè 2009 Bayern sẽ chọn đội bóng nào làm khách mời của Cúp Franz Beckenbauer nhưng nếu không muốn “sự bất quá tam”, trắng tay 3 lần liên tiếp, thì có lẽ đội bóng xứ Bavaria sẽ mời đối thủ vừa tầm. Nhưng khi ấy, bản thân hành động đó đã làm mất đi phần nào ý nghĩa tôn vinh. Quả là khó cho một đội bóng chưa thực sự lớn mạnh như Bayern!

Bayern – Inter 0-1 (Mancini 52’)

Đội hình thi đấu

Bayern: Rensing – Lucio, Demichelis (Kroos 21’), Van Buyten – Lell, Van Bommel, Ze Roberto (Ottl 68’), Altintop (Jansen 68’), Lahm – Podolski, Klose (Mueller 74’).

Inter: Toldo – Maicon, Burdisso, Cambiasso, Maxwell – Zanetti (Santon 90’), Stankovic (Dacourt 81’), Muntari (Suazo 82’) – Figo (Pele 67’), Adriano (Crespo 67’), Mancini (Balotelli 78’).
 
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm