Inter gục ngã trước Bayern: Khi Leo không phải là Mourinho

24/02/2011 18:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Milito và Samuel là hai cầu thủ còn thiếu trong trận tái đấu giữa Inter và Bayern Munich. Nhưng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà của Inter không phải xuất phát từ nguyên nhân chính về mặt con người. Cái cách mà đội quân của Leonardo gục ngã buộc các Nerazzurri phải nhớ đến Jose Mourinho.

9 tháng trước, tại Bernabeu, Inter và Bayern Munich hẹn nhau trong trận chung kết Champions League lịch sử. Trận đấu đó, với kĩ chiến thuật và yếu tố con người vượt trội, đội bóng được dẫn dắt bởi Jose Mourinho đã buộc Bayern Munich bại trận với tỷ số 2-0 tâm phục khẩu phục. Đó là mùa giải mà tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp nhất mà Inter đã được thể hiện. Mourinho ra đi, Inter trượt dài theo sự sa sút của phong độ. Leonardo đến và mang theo những luồng gió mới, song ngay cả khi đã có thể tìm lại mình, Inter của Leo cho thấy họ vẫn chưa thể đạt tới tầm so với Inter thời Mourinho.

Sai lầm của Inter là đã chọn lối chơi tấn công trước Bayern - Ảnh Getty

Cách Inter tiếp cận trận tái đấu với Bayern đã cho thấy sự khác biệt. Với mình Eto'o đá cao nhất trên hàng công và tăng cường Stankovic để gia tăng sức chiến đấu cho hàng tiền vệ, Inter có thể đã sẵn sàng cho phương án phòng ngự phản công, thứ vũ khí đã giúp họ đánh bại Bayern mùa trước. Thực ra đó chỉ là một chiến thuật "ảo". Dù đá với 5 tiền vệ nhưng Inter vẫn chủ động chơi tấn công bằng cách đẩy cao tốc độ trận đấu tới mức có thể. Những cơ hội đã đến, nhưng điều duy nhất mà Inter thiếu lại chính là sự khác biệt trong khâu dứt điểm khi bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Eto'o trong khi Cambiasso lại cho thấy một sự vô duyên đến tội nghiệp (đệm bóng vọt xà ngang ngay ở cự ly gần).  Inter  đã chơi tấn công đúng theo phong cách mà Leonardo đã mang tới. Nhưng, Bayern không phải là Cagliari, Napoli hay Palermo, những đội bóng từng phơi áo trước Inter ở Serie A, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của Luis van Gaal đủ để ông có những kế sách để khắc chế lối chơi của đối thủ.

Trước trận đấu, nhà cầm quân lão luyện này nói bóng gió về khả năng Inter sẽ chơi phòng ngự phản công và đã cảm thấy "ngạc nhiên khi Inter chơi tấn công". Tuy nhiên, tất cả dường như đã nằm trong "tính toán" của HLV người Hà Lan. Bằng chứng là việc Bayern đã chuẩn bị khá kĩ về mặt chiến thuật cho trận đấu. Họ không đá nhanh mà chủ động phòng ngự để tận dụng những pha phản công nhờ tốc độ và kĩ thuật của cặp Robben - Ribery. Không chơi lấn lướt, không tạo ra nhiều pha hãm thành nhưng mỗi cơ hội mà "Hùm xám" tạo ra, họ đều mang tới sự nguy hiểm nhất định. Nếu may mắn, Bayern Munich đã có thể mở tỷ số sau tình huống Ribery đánh đầu trúng xà ngang, hay màn solo của Robben đưa bóng dội cột dọc thay vì chờ đợi bàn thắng ở tận phút thứ 90 của Mario Gomez.

Tại Bernabeu, lối chơi phòng ngự phản công của Inter thời Mourinho đã buộc Bayern không còn cách nào khác phải chơi tấn công. Đêm 23/2 ở Giuseppe Meazza, Inter của Leo đã trút bỏ lớp vỏ xù xì đã đưa họ lên ngôi vô địch ở mùa trước để khoác lên mình một bộ cánh tấn công đẹp và lộng lẫy. Nhưng đẹp sẽ có ý nghĩa gì nếu như họ thất bại và đứng trước nguy cơ trở thành nhà cựu vô địch ở ngay vòng 1/8?

*Nối dài những thất vọng của người Italia

4 đại diện được dự Champions League. Sau vòng sơ loại, một đại diện đã rơi rụng (Sampdoria). Kết thúc vòng bảng, dù Serie A vẫn còn đủ cả 3 nhưng không một đội bóng nào có được ngôi đầu. Lá thăm may rủi đưa Roma và Milan chạm trán Shakhtar và Tottenham, Inter khó khăn hơn cũng chỉ phải tái đấu "bại tướng" Bayern. Về cơ bản, so với những Barca, Chelsea, Manchester United hay Real Madrid, đây đều là những thách thức "dễ chịu" hơn rất nhiều. Nhưng khi đối thủ đều là những đội bóng yếu nhất có thể (trong số những đội đầu bảng), 3 đội bóng của Italia vẫn để lại những nỗi thất vọng ê chề.

Pháo đài San Siro của Milan bị "lính mới" Tottenham kéo sập một cách dễ dàng. Điểm tựa Olimpico không thể giúp Roma tránh được thất bại trước Shakhtar. Một tuần sau, Inter khép lại những ngày buồn cho Serie A khi để Bayern rời thành Milan bằng một chiến thắng. Cùng chơi trên sân nhà, cùng phải nhận thất bại ở lượt đi, cơ hội đi tiếp đang dần nhỏ đi với cả 3 đội bóng. Dù khả năng vào tứ kết vẫn còn, nhưng với lối chơi đã thể hiện, người Italia đã bắt đầu lo lắng về một vòng tứ kết Champions League sạch bóng các đại diện của Serie A.

Một nguy cơ mới. Trên bảng xếp hạng của UEFA, số điểm của Bundesliga (đứng thứ 3) đã vượt trội hơn hẳn so với số điểm của Serie A (67,7700 so với 59,981). Nếu thứ hạng này  được giữ nguyên cho đến hết mùa giải năm sau, tấm vé thứ 4 dự Champions League của Serie A sẽ bị chuyển sang cho Bundesliga. Mùa trước, những tưởng sau chiến thắng của Inter trước Bayern trong trận chung kết Champions League, các đội bóng của Serie A có thể coi đó là bàn đạp cho sự trở lại. Nhưng với tình trạng hiện nay, hi vọng cứu vãn tình thế đã không còn kịp nữa rồi.

Hằng Thu

Thống kê

-Trước khi gục ngã trước "Hùm xám", Inter đã thắng liên tiếp 6 trận ở Serie A trên sân nhà Giuseppe Meazza. Nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, thành tích sân nhà ấn tượng của Inter dưới thời Leo đã bị kéo đổ bằng thất bại 0-1.

- Đây là mùa giải thứ hai, Leonardo có cơ hội dẫn dắt một đội bóng tham dự Champions League. Mùa trước, ông đã dẫn dắt Milan góp mặt ở sân chơi này. Cùng Rossoneri, Leonardo có 2 chiến thắng, 3 hòa và 3 thất bại. Điều đáng nói là dưới triều đại của Leo, Milan đã phải dừng bước ở vòng 1/8 trước Man United với tỷ số chung cuộc 2-7.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm