Bayern dẫn hai bàn vẫn thua sốc: Cái giá của sự tự mãn

12/12/2013 14:43 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Bayern Munich của Pep Guardiola cũng đã phải nếm mùi thất bại thứ hai trong mùa giải. Nhưng nếu như ở trận thua đầu tiên là một thất bại toàn diện trước Dortmund, thì lần này thày trò Pep đã thua chính bản thân mình, hơn là bị Manchester City khuất phục.

Có thể nói, chính HLV Pellegrini của Manchester City cũng không dám mơ mộng đến việc đội nhà có thể kéo sập thánh địa Allianz của Bayern Munich. Điều đó thể hiện qua việc vị chiến lược gia người Chile này thậm chí còn nhầm lẫn về việc Manchester City cần thắng tới 5-2 để giành ngôi đầu bảng (trong khi chỉ 4-2 là đủ).

Thực tế, đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi mà ngay từ khi bóng còn chưa lăn, Bayern Munich đã được đánh giá cao hơn hẳn Man xanh.

Thất bại khó tin

Nhà ĐKVĐ Champions League tiếp đón Manchester City với sự tự tin cao độ. Họ đang sở hữu một phong độ khủng khiếp, như thể là một độc cầu bại trong làng túc cầu thế giới. Họ cũng đã dễ dàng đánh bại đối thủ Anh 3-1 ở lượt đi ngay trên sân đối phương. Chỉ có điều, cũng chính niềm tin chiến thắng tuyệt đối ấy đã nhấn chìm Bayern Munich.

Từ tự tin đến tự mãn là một ranh giới vô cùng nhỏ nhoi. Và đêm qua điều đó đã diễn ra đối với đội bóng của Pep, khi mà họ đã khởi đầu trận đấu một cách quá dễ dàng và đơn giản. Chỉ mất 12 phút đội chủ nhà đã trút vào lưới Manchester City 2 bàn thắng với một thế trận trên chân. Với nhiều người thì số phận cuộc chơi xem như đã định đoạt ở thời điểm Mario Goetze sút tung lưới Hart lần thứ hai. Đáng tiếc rằng, trong số đó lại có cả các học trò của Guardiola.


Các cầu thủ Bayern Munich đã tự giơ tay xin hàng

Sau khi nhanh chóng tạo ra được cách biệt đáng kể ấy, Bayern Munich đã chơi một thứ bóng đá cẩu thả, vô trách nhiệm. Họ chơi thong dong và rất chủ quan, để rồi bị Manchester City ghi liền 3 bàn thắng để lật ngược thế cờ thắng lại 3-2. Điều đáng nói là các bàn thua ấy đều chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của các hậu vệ Bayern Munich chứ không phải sự xuất sắc của David Silva và các đồng đội.

Chẳng ai còn có thể nhận ra hàng thủ vốn chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn trong cả 7 trận đấu trước đó. Đơn giản là sự tự mãn và chủ quan đã cuốn trôi mọi phẩm chất vốn có của các cầu thủ chủ nhà; biến họ từ những ngôi sao hàng đầu thành những cầu thủ hạng 2. Thậm chí, nếu tận dụng tốt hơn những pha xử lý bất cẩn của Dante, Manchester City đã có thể có được bàn thắng thứ 4.

Bài học đắt giá nhưng cần thiết của Bayern

Sau trận đấu, Guardiola đã nói rằng "trận thua này đã giúp các học trò của ông nhận ra rằng để giành chiến thắng trong mọi trận đấu là khó khăn như thế nào". Điều đó đúng. Bayern "vô đối" dĩ nhiên là đối tượng lật đổ của bất kì đối thủ nào. Nhưng sự thực là ở thời điểm này, khó có đội bóng nào có thể đánh bại Bayern Munich, ngoại trừ chính họ.

Nếu đoàn quân của Pep cứ chơi như khoảng 15 phút đầu trận đấu thì rất có thể họ sẽ lại "chơi tennis" trước Manchester City, như cách họ vừa đánh bại Werder Bremen  Tuy nhiên, sự chùng xuống và chủ quan của Bayern đã giúp đối thủ làm lên điều kì diệu.

Tâm lý tự mãn của Bayern Munich cũng là điều dễ hiểu và khó tránh khỏi, bởi họ đã liên tục thắng hết trận này đến trận khác ở mọi giải đấu. Nhưng đấy cũng sẽ là rào cản lớn nhất để Bayern có thể lập chiến tích: trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Ở mùa giải năm ngoái, Bayern Munich cũng có những thất bại theo kiểu tự dâng chiến thắng cho đối phương như vậy. Điển hình như  trận thua bất ngờ BATE Borisov ở vòng bảng, hay trận thua Arsenal ở lượt về vòng knock-out. Điều quan trọng là sau đó, Bayern Munich đã biết cách đứng dậy nhanh chóng rút kinh nghiệm và đi đến tận cùng khám phá vô cùng thuyết phục.

Hi vọng lần này, Pep và các học trò cũng làm được điều tương tự. Chí ít thì Bayern cũng nên cảm thấy may mắn, vì họ đã không phải trả giá quá đắt cho bài học giá trị này (vẫn giữ được ngôi đầu bảng).

1: Đây là thất bại đầu tiên của Guardiola trong các lần tiếp đón các đội bóng Anh ở đấu trường Châu Âu trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

1: HLV Pellegrini cũng đã có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở những cuộc đối đầu với Guardiola trên băng ghế huấn luyện.

24: Mạch trận bất bại của Bayern Munich và Guardiola trên tất cả các mặt trận đã phải dừng lại ở con số 24 (chỉ tính các trận đáu chính thức). Tương tự như thế, kỷ lục chiến thắng liên tiếp của CLB Đức ở Champions League cũng kết thúc ở con số 10.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm