16/04/2009 11:24 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Đội quân của Juergen Klinsmann đã có màn chia tay Champions League không đến nỗi nào khi cầm chân Barcelona trong trận đấu có hai bàn thắng ở Allianz Arena. Đó là cái chết đã được báo sớm, từ một tuần trước ngay sau trận lượt đi, nên chẳng mấy ai cảm thấy ngỡ ngàng, mà xem đó là cái giá cần phải trả cho một cuộc cách mạng.
Trận đấu vì danh dự
Klinsmann đã xác định rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu là Bayern không có cơ hội lật ngược tình thế trước Barcelona sau khi bị dẫn 0-4 ở trận lượt đi. Nhưng nói thế thôi chứ ít ra trong khoảng nửa hiệp một, nhìn thái độ của Klinsmann, người ta nhận thấy trong ông vẫn có ít nhiều hy vọng các học trò sẽ làm nên chuyện. Ngay từ khi bóng bắt đầu lăn, Bayern đã dồn lên tấn công và tạo được một số cơ hội ghi bàn, khiến những người lạc quan có ý nghĩ rằng, biết đâu đội bóng của Klinsmann sẽ viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Nhưng khi thời gian dần trôi đi, người Đức chợt nhận ra rằng, với thế trận tuy cởi mở nhưng có phần giằng co này, sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.
Nhưng Barcelona chẳng phải tay vừa, họ chỉ cần quyết tâm ở mức độ tương đối là cũng đủ để không phải rời Munich với một trận thua. Keita, với cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm sau một loạt pha phối hợp “thêu hoa, dệt gấm” của các đồng đội, khiến bữa tiệc chia tay của Bayern không được trọn vẹn. Dù sao đi nữa, một trận hòa có bàn thắng với Barcelona cũng là lời từ biệt chẳng đến nỗi nào của thầy trò Klinsmann với Champions League, đấu trường có vẻ quá sức với họ trong mùa giải này.
Cách mạng & đổ máu
Nếu coi việc mời Klinsmann về thay Ottmar Hitzfeld trên băng ghế huấn luyện của Bayern là một cuộc cách mạng, thì những thất bại trong mùa giải này, ở cả Champions League, Cúp quốc gia và sắp tới có thể thêm Bundesliga, là những cái giá mà đội bóng số một nước Đức phải trả. Thành công không hề đến với Chelsea trong tích tắc, dù tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã đổ vào đấy không biết bao nhiêu tiền. Tottenham hay Man City cũng đang đi trên đường tìm kiếm danh vọng được trải đầy tiền bạc của những ông chủ giàu có. Cuộc cách mạng về nhân sự của Bayern đã được tiến hành hồi mùa Hè 2007 dưới thời Hitzfeld, với cái giá hơn 70 triệu euro để đổi lấy một đội hình có vài ngôi sao và cú đúp vô địch trong nước mùa Hè 2008.
Nhưng bóng đá không chỉ đơn thuần là trò chơi lắp ghép 11 cầu thủ trên sân để tạo nên một đội hình, với càng nhiều ngôi sao thì càng dễ chiến thắng. Ngôi sao chỉ là điều kiện cần chứ không đủ. Đội bóng là một tập thể gắn kết chứ không phải là tập hợp của 11 cá nhân xuất sắc nhưng rời rạc. Trên phương diện này, Bayern vấp một lúc hai vấn đề. Thứ nhất là đội hình của họ vẫn thiếu những cầu thủ đặt đến đẳng cấp cần thiết, không đòi hỏi quá cao nhưng ít ra cũng phải ở mặt bằng chung so với các đồng đội còn lại. Thứ hai, lối chơi của Bayern thiếu hẳn sự gắn kết, khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào khả năng sáng tạo và bùng nổ của Ribery. Ở trận lượt với Barcelona, các cầu thủ Bayern không biết cách nào để thâm nhập vòng cấm của đối phường ngoài việc chuyền bóng cho Ribery để tiền vệ người Pháp dùng kỹ thuật cá nhân và tốc độ để đột phá.
Barcelona đã dạy cho Bayern một bài học về bóng đá, như cách nhận xét đầy xót xa của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Nhưng đó chỉ là một bài học nhỏ trong cả kho kinh nghiệm khổng lồ mà Klinsmann thu nạp được ở mùa giải này. Dù Bayern có đoạt Đĩa bạc trên tay của Wolfsburg đi chăng nữa, ở nhiều phương diện khác, đây là một mùa giải thất bại rõ ràng của đội bóng số một nước Đức.
Bayern ở đấu trường châu Âu Bayern là một trong bốn đội, cùng với Juventus, Ajax và Barcelona, đã giành đủ bộ ba Cúp châu Âu, gồm Cúp C1/Champions League, Cúp C2 và Cúp C3. Đội bóng số một nước Đức đã đoạt ba Cúp C1 (1974, 1975, 1976), một Champions League (2001), một Cúp C2 (1967) và một Cúp UEFA (1996). Kể từ lần đăng quang ở San Siro vào năm 2001, sau chiến thắng Valencia trong loạt sút luân lưu, cho đến nay thành tích tốt nhất của Bayern ở Champions League vẫn chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. 2001-2002: Tứ kết, thua Real Madrid chung cuộc 2-3 2002-2003: Bị loại từ vòng bảng trước Milan, Deportivo và Lens. 2003-2004: Vòng 1/8, thua Real Madrid chung cuộc 1-2 2004-2005: Tứ kết, thua Chelsea chung cuộc 5-6. 2005-2006: Vòng 1/8, thua Milan chung cuộc 2-5. 2006-2007: Tứ kết, thua Milan chung cuộc 2-4. 2007-2008: Dự Cúp UEFA, thua Zenit chung cuộc 1-5 ở bán kết. 2008-2009: Tứ kết, thua Barcelona chung cuộc 1-5. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất