(TT&VH) - Nhìn một lượt khắp châu Âu, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, mỗi đội bóng lớn đều luôn có ít nhất một thủ môn giỏi.
Đó là chốt chặn cuối cùng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự. Thậm chí, vai trò của nhiều thủ môn còn được ví tương đương với sức mạnh của một nửa đội bóng. Nhưng kể từ khi Oliver Kahn rút lui vào mùa Hè 2008 vừa qua, Bayern đã không còn được chỗ dựa vững chắc trong khung thành, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Kahn được xem là một trong những người giữ thành vĩ đại của bóng đá thế giới, thủ môn duy nhất trong lịch sử từng giành được Quả bóng Vàng ở một vòng chung kết World Cup (năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản). Việc Kahn treo găng ở tuổi 39 đã để lại một khoảng trống mênh mông trong khung thành của Bayern. Michael Rensing chưa phải là người thay thế xứng đáng, ít ra cho đến thời điểm này. Mặc dù đã rất nỗ lực song thủ thành 25 tuổi này vẫn bị xem là một điểm yếu lớn trong hệ thống phòng ngự của Bayern vốn không được Juergen Klinsmann quan tâm sâu sát như người tiền nhiệm Ottmar Hitzfeld.
Hans-Joerg Butt chỉ là giải pháp bất đắc dĩ.
Thực ra, trước khi trao vị trí số một trong khung thành cho Rensing, Bayern đã từng tính đến giải pháp mua một thủ môn khác. Mục tiêu của họ là Artur Boruc, thủ thành 28 tuổi của đội tuyển Ba Lan hiện bắt cho Celtic. Tuy nhiên, có vẻ như sự thiếu quyết đoán trong việc lựa chọn thủ môn của Klinsmann, điều đã từng xảy ra ở trước World Cup 2006 với cuộc chạy đua giành suất bắt chính giữa Kahn và Jens Lehmann ở đội tuyển Đức, đã khiến Bayern tuột mất cơ hội và giờ đang phải trả giá.
Việc tung thủ môn số hai Hans-Joerg Butt vào sân trong trận đấu lượt đi với Barcelona đã thể hiện sự cùng cực của Klinsman trong vấn đề thủ môn. Cựu thủ môn 34 tuổi của Leverkusen, được Bayern đưa về từ Benfica để làm dự bị cho Rensing, đã nhanh chóng lĩnh bốn bàn thua cùng một cú đạp thẳng chân vào mặt của Henry ở Nou Camp.
Không thể trông chờ vào sự tiến bộ vượt bậc của Rensing trong thời gian tới, càng không thể hy vọng vào Butt đã đến tuổi giải nghệ, Bayern đang lên phương án tìm kiếm một thủ môn cho mùa giải sau. Hiện tại, đích ngắm của họ là Robert Enke, đội trưởng của Hannover. Enke, 31 tuổi, là một người giữ thành sáng giá của bóng đá Đức vào thời điểm này. Không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Hannover, Enke còn là một trong hai ứng viên cho vị trí thủ môn số một của đội tuyển Đức, cùng với Rene Adler của Leverkusen. Trên thị trường, Enke được đính giá vào khoảng 8,5 triệu euro và Chủ tịch Martin Kind của Hannover tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Bayern về vụ chuyển nhượng thủ môn có ràng buộc hợp đồng đến mùa Hè 2010 này.
Cho dù dẫn dắt Bayern mùa tới có còn là Klinsmann hay một người khác, thì cách mạng ở Allianz Arena trong mùa Hè là điều không thể tránh khỏi. Tất cả sẽ phải bắt đầu từ trong khung thành.
Hà Minh Chi