Bayern chết vì hàng thủ

08/04/2009 12:45 GMT+7 | Champions League

* Lucio, Van Buyten đều không thể ra sân

(TT&VH) - Từ chỗ vững chắc đến mức được ví như một “boong-ke” dưới thời Ottmar Hitzfeld, hàng thủ bỗng trở thành “tử huyệt” của Bayern khi Juergen Klinsmann lên nắm quyền. Vì quá chú trọng vào tấn công, Klinsi đã quên mất rằng, phòng ngự mới là nền tảng của chiến thắng.
 
 
Vẫn biết Klinsmann xuất thân từ một tiền đạo, nên trong đầu của ông, tư tưởng tấn công luôn chiếm lĩnh vị trí số một. Vẫn biết ông đã từng thành công tương đối khi dẫn dắt đội tuyển Đức đến với vị trí thứ ba tại World Cup 2006 bằng một cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi, mà tất cả đều phục vụ cho ý đồ chơi tấn công triệt để. Về lý thuyết, vẫn có thể lấy tấn công để bù đắp cho phòng ngự, nhưng tư tưởng ấy chỉ hợp với bóng đá thời “ngây ngô”, khi một đội bóng giành chiến thắng vì ghi được nhiều bàn hơn đối phương, còn bây giờ, chìa khóa để mở ra chiến thắng là để thủng lưới ít hơn đối thủ. Chính vì thế, hầu như đội bóng lớn nào ở châu Âu cũng đều tập trung nâng cấp khả năng phòng ngự, cả về mặt nhân sự lẫn lối chơi.

Klinsmann được thừa hưởng gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự mà Hitzfeld để lại. Vẫn nhưng con người đấy, nhưng qua bàn tay của Klinsmann, cách chơi phòng ngự của Bayern đã thay đổi đáng kể. Thay vì chú trọng bịt hết mọi ngã đường dẫn đối phương vào khung thành, Klinsmann lại huy động nhân lực cho tuyến đầu với mục tiêu ghi được nhiều bàn thắng. Điều đó đã để lộ ra những khoảng trống chết người ở tuyến sau, giúp các đối thủ “vô tư” khai thác. Chứng kiến cảnh Bayern bị Wolfsburg quần cho tơi tả, rời Wolkswagen Arena với thảm bại 1-5, đến Hitzfeld cũng phải lắc đầu ngao ngán.
 
Bayern trông chờ vào một Breno non trẻ để chống chọi lại với hàng tấn công hùng mạnh của Barcelona.

Sự thay đổi đáng kể nhất về mặt con người trong hệ thống phòng ngự của Klinsmann và Hitzfeld là vị trí thủ môn. Oliver Kahn đã treo găng, nhường lại khung thành cho Michael Rensing quản lý. Chưa thể đánh giá hết tài năng của Rensing nhưng vì phải ngồi dự bị cho Kahn quá lâu, anh không có thực tiễn thi đấu, thiếu hẳn kinh nghiệm cũng như còn rất non kém về bản lĩnh và khả năng phán đoán, xử lý tình huống. Nhưng trên thực tế, Rensing không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc Bayern để thủng lưới quá nhiều, khi mà các đồng đội còn lại không hỗ trợ tốt cho anh trong việc ngăn đối phương ghi bàn.

Trước đây, Hitzfeld luôn cắt cử hai tiền vệ làm nhiệm vụ càn quét ở khu vực giữa sân. Ze Roberto và Mark van Bommel thường xuyên có mặt ở phần sân nhà để thu hồi bóng, ngăn cản các đợt tấn công từ xa và hỗ trợ cho hàng thủ bắt chặt tuyến hai mỗi khi đối phương lên bóng. Chính vì vậy, để ghi được bàn vào lưới Kahn là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng, dù mùa cuối cùng trước khi giải nghệ, Kahn đã tỏ ra hết sức chậm chạp và vụng về ở tuổi 39. Nay thì mọi chuyện đã khác, việc đưa bóng vào lưới Bayern chưa bao giờ dễ dàng như lúc này. Trong 38 trận đã chơi, Bayern của Klinsmann để thua tới 49 bàn, chỉ giữ sạch lưới 11 lần. Cho dù lúc Bayern lâm vào khủng hoảng, Klinsmann đã cố sao chép lại cách bài binh bố trận của Hitzfeld nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm vấn đề, vì đó chỉ là giải pháp mang tính tình thế.
Trong trận đấu với Barcelona vào đêm nay, Bayern không thể đưa ra sân trung vệ Lucio và Daniel van Buyten. Cầu thủ người Brazil dính chấn thương đùi trong trận thua Wolfsburg 1-5 còn hậu vệ người Bỉ vướng bận chuyện gia đình, không thể bay cùng đồng đội sang Tây Ban Nha. Klinsmann sẽ đánh bạc với cặp trung vệ lắp ghép Breno và Martin Demichelis. Breno còn quá trẻ và thiếu hẳn kinh nghiệm do chưa có nhiều thời gian và cơ hội đá trong đội hình chính. Demichelis thì thích dâng cao, chơi như một tiền vệ phòng ngự hơn và thường xuyên có mặt trong vòng cấm đối phương để chực... ghi bàn!

Với một hàng thủ được tổ chức lỏng lẻo và lại thiếu hẳn trụ cột như thế này, liệu Bayern có chịu được sức tấn công mạnh như vũ bão của Barcelona? E rằng điều đó sẽ rất khó. Bayern sẽ sụp đổ ở Nou Camp, vấn đề chỉ còn là họ bắt đầu thủng lưới từ thời điểm nào mà thôi.
 
Đối đầu với nguyên tử

Hàng thủ Bayern “rách nát” là thế, vậy mà họ lại phải đối chọi với bộ ba tấn công khủng khiếp nhất châu Âu: Messi – Eto’o - Henry. Bộ ba này đã ghi tổng cộng 15 bàn tại Champions League (Messi 6, Henry 5, Eto’o 4) và nếu tính trên tất cả các mặt trận thì con số này là… 81! Cụ thể, Messi và Eto’o mỗi người đã có 30 bàn thắng, còn của Henry là 21. Tính ra, trung bình mỗi người đã ghi 27 bàn từ đầu mùa.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm