Bayern - Chelsea: Cơ hội cho Bayern ?

18/05/2012 19:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần)- Trong lần thứ tư được đăng cai tổ chức một trận chung kết Cúp C1/Champions League, thành phố Munich sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội bóng con cưng FC Bayern. Lần tiên trong kỷ nguyên Champions League, một đội bóng được đá trận chung kết trên sân nhà. Được chơi ở Allianz Arena là một lợi thế cực lớn của Bayern so với Chelsea.

Dù phải chia 19.500 vé cho Chelsea và thêm một ít nữa cho cổ động viên trung lập nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Bayern mỗi khi họ được đá trên sân nhà Allianz.   

Lịch sử

Nếu Bayern giành chiến thắng, huấn luyện viên Jupp Heynckes sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 19 trong lịch sử giành được hai danh hiệu ở đấu trường Cúp C1/Champions League, đồng thời là người thứ tư thực hiện được kỳ tích này với hai câu lạc bộ khác nhau. Mùa giải 1997-1998, ông từng giúp Real Madrid vô địch Champions League. Ba huấn luyện viên khác đã đăng quang với hai đội bóng khác nhau là Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983), Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001) và Jose Mourinho (Porto 2004, Inter 2010).

Đây sẽ là trận chung kết Cúp C1/Champions League thứ tám của Bayern, với bốn chiến thắng trước đó. Đánh bại nốt Chelsea, Bayern sẽ có lần thứ năm lên ngôi, sánh ngang với Liverpool ở vị trí thứ ba trên bảng vàng ghi danh những đội bóng giàu thành tích ở đấu trường Cúp C1/Champions League, sau Real Madrid (9 danh hiệu) và AC Milan (7 danh hiệu). Chỉ có điều, với riêng các đội bóng Anh, Bayern lại chỉ thắng được 1 trong số 3 lần gặp nhau ở những trận chung kết.



Bayern đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch trên sân nhà- Ảnh Getty

Thật không may cho Chelsea, đội mới đá một trận chung kết Champions League duy nhất và để thua Man Utd 5-6 ở loạt sút luân lưu vào năm 2008, khi họ phải đá trên sân của Bayern trong trận đấu vô cùng quan trọng này. Tại Allianz Arena, Bayern đã thắng 13 trong 14 trận gần đây trên đấu trường Champions League. Với các đội bóng Anh trong lịch sử, chỉ mình Norwich là thắng được Bayern trên sân khách, 2-1 vào năm 1993. Ở 15 trận còn lại, Bayern thắng 10 và hòa 5 trước các đối thủ đến từ Anh, trong đó có trận thắng 3-2 trước chính Chelsea vào năm 2005.

Nhưng Chelsea cũng không quá lo lắng nếu nhìn vào lịch sử, bởi trong sáu trận chung kết Cúp C1/Champions League trước đây giữa những đại diện của hai nền bóng đá, các câu lạc bộ Anh thắng tới 5 và chỉ thua 1. Bayern, đánh bại Leeds 2-0 vào năm 1975, là đội bóng Đức duy nhất giành thắng lợi ở những cuộc đối đấu như thế này. Rộng hơn một chút, cũng chỉ hai đội bóng Đức, ngoài Bayern ra còn có thêm Dortmund - vượt qua Liverpool ở Cúp C2 năm 1966, là bước được lên bục vinh quang sau 10 trận chung kết Anglo - Đức trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Hiện tại

Người ta vẫn nói rằng, trong bóng đá những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thực tiễn, không ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu cụ thể. Tin hay không tin vào những số liệu thống kê, đó vẫn là một cuộc tranh cãi bất tận, với kết cục khó lường hệt như một trận bóng. Chelsea đã khiến người ta phải tin rằng, may mắn thực sự tồn tại trong bóng đá, khi đội quân của huấn luyện viên Roberto Di Matteo băng qua cạm bẫy mang tên Barcelona ở Camp Nou một cách không thể ngoạn mục hơn.

Chelsea đã bị chỉ trích nặng nề về lối chơi “phản bóng đá” - tích cực phòng ngự đến mức tiêu cực, hay mang “xe bus hai tầng” đặt trước khung thành. Trên sân của Barcelona, Chelsea chỉ biết chăm chăm phòng ngự, để rồi phải chơi với 10 người khi John Terry bị đuổi ở phút 36 và chứng kiến đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0. Nhưng kỳ lạ thay, cuối cùng điều kỳ diệu lại đến với Chelsea, khi họ có được các bàn thắng của Ramires cũng như Fernando Torres để làm nên một cuộc ngược dòng kỳ vĩ, hạ bệ nhà vô địch để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Cách mà Bayern giành vé vào chơi trận chung kết với Chelsea một ngày sau đó cũng ly kỳ chẳng kém, khi họ bị Real Madrid dẫn trước 2-0 ở Santiago Bernabeu chỉ sau 15 phút bóng lăn. Nhưng bản lĩnh của một đội bóng Đức điển hình đã giúp Bayern trụ vững qua thời khắc khó khăn, để rồi ghi bàn và cuối cùng giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu cân não. Hình ảnh Bastian Schweinsteiger lạnh lùng thực hiện cú sút đánh bại Iker Casillas chính là điểm nhấn quan trọng về “chất Đức” của Bayern.

Đội quân của ông Heynckes đã chuẩn bị cho trận chung kết Champions League theo cách không thể tệ hơn - để thua kình địch Dortmund 2-5 trong một trận chung kết khác, Cúp quốc gia Đức. Nhưng Chelsea không thể là một Dortmund trẻ trung với lối đá đầy tốc độ, cũng như Bayern sẽ không còn hình ảnh bạc nhược khi được đá trên sân nhà, trong một trận đấu mang tính sống còn, ở một đấu trường mà yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.

Với rất nhiều khán giả trung lập theo dõi trận chung kết, bởi những đội bóng nhiều người hâm mộ thì không thể có mặt ở đây, việc Bayern hay Chelsea giành chiến thắng không quan trọng bằng một trận cầu đỉnh cao, một bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa. Bayern, với tư cách là đội chủ nhà và chơi thứ bóng đá tấn công quen thuộc, sẽ “ghi điểm” với những màn hãm thành liên tục. Chelsea sẽ lại phòng ngự triệt để, như phần lớn trận cầu “đinh” dưới thời huấn luyện viên Di Matteo, và khiến họ “mất điểm”.

Ở nước Đức, Bayern có thể đã mất vị trí đội bóng số 1 vào tay Dortmund, nhưng trên bình diện châu Âu, họ vẫn là đại diện ưu tú nhất của Bundesliga. Bayern đang nắm trong tay mọi lợi thế để tiến thêm một bước nữa trên con đường lịch sử đầy vinh quang ở đấu trường Champions League, với ngôi sao thứ năm trên ngực áo, tượng trưng cho 5 danh hiệu vô địch...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm