SHB.Đà Nẵng- Thể Công 1-0: Xây cao ngôi đầu

18/05/2009 08:44 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo Gaston 78’

(TT&VH) - Ông Hải “lơ” hôm qua cười rất nhiều, lại rất vui vẻ và nhã nhặn trong buổi họp báo sau trận đấu. Ông cười bởi một kết quả hợp lý, chiến thắng đã thuộc về kẻ mạnh hơn- SHB.ĐN. Thể Công của ông đã làm mọi cách, gây được khó khăn cho một đối thủ đang cực thịnh. Tiếc rằng, họ đã không bảo vệ được 1 điểm khi trận đấu chỉ còn một vài phút.

Trước khi Merlo đem về 3 điểm cho đội chủ sân, các động đội của anh đã 3 lần đưa được bóng vào lưới thủ môn Mạnh Dũng. Có điều, tất cả đều không được trọng tài công nhận vì các tác giả đã ở tư thế việt vị. Đấy là chưa kể vô số lần trọng tài cắt còi báo hiệu các lỗi việt vị khác.

Tất cả những điều ấy đã nói lên Thể Công đã có một buổi chiều có đấu pháp phòng ngự- phản công hợp lý. Việc đưa Phước Tứ lên đá tiền vệ trung tâm cạnh Công Huy, khiến cho hệ thống phòng thủ của đội càng chắc chắn vì được hỗ trợ từ xa. Minh Đức đá trung vệ bên cạnh Anh Tuấn khá chững chạc. Hai hậu vệ biên là Tuấn Tùng ( hiệp 2 Duy Linh thay), Quốc Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bịt hai biên của SHB.ĐN.

Trên cả là thủ môn Mạnh Dũng. Anh mới là nhân vật chơi hay nhất bên phía Thể Công với vô số pha cản phá xuất sắc. Ấn tượng nhất là hai tình huống ở những phút 32 và 50: một sút căng như trái phá của Molina trong khi trước khung thành Thể Công hỗn loạn, Mạnh Dũng vẫn đỡ bóng ra được; Molina trong thế đối diện với Dũng nhưng vẫn không thắng được thủ thành này.
 
 “Gà son” Merlo ( phải) tiếp tục đưa SHB.ĐN bay bổng: Ảnh Lê Phi

Tiếc là phòng ngự hay, nhưng hàng công của Thể Công với cặp tiền đạo Endene- Nyom Nyom quá cùn. Diego mờ nhạt bên cánh trái. Do đó, hầu hết những đợt tấn công nhanh đều bị hàng thủ chủ nhà bẻ gãy dễ dàng. Thể Công chỉ thực sự có một tình huống nguy hiểm duy nhất ở phút 69. Từ cú tạt bên cánh trái, Endene có bóng trước vạch 5m50, đối diện thủ môn nhưng sút vọt xà quá xa. Tất cả khán giả có mặt trên sân Chi Lăng đều thót tim còn HLV Lê Thuỵ hải thì đưa hai tay lên trời thất vọng.

Trước một đối thủ chơi chắc chắn như thế, các chân sút của chủ nhà lại thiếu trung phong số 1 Almeida nên rơi vào thế bế tắc. Merlo trở thành tâm điểm để đối phương kèm cặp, thành thử phải đóng vai trò làm tường nhiều hơn. Sau khi đánh biên không tác dụng, Huỳnh Đức buộc phải chọn giải pháp đánh trung lộ, tận dụng sự khéo léo của cái chân trái Molina. Nếu hai tiền đạo của ông tận dụng cơ hội tốt, họ đã có thể giải quyết trận đấu từ rất sớm. Rất may, tính kỷ luật, sự bền bỉ của các cầu thủ chủ nhà vẫn được duy trì ngay cả lúc bế tắc nhất. Điều đó cho phép họ duy trì được một thế trận ở mức trung bình suốt trận.

Sau trận đấu, Huỳnh Đức thừa nhận đội đã có một buổi chiều chơi dở, không nhận ra lối chơi của SHB.ĐN nữa. HLV Lê Thuỵ Hải thì một mực khen đối phương, xứng đáng là ứng cử viên nặng lý của chức vô địch. “Khó ai cản SHB.ĐN”. Ông Hải cũng thừa nhận chưa hiểu nhiều Thể Công, và cần nhiều thời gian nữa để hoàn thiện đội bóng quá nhiều vấn đề phải khắc phục.

Thực ra, trên sân nhà mùa này SHB.ĐN mới chỉ có một trận đấu tưng bừng trước QK4. Còn lại, họ chỉ đáp ứng được mặt điểm số, giống như hôm qua. Nhưng không sao, điều quan trọng nhất là đã giải quyết được nhiều bài toán, trong đó lấy trọn 3 điểm để củng cố khát vọng vô địch. Một kết cục hợp lý sau 13 vòng đấu, căn cứ vào những gì mà SHB.ĐN đang có về con người, tiền bạc, khát vọng.

Lượt về, chỉ cần họ trám lại những khiếm khuyết đã bộc lộ trong lượt đi, SHB. Đà Nẵng rất rộng cửa vô địch. Nhìn ông Hải “lơ” cười khen đội bóng cũ, nụ cười trông rất thật!

HỮU QÚY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm