Lời hứa Giáng sinh của Ranieri: Roma sẽ giành hơn 80 điểm!

27/12/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Các romanista đã được tặng món quà Giáng sinh tuyệt vời bằng thắng lợi 1-0 của Roma trước đội đầu bảng Milan ở trận đấu khép lại năm 2010, nhưng họ còn được hứa hẹn một món quà tuyệt vời hơn nữa vào… cuối mùa giải. Cao hứng trong không khí Giáng sinh, “Gã thợ hàn” Ranieri cho biết ông và các học trò sẽ vượt thành tích 80 điểm giành được mùa trước.

Năm thứ hai liên tiếp, Ranieri được đón một Giáng sinh và Năm mới ấm áp với Roma, sau chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên sân Milan hôm 19/12, chiến thắng giúp Roma leo thêm một bậc lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém đội đứng trên là Juventus 2 điểm. Cùng kỳ này mùa trước, với thắng lợi 2-0 trên sân nhà trước Parma, Roma cũng bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh mà chỉ kém Juventus xếp trên đúng 2 điểm. Có 2 khác biệt: năm ngoái, Roma đứng thứ 4 thay vì thứ 5 như hiện tại, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng năm ngoái (Inter) là 11 điểm, còn năm nay (Milan) chỉ là 7.

Chưa khi nào kể từ khi mùa giải này bắt đầu, Roma có tinh thần hưng phấn như bây giờ. Họ trở lại mạnh mẽ ở Serie A, đã lọt qua vòng bảng Champions League và lại bốc được lá thăm may mắn nhất ở vòng 1/8 giải đấu này (gặp Shakhtar). Những ai đã từng đau với nỗi đau Roma giai đoạn đại khủng hoảng hồi đầu mùa, khi đội bóng kiêu hãnh này chỉ giành được có 2 điểm trong 4 trận đầu Serie A trước những đội xoàng xĩnh như Cesena, Cagliari, Bologna và Brescia; thua 2 trong số 3 trận đầu vòng bảng Champions League với hiệu số bàn thắng thua là 3-6, khiến toàn đội suy sụp và HLV Ranieri suýt bị sa thải, thì sẽ cảm nhận hết được niềm vui mà Roma đang có.

Ranieri cho biết ông và các học trò sẽ vượt thành tích 80 điểm giành được mùa trước- Ảnh AP

Bước hồi sinh của Roma bị chìm khuất trong sự thăng hoa của những Milan, Lazio hay Napoli, nhưng sau những gì đã thể hiện kể từ trận thắng Inter đáng nể phục ở vòng 6, Roma giờ đây xứng đáng được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Serie A mùa này, thậm chí là sáng giá nhất. Lý do? Bắt đầu từ trận thắng Inter, Roma giành được 24 điểm trong 12 trận đấu, chỉ kém Milan (28 điểm) và Napoli (25), bằng với Juventus và nhiều hơn Lazio (23). Không quá ấn tượng nếu chỉ tính về mặt điểm số, nhưng cực kỳ ấn tượng về cách họ giành điểm. Chỉ có 2 điểm trước 4 đội đàn em hồi đầu mùa, song Roma đã giành tới 10 điểm khi gặp Milan, Inter, Lazio (thắng) và Juventus (hòa), đồng thời chỉ để thua 1 bàn.

Đáng nể hơn nữa, 3 trong 4 trận đó, trừ trận Inter, là trên sân khách. Trong khi, Milan đã thua Roma và cả Juventus, Lazio thì thua Roma, còn Napoli lại thua Milan, đều trên sân nhà. Juventus là đội duy nhất không thua khi gặp các đối thủ trong Top 5 (chưa gặp Napoli), nhưng lại hòa quá nhiều. Ở nửa sau của mùa giải, khi Roma có lợi thế sân nhà trước những đối thủ trực tiếp, có thể nhìn thấy trước khả năng bứt phá lớn của thầy trò HLV Ranieri. Bản lĩnh được tôi luyện trong nhiều mùa giải kiên trì bám đuổi Inter vừa qua, cộng thêm sức mạnh tinh thần đã trở thành thương hiệu, Roma hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu.

Đêm trước Giáng sinh, trả lời kênh Mediaset Premium, Ranieri tuyên bố: “Đội bóng của tôi có đầy đủ yếu tố cần thiết để giành được thành công lớn hơn mùa trước. Tôi luôn nói Roma cần phải tiến bộ, nên mục tiêu sẽ là vượt qua được điểm số 80 ở mùa trước. Chúng tôi tin vào điều đó”. Con người hạnh phúc này không nói đến Scudetto, có lẽ bởi một chút mê tín, nhưng đó chẳng khác nào thông điệp tuyên chiến với bất kỳ đối thủ nào có tham vọng đăng quang vào cuối mùa giải. Với các tifosi của Roma, đấy là một lời hứa ngọt ngào.

Không chỉ Ranieri tin, Roma tin, giới romanista tin, mà rất nhiều người sẽ tin thầy trò “Gã thợ hàn” sẽ làm được điều đó. Giáng sinh một năm trước, Roma nâng ly với con số 28 trên bảng điểm Serie A, và họ giành 80 điểm chung cuộc. Hiện tại, số điểm họ đang có là 29 (cùng sau 17 trận). Không lẽ nào phú quý giật lùi?

B.V

 
Tem đảm bảo” Ranieri
 
Nếu Giáng sinh năm ngoái, Claudio Ranieri tuyên bố Roma sẽ giành 80 điểm vào cuối mùa và có lúc vượt qua được khoảng cách 11 điểm kém hơn Inter (ở thời điểm Giáng sinh), người ta sẽ cười ông. Nhưng bây giờ, không ai dám cười “Thợ hàn” nữa. Không chỉ bởi ông đã đưa Roma giành những kỳ tích phi thường ở mùa giải trước (giành 52 điểm/21 trận từ sau Giáng sinh, nhiều hơn bất cứ đội nào khác), mà còn vì Roma đang tái hiện gần như nguyên vẹn kịch bản “tiền cát, hậu hung” cho mùa giải này. Trong đó, bản thân cái tên Ranieri đã là sự đảm bảo cho những chiến thắng. Ông đã dẫn dắt Roma chơi 53 trận Serie A, giành tổng cộng 109 điểm (2,05 điểm/trận). Kể từ khi ông đặt chân đến Roma, ở Italia, không nhà cầm quân nào ấn tượng hơn thế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm