"Thợ hàn" Ranieri hạnh phúc với chiến thắng trước Milan

19/12/2010 09:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Trái ngược với tâm trạng buồn bã của đồng nghiệp Allegri, HLV C. Ranieri cảm thấy rất hạnh phúc khi đội nhà giành chiến thắng ngay trên sân của AC Milan.

Sự thất vọng của các cầu thủ Milan - Ảnh Getty

Bàn thắng duy nhất của “người cũ” Boriello vào lưới AC Milan đã mang về ba điểm quan trọng cho AS Roma. Phát biểu sau trận đấu trên SkySport, “Thợ hàn” Ranieri nhận định: “Chúng tôi đã chơi đúng với phong độ trong trận đấu hôm nay. Thật không dễ dàng gì khi phải tới làm khách trên sân của Milan, đặc biệt là khi họ đang dẫn đầu Serie A. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ. Họ đã thực hiện đúng đấu pháp mà tôi đề ra. Chiến thắng này chính là món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng các cổ động viên nhân dịp Lễ Giáng sinh. Chúng tôi đã khép lại năm 2010 bằng chiến thắng ấn tượng. Hy vọng rằng AS Roma sẽ duy trì được phong độ như này trong giai đoạn đầu năm 2011”.

Trong khi đó, HLV Allegri cho rằng màn trình diễn trong hiệp 2 của Milan có thể được coi là “tồi tệ nhất” của năm. Ông cho hay: “Chúng tôi đã chơi khá tốt trong hiệp một mà không phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm thực sự nào. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi không tốt trong hiệp 2. Thật đáng tiếc. Chúng tôi có lợi thế sân nhà song đã không thể kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi rất muốn thắng trận này để tiếp tục duy trì khoảng cách với các đội bám đuổi. Thật tiếc khi kết thúc năm 2010 bằng một trận thua, song đấy là bài học cho các cầu thủ”.

Về chấn thương của Pirlo, cầu thủ phải rời sân từ khá sớm, HLV Allegri cho biết: “Cậu ấy đã thi đấu khá tốt cho tới khi phải rời sân. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình chấn thương của Pirlo ngay khi có kết quả kiểm tra. Tôi cảm thấy không hài lòng khi Zlatan Ibrahimovic bị phạt thẻ vàng. Điều này có nghĩa là cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu trận tới với Cagliari. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn. Đừng quên rằng Milan vẫn đang đứng đầu BXH và mất ba điểm chưa phải là điều gì quá to tát”.  

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm