Bóng đá Quốc tế

Bất ổn ở AC Milan: Khi các thủ lĩnh đặt bản thân lên trên đội bóng

13/08/2026 20:06 GMT+7 Google News

Trong lúc các đồng đội ở Milan đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới, thủ môn Mike Maignan và tiền vệ Adrien Rabiot vẫn cho phép mình nằm dài trên các bãi biển. Họ sẽ chỉ tập trung trở lại vào ngày 16/8, muộn hơn lịch hẹn tới 4 ngày.

Việc bộ đôi tuyển thủ Pháp trở lại Milanello muộn hơn dự kiến không phải một scandal theo đúng nghĩa, bởi quyết định này đã được HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo Milan chấp thuận, nhưng nó vẫn đặt ra câu hỏi lớn về thái độ và trách nhiệm của những người được xem là đầu tàu của đội bóng.

Dấu hỏi về tinh thần trách nhiệm

Đáng chú ý, đây được cho là những cầu thủ cuối cùng trở về CLB của mình sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Đặt cạnh bối cảnh Lionel Messi, người đã đá trận chung kết hôm 19/7, đã ra sân thi đấu cho Inter Miami từ tuần trước, có thể thấy sự tương phản về nhu cầu cần được nghỉ ngơi của Maignan và Rabiot.

Về mặt lý thuyết, Milan hoàn toàn có cơ sở để cho phép họ nghỉ thêm. Maignan và Rabiot vừa trải qua một mùa giải thất vọng cùng CLB, sau đó tiếp tục thi đấu tại một kỳ World Cup kéo dài và cũng không đạt được kỳ vọng cùng đội tuyển Pháp. Chính Amorim là người đồng ý cho họ thêm thời gian nghỉ ngơi với lý do giúp 2 cầu thủ "xả" những áp lực về thể chất lẫn tinh thần và trở lại với trạng thái tốt hơn.

Nhưng vấn đề nằm ở bối cảnh, chứ không đơn thuần nằm ở 4 ngày nghỉ.

Maignan không chỉ là một thủ môn. Anh là đội trưởng Milan và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong phòng thay đồ. Rabiot cũng là một trong những trụ cột chuyên môn của đội bóng và được Amorim dự kiến sử dụng ở vị trí quan trọng nhất hàng tiền vệ. Khi các thủ lĩnh lựa chọn trở lại muộn trong lúc những người khác đang tập luyện, câu hỏi về trách nhiệm và động lực là điều khó tránh khỏi.

Cựu danh thủ Roberto Donadoni cho rằng nếu Maignan trở lại sớm hơn, đặc biệt trong bối cảnh Milan vừa có HLV mới, anh sẽ tạo ra tín hiệu rất tích cực cho toàn đội. Khi Milan đang làm mọi thứ có thể để đứng dậy sau một mùa giải đáng quên, đội trưởng đáng lẽ phải là người đầu tiên xuất hiện, dẫn dắt các đồng đội và gửi đi thông điệp rằng quá khứ đã khép lại. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Bất ổn ở AC Milan: Khi các thủ lĩnh đặt bản thân lên trên đội bóng - Ảnh 1.

Với vai trò thủ lĩnh ở Milan, Maignan và Rabiot được cho là nên trở lại tập luyện sớm hơn

Dấu hỏi về tương lai

Có thể hiểu được tâm lý của Maignan và Rabiot. Thủ môn sinh năm 1995 được cho là không hài lòng với việc Milan đồng loạt chia tay HLV Max Allegri, Giám đốc thể thao Igli Tare và HLV thủ môn Claudio Filippi sau mùa giải vừa qua. Đây chính là các nhân vật có vai trò chủ chốt thuyết phục anh ký hợp đồng mới với Milan đến năm 2031. Với việc họ đồng loạt ra đi, có thể Maignan sẽ có cảm giác bị lừa dối, và quan hệ giữa anh với CLB có thể không còn gắn bó như trước.

Rabiot cũng có lý do riêng để không hài lòng. Allegri là một trong những nhân vật có vai trò lớn trong việc đưa anh đến Milan và biến anh thành một trong những trụ cột của đội bóng. Vì thế, việc HLV này bị loại khỏi dự án mới chắc chắn tác động đến cách Rabiot nhìn nhận tương lai. Sau khi bổ nhiệm Allegri thay Antonio Conte, Napoli cũng đã dạm hỏi mua Rabiot, nhưng Milan từ chối, có thể là lý do khiến tiền vệ này cảm thấy không vui.

Nhưng sự bất mãn cá nhân, dù có thể hiểu được, không nên biến thành thái độ thờ ơ với tập thể. Việc bộ đôi trụ cột người Pháp trì hoãn ngày trở lại tập luyện tạo ra cảm giác rằng họ đang đặt vấn đề cá nhân lên trên nhu cầu của đội bóng. Và điều nguy hiểm là một ngọn lửa le lói lúc này có thể bùng phát thành đám cháy trong tương lai, nếu mọi chuyện không diễn tiến như kỳ vọng.

Dù vậy, tất cả những hoài nghi nói trên đều đang chỉ là quan điểm của dư luận. Điều quan trọng không phải là khi nào Maignan và Rabiot trở lại, mà họ trở lại với thái độ nào. Nếu họ xuất hiện ở Milanello, tập luyện nghiêm túc, chấp nhận phương pháp của Amorim và trở thành những người đầu tiên kéo đồng đội tiến lên, câu chuyện sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng nếu sự bất mãn tiếp tục thể hiện bằng thái độ hờ hững, khi đó Milan sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn: Thuyết phục họ đặt lợi ích tập thể lên trên hết, hoặc tính đến khả năng chia tay. Từ Saudi Arabia, Al-Nassr đã sẵn sàng đưa ra đề nghị để chiêu mộ Maignan, trong khi Rabiot luôn được Allegri chào đón tại Napoli.

Và nếu điều thứ 2 xảy ra, Milan có thể mất không chỉ một thủ môn xuất sắc và một tiền vệ quan trọng, mà còn mất 2 biểu tượng của phòng thay đồ đúng vào thời điểm đội bóng cần những thủ lĩnh như họ nhất. 

Milan không ngại bán Maignan

Nếu phải chia tay Mike Maignan, điều không ai mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, Milan cũng không cần quá lo lắng cho vị trí thủ môn. Lý do là họ đang có một Lorenzo Torriani tiến bộ từng ngày, tỏ ra sẵn sàng cho thử thách ở cấp độ cao nhất. Thủ thành 21 tuổi đã tận dụng sự vắng mặt của Maignan để chiếm suất bắt chính ở cả 3 trận giao hữu đầu mùa và chơi xuất sắc, đặc biệt ở trận hòa Inter 1-1 với 5 pha cản phá. Cao 1m97, chơi trong hệ thống học viện của Milan từ khi mới 6 tuổi, Torriani hoàn toàn có thể trở thành một Gigio Donnarumma mới nếu được trao cơ hội thể hiện mình.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm