Mỗi tuần một chuyện: Mảnh ghép quan trọng nhất của Man United

20/07/2015 06:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, Man United đã chi 80 triệu bảng Anh để mua Schweinsteiger, Depay, Schneiderlin và Darmian. Van Gaal mới đây tuyên bố vẫn còn cần thêm 2 cầu thủ nữa, mà ít nhất là một tay săn bàn đúng nghĩa.

1. Nhìn lại cả quá trình hơn 20 năm nay của Man United, đặc biệt qua lăng kính của mùa 2007-08, chúng ta nhận thấy rõ hơn rằng mỗi chu kỳ thành công của Man United (dù ngắn hay dài) đều cần có ít nhất một cái tên xuất sắc trên hàng tiền đạo.

Rất dễ hiểu khi Van Gaal cần thêm một tiền đạo, nhất là khi Falcao và van Persie đã ra đi. Song, điều quan trọng nhất là Van Gaal sẽ lựa chọn ai để làm người chơi mũi nhọn trên hàng công của Man United bởi một bổ sung sai lầm có thể sẽ bắt Van Gaal phải trả giá bằng cả mùa giải, thậm chí là bằng cả chiếc ghế nóng của mình.

Theo một số tờ báo Anh quốc cập nhật ngày hôm qua, Van Gaal đặc biệt chú ý đến 3 cái tên: Thomas Mueller; Robert Lewandowski và Pedro Rodriguez. Thông tin ấy có vẻ chính xác hơn là tin đồn Man United theo đuổi Edinson Cavani vốn dĩ được tung ra trước đây khá lâu. Đơn giản, với PSG, Cavani là hiện tại và tương lai, nhất là khi Zlatan Ibrahimovic đã ở vào ngưỡng cửa cuối cùng của sự nghiệp, và họ khó lòng để anh ra đi trừ phi họ có được một bom tấn cỡ... Cristiano Ronaldo.

Hơn nữa, dù Man United có giàu đến mấy đi nữa thì với số tiền 80 triệu bảng Anh đã được chi ra, ngân sách còn lại phù hợp hơn với 1 trong 3 cái tên kể trên bởi Van Gaal vẫn muốn mua thêm một trung vệ nữa.

Vậy thì 3 cái tên ấy có đủ tầm vóc để mang lại một kỷ nguyên mới thành công cho Man United hay không và liệu rằng với sự góp mặt của một trong số họ, Man United có thể lên ngôi vô địch Premier League trong cuộc đua ngày càng nghẹt thở hơn hay không?

2. Mueller không hẳn là một người chơi ở vị trí trung phong đúng nghĩa mà anh có thiên hướng chơi tiền đạo hỗ trợ nhiều hơn. Vả lại, Mueller cũng không có hiệu suất ghi bàn quá cao ở Bayern Munich. Chưa bao giờ anh ghi được trên 15 bàn ở một mùa giải Bundesliga và do đó, ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ khả năng trở thành trụ cột của anh tại Man United.

Tương tự Pedro. Anh không phải là trung phong đúng nghĩa mà có thiên hướng chơi lệch cánh nhiều hơn và hiệu suất ghi bàn cũng không khác gì Mueller. Thêm vào đó, Pedro cũng không muốn mạo hiểm cơ hội dự EURO 2016 ở giai đoạn này nên anh sẽ chỉ cân nhắc lựa chọn CLB nào cho anh đặc quyền được chơi chính thức như một cầu thủ bất khả xâm phạm.

Trong khi đó, Lewandowski đúng nghĩa là một sát thủ ở vị trí trung phong song Bayern khó lòng nhả anh ở giai đoạn anh còn sung sức (26 tuổi), trừ phi Man United phải trả rất nhiều tiền. Thậm chí, kể cả khi Man United có trả nhiều tiền đi nữa thì Bayern cũng phải cân nhắc nhiều bởi Lewandowski mới chỉ gia nhập CLB xứ Bavaria được có 1 mùa.

3. Vậy thì có vẻ như Van Gaal đang gặp bế tắc thực sự ở mùa Hè chuyển nhượng nhiều khó khăn này? Song, điều đó có lẽ chỉ là tưởng tượng của những người hay lo xa. Man United thực chất vẫn đang có một cá nhân đủ sức vóc để làm chủ công mẫu mực. Đó là Wayne Rooney, một trong 10 cầu thủ tốc độ nhất thế giới hiện nay. Khát vọng của Rooney vốn dĩ vẫn là được chơi ở vị trí trung phong và nếu Van Gaal tin tưởng để trao cho anh cơ hội, anh hoàn toàn có thể không làm ông thất vọng. Và nếu khả năng đó xảy ra, có lẽ Van Gaal sẽ chỉ cần bổ sung một cầu thủ chơi hỗ trợ cho Rooney (và thay thế tạm thời anh khi có chấn thương hay thẻ phạt) mà thôi.

Bài toán mảnh ghép cuối cùng ấy của ông hóa ra lại quá dễ, bởi để tìm một cá nhân như thế, ngay cả một Lavezzi, người mà PSG cũng sẵn sàng cho ra đi, hay một Higuain đang chực chờ rời Napoli cũng là quá đủ. Quan trọng là Van Gaal sẽ lựa chọn ai mà thôi và rất có thể ông sẽ khiến nhiều người bất ngờ sau khi đã tung hỏa mù về những cái tên Mueller, Lewandowski hay Pedro...

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm