Barcelona tự đâm đầu vào tường

18/12/2023 06:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Ở Mestella, Barcelona chia điểm 1-1 với Valencia sa sút phong độ vì mắc sai lầm phòng ngự, sau khi lãng phí nhiều cơ hội trong trận đấu mà họ chơi rất hay.

HLV Xavi Hernandez cho rằng Barca đã tặng Valencia 2 điểm. Có rất nhiều việc đang chờ ông trong thời gian tới để cải thiện hiệu quả cũng như yếu tố tinh thần.

Nỗi thất vọng ở Mestalla

Một lần nữa, Barcelona lao đầu vào bức tường trong nỗ lực tiếp cận ngôi đầu bảng La Liga. Các nhà đương kim vô địch đã quên lời kêu gọi của Xavi rằng họ đến Mestalla để đá trận chung kết giữa lúc nội bộ có nhiều căng thẳng. Barca có một trận đấu hay và nổi bật hơn Valencia. Tuy nhiên, các học trò của Xavi thiếu cú đấm mà lẽ ra một nhà vô địch phải có. Họ tha thứ cho đối thủ khi phung phí một loạt cú sút trước khung thành thủ môn Mamardashvili. Barca đá quá thanh thản và sau một sai lầm phòng ngự, Hugo Guillamon trừng phạt đội khách trong lần đầu tiên đá chính một trận La Liga mùa này.

Tưởng chừng như Joao Felix đã xoa dịu cơn bão đi cùng đội bóng của Xavi trong những tuần qua, với việc Chủ tịch Joan Laporta và GĐTT Deco can thiệp sâu vào công việc chuyên môn, khi mở tỷ số đầu hiệp hai. Nhưng Hugo Guillamon xuất hiện để tạo vết thương mới. Bình tĩnh dường như là điều không thể với Xavi vào thời điểm áp lực không ngừng tăng cao.

"Khi bạn tha thứ quá nhiều cho đối thủ, những điều này sẽ xảy ra. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng", Xavi rất không hài lòng. Ông thừa nhận sự thất vọng: "Chúng tôi chơi rất tốt và làm những gì cần thiết để giành chiến thắng. Chúng tôi cần mạnh mẽ hơn nữa trong khu cấm địa đối phương. Chỉ có 1 điểm khiến chúng tôi rất không hài lòng". Joao Felix cũng không hề vui: "Chúng tôi vừa trải qua 2 trận thua khó khăn. Chúng tôi không hề sai và đã có cơ hội".

Cơ hội mà Joao Felix nói đến như thế nào? Trong trận gặp Valencia, Barca có 16 pha dứt điểm với 8 lần đi chính xác. Vòng trước, 11 pha dứt điểm trúng đích trong số 31 pha kết thúc trong cuộc gặp Girona. Barca ghi 4 bàn trong số các cơ hội này. Hiệu quả chưa đủ để chiến thắng, nhất là khi Robert Lewandowski mất bản năng của Vua phá lưới mùa trước. Không phải ngẫu nhiên mà Valencia ăn mừng với 1 điểm. Trong 4 vòng đấu trước đó, "Bầy dơi" chỉ có 1 trận hòa và thua 3.

Barcelona tự đâm đầu vào tường - Ảnh 1.

Lewandowski và Barca phung phí nhiều cơ hội ở Mestalla

Vấp ngã vì quá tự tin

Ở Mestalla, Barca không chỉ có đối thủ là Valencia, mà còn đối mặt con quỷ của chính mình vốn xuất hiện từ vài tuần nay. Trong vòng 76 giây ở giữa hiệp hai, đội bóng Catalunya như mở toang khung thành để đối phương ghi bàn. Khi nhìn thấy một chút vấn đề, đặc biệt là khoảng trống từ hai cánh, Xavi cố gắng tạo cân bằng khi đưa Pedri và De Jong lại gần nhau hơn để che chắn cho hàng thủ, cho phép Gundogan tự do hơn để có thể tiến sâu ở trung lộ. Với giải pháp này, Pedri và De Jong tạo mạng lưới đường chuyền rất tốt, trong đó, tiền vệ người Hà Lan được chọn hay nhất trận. Chỉ có điều, tất cả không bù đắp được sự lỏng lẻo của hàng thủ.

"Sẽ không ai nhớ rằng chúng tôi đã chơi một trận hay, mà mọi người chỉ nói về trận hòa", Joao Cancelo than thở. Pedri cũng nhấn mạnh sự tích cực của Barca tại Mestalla. "Chúng tôi đã cải thiện lối chơi so với khi gặp Girona. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại thiếu bàn thắng. Cả đội đang ở bên HLV. Đây không phải là khoảng thời gian tốt đẹp, nhưng tất cả chúng tôi phải ở bên nhau".

Mọi người đều nói ở bên Xavi, nhưng không phải ai cũng làm được như những gì thuyền trưởng yêu cầu. Xavi chỉ đạo các cầu thủ bớt vội vàng hơn, triển khai bóng và vị trí trên diện rộng để tránh bộc lộ khoảng trống, từ đó mang lại sự liên tục cho thế trận. Barca vẫn thiếu một chút gì đó, ngay cả khi Valencia tuyệt vọng trong hơn một tiếng đồng hồ đầu tiên. Một vấn đề khác mà Xavi không hài lòng là Barca quá tự tin, cho rằng bàn thắng thứ 2 sẽ đến theo quán tính. Hệ quả, họ không những không biết làm thế nào để kết thúc trận đấu mà còn để thủng lưới.

Trong 5 giải đấu lớn châu Âu, Barca bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn hơn bất kỳ đội nào trong hiệp 1 (23), cũng như trong toàn bộ trận đấu (41). Trận thứ 17 liên tiếp Barca không thể kết thúc trận đấu với cách biệt lớn hơn 1 bàn trước đối thủ. Điều này mới chỉ diễn ra hai lần trong lịch sử 124 năm của đội. Trong giai đoạn 10/1962 - 2/1963, "Blaugrana" từng trải qua chuỗi 18 trận như thế này.

"Tôi cảm thấy bất lực và thất vọng. Chúng tôi không quyết định trận đấu và chúng tôi là một trong những đội tệ nhất ở châu Âu về mặt hiệu quả. Thêm vào đó là thiếu sức mạnh. Đó là sự tổng kết chung của mùa giải", Xavi nhấn mạnh. "Nhưng đây không phải là lúc tìm kiếm thủ phạm". Giữa tuần này, đối thủ Almeria xếp cuối bảng là cơ hội để Barca vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm