Shakhtar: Gió xoáy miền Đông

06/04/2011 11:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có thể những nỗi lo lắng của Johann Cruyff chỉ là một “hư chiêu khích tướng”, nhưng khi nhìn lại cuộc hành trình kỳ diệu mà Shakhtar Donetsk đã trải qua, thì cũng không phải không có những cạm bẫy đáng sợ đang chờ đợi chính các vị chủ nhân của Camp Nou.

1. Có những đối thủ sẽ dễ dàng vỡ vụn trước Barca, nhưng Shakhtar không phải là một trong số đó. Kể từ khi “xuất đạo” trên “giang hồ”,  đội bóng miền Donbass chỉ chấp nhận những thất bại sít sao, và thậm chí đã từng khiến người khổng lồ Catalunya bẽ mặt ngay tại Camp Nou.

Hai năm đã trôi qua, nhưng hiện tại, Shakhtar vẫn khiến “Thánh Johann” phải e dè: “Họ vô cùng khó lường và thật sự nguy hiểm.”

Shakhtar sẽ là một ẩn số - Ảnh Getty

2. Trên mọi phương diện, hàng công của những kẻ thách thức Ukraina ấy đều không thể so sánh với cỗ máy huỷ diệt dưới tay Pep Guardiola. Tuy vậy, “chỉ” với 12 bàn thắng/6 trận, họ vẫn chiếm được ngôi đầu bảng H, đẩy một ngọn cờ khác của bóng đá tấn công là Arsenal xuống vị trí thứ hai.

Có một sự tương đồng rõ rệt trong triết lý của “đoàn pháo thủ London” và Barca. Bởi vậy, trận thua 1-2 của Arsenal ở vòng bảng có thể xem là một cơ sở tham khảo tin cậy về tiềm lực của đối thủ Đông Âu. Arsene Wenger đã từng khái quát về thất bại đó rằng: “Chúng tôi phải mất tới 20 phút để trở nên sắc bén, và chúng tôi bị trừng phạt bởi sự chậm trễ đó”.

Đó cũng chính là vấn đề đặt ra cho các chân sút Barca, bởi sẽ khó khăn gấp bội nếu để Shakhtar thích nghi được với nhịp độ, và bình tĩnh tạo dựng những cứ điểm phòng ngự. Cần phải có bàn thắng sớm, cần phải “đánh phủ đầu” thành công, để thế trận phòng ngự chặt chẽ và những sự đeo bám lẵng nhẵng của các hậu vệ khách không huỷ hoại được nguồn hưng phấn và sự say đắm mang tên tiqui-taca.

Song, gần nhất, trước Villareal, phải tới phút 67 Pique mới trở thành vị cứu tinh.

3. Đây đã là chặng cuối của một cuộc trường chinh dài tới 10 tháng. Những gương mặt chủ chốt của Barca đều đã quá mệt mỏi, trong khi mọi đối thủ đều đã nghiên cứu về cách làm cỗ máy ấy ngưng trệ. Shakhtar cũng không phải là ngoại lệ. Họ sẽ bằng mọi giá không cho đội chủ nhà chơi bóng theo cách ưa thích.

Thực ra, đối sách ấy cũng không có gì mới. Đầu mùa, Rubin Kazan cũng đã từng chơi như thế tại Camp Nou. Tuy vậy, vào lúc này, đối diện với sự suy kiệt của Barca, nền tảng thể lực sung mãn của Shakhtar, với minh chứng là 5  trên tổng số 18 bàn được ghi trong 15 phút cuối tại Champions League, thật sự trở thanh một cạm bẫy. Được quyền chơi phòng ngự, những kẻ không có gì để mất đó đang sẵn sàng làm nên chuyện động trời.

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh cuộc đọ sức hiện tại với trận cầu thủ tục năm 2008, khi “Barca B” thua 2-3 với những bàn thắng muộn. Nhưng, nếu cả Pedro, Villa và đặc biệt là Messi không sớm mở được một đột phá khẩu, thì cũng không loại trừ khả năng mối ưu tư của Cruyff trở thành hiện thực. Rất khó để khiêu vũ trong những cơn lốc xoáy miền Đông…

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm