Barcelona - Sevilla 5-0: Cỗ máy đã vào guồng

01/11/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Barca đích thực cuối cùng cũng đã xuất hiện. David Villa rốt cục cũng đã bùng nổ. Và Messi thì vẫn luôn tỏa sáng như thường lệ. Năm bàn thắng vào lưới một đối thủ mạnh như Sevilla, chính là lời cảnh báo đanh thép nhất mà thầy trò Pep Guardiola gửi tới đội quân của Mourinho, trong thời điểm còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra trận "kinh điển" ở Nou Camp.

Barca mạnh nhất

Villa và Messi, mỗi người lập một cú đúp trong chiến thắng "5 sao" trước Sevilla, Ảnh Getty

Lần thứ hai trong mùa giải này, Pep cho ra sân đội hình mà trên lý thuyết được cho là mạnh nhất của Barca, với Valdes, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi và Villa. Lần trước là trong trận đấu với Panathinaikos ở Champions League, vào thời điểm mà Barca cần lấy lại tinh thần sau cú vấp bất ngờ trước Hercules. Khi ấy, Barca đã đè bẹp đối thủ Hy Lạp tới 5-1. Còn lần này, cũng với đội hình xuất phát nói trên, Barca còn thực hiện trận đấu một cách hoàn hảo hơn: 5-0.

Đội hình nói trên được gọi là "8+", gồm tám cầu thủ đã cùng ĐT TBN lên ngôi vô địch ở Nam Phi, cùng ba ngôi sao nước ngoài (Alves, Abidal, Messi). Vì nhiều lý do, Pep đã không thể tung tất cả ra sân trong nhiều trận đấu. Khi thì thiếu Xavi, lúc thì mất Iniesta, hoặc nếu có đủ thì họ cũng không đạt phong độ lẫn thể lực. Và dĩ nhiên, những gì được gọi là tinh túy nhất của lối chơi tiqui-taca cũng không xuất hiện.

Song một khi các ngôi sao quan trọng nhất tề tựu đông đủ, dường như không gì cản nổi họ. Manzano quả có hơi "ngông" khi bố trí một đội hình thiên về tấn công (sử dụng cặp Fabiano - Kanoute) để đối đầu với Barca trong hiệp 1. Nhưng dù đã sửa sai sau giờ nghỉ bằng cách tung thêm Zokora và Dabo vào sân để củng cố tuyến giữa thì cựu HLV của Mallorca cũng vẫn bất lực nhìn các học trò bị biến thành hình nhân trong trò chơi "đá ma" của các cầu thủ chủ nhà. Và Sevilla đã sụp đổ thực sự, sau khi họ chỉ còn chơi với 10 người do Konko bị truất quyền thi đấu ở phút cuối hiệp 1.

"Lấy lại những gì đã mất"

Đó là câu đầu tiên mà Pep đã nói khi nhận xét về trận đấu. Sự mệt mỏi tất yếu của các ngôi sao thời hậu World Cup 2010, rồi phần nào đó là sự xuất hiện của Mourinho ở Liga, đã khiến các nhà ĐKVĐ khởi đầu mùa giải không như mong muốn, mà điển hình là thất bại ngay trên sân nhà trước Hercules, đối thủ vừa bị Real Madrid đánh bại.

Nhưng để mất một, thầy trò Pep sẽ đòi lại mười. Thất bại trước Hercules đã bị chôn vùi hoàn toàn bằng những chiến thắng trong các trận đấu hạng A, từ Atletico, Valencia và giờ là tới Sevilla, với chiến thắng được gắn mác "5 sao". Dường như càng gặp các đối thủ rắn, Barca lại càng to đậm thêm vầng hào quang của mình. Trên bảng xếp hạng, Barca vẫn xếp dưới Real. So về từng con số thống kê cụ thể, đội bóng của Mourinho cũng vẫn nhỉnh hơn. Nhưng thực tế là Real của Mourinho chưa hề gặp đối thủ lớn nào kể từ đầu mùa. Thế nên, những chiến thắng của Barca có sức thuyết phục hơn nhiều so với đối thủ.

Điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi chỉ chưa đầy một tháng nữa, Barca sẽ có trận đấu được xem là quan trọng bậc nhất của giải với Real. Đến khi ấy, mọi con số thống kê đơn thuần sẽ trở nên vô nghĩa!

Thông tin trận đấu

Barcelona: Valdes - Alves, Piqué, Puyol (Adriano, 65), Abidal - Sergio Busquets, Xavi (Mascherano, 60), Iniesta - Pedro (Bojan, 60), Messi và Villa.

Sevilla: Javi Varas - Konko, Cáceres, Alexis, Luna, Perotti (Zokora, 46), Renato, Romaric, Capel - Luis Fabiano (Dabo, 46), Kanoute (Negredo, 69).

Bàn thắng: Messi 4', 63', Villa 23', 90', Alves 52

"Tôi không thích khẩu chiến với Mourinho, mà là muốn có một cuộc chiến thực sự trên sân cỏ", Xavi nói về chuyện Mourinho mở cuộc khẩu chiến nhắm vào Barcelona.

1 Ba năm sau khi chuyển từ Sevilla sang Barca, Daniel Alves đã ghi được bàn đầu tiên vào lưới đội bóng cũ, và anh đã quyết định không ăn mừng.

25 Nếu như Alves mới ghi được bàn đầu tiên vào lưới Sevilla thì Messi đã làm được điều đó 13 lần (sau 14 trận), còn của Villa là 12 lần (cũng với số trận tương tự). Như vậy, tống số bàn thắng mà bộ đôi này ghi vào lưới đội bóng xứ Andalucia đã lên tới 25 bàn!

Messi: 12 trận, 14 bàn!

Với cú đúp vào lưới Sevilla, ngôi sao người Argentina đã gõ cửa hàng loạt kỷ lục. Thứ nhất, đây là cú đúp thứ 3 liên tiếp của Messi, sau các trận đấu với Copenhagen và Zaragoza. Thứ hai, cú đúp này cũng đã nâng tổng số bàn thắng mà Messi ghi được dưới triều đại Pep Guardiola lên 99 bàn (trong tổng số 141 bàn cho Barca).

Từ đầu mùa, Messi đã ghi được cả thảy 14 bàn, chỉ sau 12 trận tỉnh ở tất cả các giải (anh vắng mặt các trận đấu với Sporting và Bilbao ở Liga do chấn thương). Trong số này thì có 7 bàn được thực hiện ở Liga, 4 ở Champions League và 3 ở Siêu Cúp TBN. Ngoài ra, trong 14 bàn này thì có đến 5 bàn được trút vào lưới Sevilla, bởi trước đó thì anh đã lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 ở trận Siêu Cúp lượt về.

Một con số nữa cũng cần được nhắc đến, trong tổng số 42 trận đấu gần nhất mà Messi ra sân ở Liga, anh đã ghi được 41 bàn, nghĩa là trung bình 1 bàn/1 trận. Hiệu suất kinh hoàng.


Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm