Barcelona run rẩy trên vách núi cheo leo

09/01/2024 07:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Con tàu đang đi đúng hướng luôn có thể coi là một kiểu cách ngôn của Xavi Hernandez ở mùa giải này, nhưng Barcelona vẫn tiếp tục men theo vách núi cheo leo với những căn bệnh dường như không thể chữa trị.

Một lần nữa, nhà vô địch Tây Ban Nha lại bị dọa cho chết khiếp bởi một đội bóng đang chơi ở giải hạng tư như Barbastro tại vòng 1/16 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Dù cho cuối cùng cũng đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2 để có mặt ở vòng tiếp theo, nhưng cách mà họ đạt được mục tiêu là hết sức nguy hiểm.

Nỗi đau phòng ngự kéo dài

Đội bóng của Xavi đã trải qua 20 trận không thể thắng cách biệt nhiều hơn hai bàn, kể từ sau khi đánh bại Antwerp ở trận mở màn vòng bảng Champions League cách đây hơn 3 tháng. Nếu đây không phải là vấn đề trầm trọng với tư cách của một đội bóng chơi tấn công thì đối đầu với một đội bóng hạng tư mà để thủng lưới đến hai bàn chắc chắn là nỗi đau nhiều hơn vinh quang.

Các vấn đề về phòng ngự của Barca thường xuyên xảy ra trong mùa giải này và trái ngược với độ tin cậy được thể hiện ở mùa giải trước và là chìa khóa để giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Sự sa sút ở hàng thủ tiếp tục khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ theo cách không thể tha thứ được khi Barcelona đã để thủng lưới tới 13 bàn trong 6 trận đấu chính thức gần nhất.

Tỉ lệ bị chọc thủng lưới nhiều như vậy ngang với những đội bóng đang ở khu vực xuống hạng tại La Liga như Granada, đội bóng để thủng lưới 40 bàn sau 19 trận. Và chắc chắn đấy là một sự nhức nhối đối với những người quản lý câu lạc bộ.

Cho đến thời điểm này, thủ thành Inaki Pena chỉ giữ sạch lưới một trận duy nhất kể từ khi anh được bắt chính và thủ môn người Tây Ban Nha không chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khung gỗ.

Trận đấu cuối cùng mà đội bóng của chiến lược gia người Terrassa không để thủng lưới là chiến thắng Atletico Madrid 1-0. Ở Montjuic đêm đó là biểu hiện tuyệt đối của hệ thống phòng ngự, nhưng nó không được kéo dài. Kể từ ngày đó, đội bóng xứ Catalunya để thủng lưới 6 trận liên tiếp và việc ghi bàn ngày càng khó khăn hơn.

Hai bàn thua trước Barbastro một lần nữa là sự miêu tả rõ nét các vấn đề phòng ngự của Barcelona, và đó không chỉ là sai lầm của riêng những hậu vệ mà còn cả một hệ thống nói chung. Girona đã dạy dỗ cho người hàng xóm của họ một bài học nghiêm túc về bóng đá khi chọc thủng lưới đội bóng lớn nhất xứ Catalunya tới 4 lần. Sau đó, Barcelona để Antwerp giáng thêm một đòn đau nữa ở Champions League khi ghi tới 4 bàn vào lưới Pena.

Ở Valencia, sự an toàn tưởng như đã được khôi phục phần nào khi Barca chỉ để thủng lưới một bàn, nhưng sau đó ở Montjuic, Almeria lại làm mành lưới của Pena tan nát tới hai lần. Năm 2024 khởi đầu với việc để thua một bàn trước Las Palmas ở La Liga, trước khi có trận đấu đáng xấu hổ như đã biết trước Barbastro.

Barcelona: Run rẩy trên vách núi cheo leo - Ảnh 1.

Barcelona lại được gọi là người khổng lồ với đôi chân bằng đất sét bởi sự kém cỏi trong phòng ngự

Tương lai bất định

Không quá quan trọng, nhưng nó là một chương khác của sự xấu hổ, trong trận giao hữu với America tại Dallas, đội bóng xứ Catalunya để những cầu thủ đến từ Mexico chọc thủng lưới 3 lần nữa.

Thật sự không còn ai đáng tin cậy ở hệ thống phòng ngự. Điều đó còn hơn cả sự báo động, bởi nó đã được gióng lên từ đầu mùa khi Inaki Pena cảm nhận được sự khó khăn trong việc chỉ huy các đồng đội ở phía trên.

Trong khi Araujo, Kounde, Christensen sa sút trầm trọng so với mùa giải trước, Inigor Martinez trở thành niềm hi vọng lớn khi nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, nhưng anh gặp chấn thương nhiều hơn so với thời gian còn khoác áo Athletic Bilbao.

Ngoài ra, ở hai bên cánh, Cancelo đã làm mọi thứ hoàn hảo cho đến khi bị căng cơ và để lại khoảng trống ở cánh phải mà cả Kounde lẫn Araujo đều không muốn trở thành người đóng thế ở vị trí đó. Và họ thật sự cũng không thể che chắn được mọi nguy hiểm từ vị trí của mình bởi vì đã đánh mất phong độ từ lâu.

Bên cánh trái, Balde không giống như mùa giải trước và Alonso cũng như vậy. Xavi đã nhiều lần phải thay đổi vị trí của Cancelo để xử lý rắc rối, nhưng không thành công. Bởi vì chính chiến lược gia người Terrassa cũng là một vấn đề không thể dứt điểm đối với Chủ tịch Joan Laporta.

Đội bóng xứ Catalunya tiếp tục bước đi run rẩy trên đỉnh núi cheo leo với rất nhiều những mục tiêu, trước mắt là bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha với Osasuna. Nhưng làm thế nào để họ giành danh hiệu với đôi chân yếu ớt như vậy! 

"Tôi muốn đội bóng chơi mạnh mẽ và hăng hái hơn", Xavi nói về cách đưa đội bóng xứ Catalunya trở lại sau những trận đấu nghèo nàn về mặt bóng đá và những chỉ trích tấn công ngày càng nhiều hơn. Barca đã cố gắng chơi với tốc độ cao, với các đợt tấn công liên tiếp. Cường độ và áp lực của Barcelona không hề giảm sau khi có bàn mở tỉ số của Fermin. Tuy nhiên, như một thói quen, trận đấu sau đó lại gắn liền với sự ngạc nhiên và tuyệt vọng chung thường thấy của Xavi. Barcelona bị tước bỏ sự thống trị trên sân cỏ, đánh mất nhịp điệu trận đấu và thê thảm hơn cả là đánh mất bóng, điều đồng nghĩa với việc họ bị tấn công, bị áp đảo và bị chọc thủng lưới. "Chúng tôi lại một lần nữa thiếu hiệu quả trước nhịp điệu mà họ đã kích hoạt và điều đó là không bình thường dù đây là những trận đấu có thể trở nên phức tạp theo mọi cách", Xavi nói sau trận đấu.

 Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm