Barcelona: Eto’o lại ghi bàn, Pep khó xử

05/08/2008 15:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Guardiola muốn đẩy Eto’o khỏi Barca. Song tiền đạo người Cameroon vẫn chứng tỏ anh là người thích hợp nhất nắm giữ vai trò trung phong cắm trong đội hình chiến thuật của Pep. Và do đó, Barca vẫn quyết định giữ áo số 9 cho Eto’o khi đăng ký danh sách dự vòng loại thứ 3 Champions League.

Khi Hleb đá trung phong

Guardiola vẫn thực hiện các bài test trong trận đấu thứ 4 của Barca mùa Hè này. Ý tưởng về sơ đồ chiến thuật đã hình thành (chính xác hơn là vẫn giữ nguyên mô hình 4-3-3 như dưới thời Rijkaard), nên tân HLV của Barca tập trung vào thử nghiệm nhân sự, hòng tìm ra cầu thủ tốt nhất cho mỗi vị trí. Và vì thế, người đảm đương vị trí mũi nhọn trận này không phải là Henry, Eto’o hay Krkic mà lại là... Hleb. Tiền đạo người Pháp chơi ở cánh trái chứ không phải ở vị trí mũi nhọn, vị trí mà Guardiola đã nhắm cho anh ngay từ khi mới lên nhậm chức.

Thực tế, Hleb đã chơi không đến nỗi tồi ở vị trí hoàn toàn lạ lẫm đối với anh. Tiền vệ người Belarus chính là người nâng tỷ số lên 2-0 ở phút cuối hiệp 1 với pha dứt điểm chính xác sau đường chuyền thuận lợi của Iniesta. Tuy nhiên, rõ ràng vị trí đó không phải là để dành cho Hleb. Cựu tiền vệ của Arsenal chưa bao giờ đá nhô cao đến vậy, và phẩm chất kỹ thuật của anh cũng không phù hợp với vai trò lính tiên phong. Việc Barca dẫn trước 2-0 đồng thời áp đảo trong hiệp 1 chủ yếu là do các tiền vệ của Barca, đặc biệt là Xavi và Iniesta chơi quá hay chứ không phải là do cách sắp xếp nhân sự của Guardiola.

Thế nên, thử nghiệm Hleb đá tủng phong cũng chỉ diễn ra trong vòng 45 phút đầu. Sau giờ nghỉ, Guardiola đã đưa ra 5 sự thay đổi người, trong đó bộ ba tấn công được thay mới hoàn toàn, với sự hiện diện của Krkic, Jeffren và đặc biệt là Eto’o. Trong 45 phút còn lại trên sân, Eto’o ghi liền 2 bàn thắng, như để chứng minh rằng sự ghẻ lạnh của Guardiola không thể khiến “sư tử bất khuất” đánh mất bản năng săn mồi.

“Số 9” chỉ có thể là Eto’o
 

Chỉ cần 3 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo người Cameroon đã lập tức chọc thủng lưới đối phương. Đường chuyền từ cánh phải được Eto’o kết thúc bằng một cú sút lạnh lùng và cực kỳ gọn ghẽ. Không một động tác thừa, và Eto’o cũng không cần phải mất thời gian ngắm ngía chọn góc sút. Bởi đơn giản là anh đã quá quen với công việc đó.

Bàn thắng thứ 2 thì được thực hiện sau một pha bật tường với Krkic, và lại là một cú sút căng làm tung nóc lưới mang “thương hiệu Eto’o”. Guardiola liên tục thử nghiệm hòng tạo ra sự gắn kết của các đối tác mới trên hàng công. Song Eto’o thì không cần mất thời gian để làm điều đó. Trong chuyến tập huấn tại Scotland, tiền đạo người Cameroon cũng đã có những pha bật tường vô cùng ăn ý với Messi trước khi sút tung lưới Dundee. Giờ khi Messi đang ở Trung Quốc thì Eto’o tái lặp điều đó với Krkic. Vì thế, sẽ là vô cùng phí phạm nếu đẩy Eto’o rời khỏi Barca thay vì tận dụng những sự kết hợp đó.

Tất nhiên, cần nhắc lại là việc Guardiola không muốn sử dụng Eto’o không phải xuất phát từ lý do chuyên môn mà là từ tính cách bốc đồng của cầu thủ này. Tuy vậy, “sư tử Cameroon” vẫn đang kiên nhẫn thuyết phục tân HLV của Barca bằng hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tiền đạo người Cameroon được sử dụng trong 3/4 trận giao hữu đá đấu, với tổng số thời gian có mặt trên sân là 115 phút song đã ghi được 3 bàn, nghĩa là cứ 38 phút Eto’o lại ghi được 1 bàn.

Thế nên, giờ đây Guardiola lâm vào tình thế thực sự khó xử. HLV trẻ này vẫn muốn một “số 9” mới hoàn toàn. Song Adebayor đã lại nói “Tôi yêu Arsenal”, Drogba thì chuẩn bị ký hợp đồng mới với Chelsea. Do đó, cách tốt nhất là tạm thời tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo người Cameroon. Vì lẽ đó, Barca đã lại tiếp tục đăng ký Eto’o với chiếc áo số 9 trong danh sách dự vòng loại thứ 3 Champions League để gửi lên UEFA.
 
Messi chính thức mang số 10
 
Cho dù Barca vẫn chưa chốt đội hình cho mùa giải mới. Song do ngày 7/8 tới, họ phải gửi lên UEFA bản danh sách đăng ký cầu thủ cho 2 lượt trận vòng loại thứ 3 Champions League, nên họ đã sớm công bố số áo cho mùa giải mới. Theo đó, thay đổi lớn nhất là việc Messi mang áo số 10 thay cho Ronaldinho, người đã mang số áo đó trong suốt 5 năm. Đây là điều đã được dự báo trước, bởi chính sách của họ là đôn Messi lên thay thế ngôi sao người Brazil như là biểu tượng số 1 của đội bóng. Ở những trận giao hữu gần đây thì ngôi sao người Argentina cũng đã mang số áo này, còn số 19 mà Messi mặc mùa trước vẫn tạm để trống.

 

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm