Laporta “hét giá” 50 triệu euro mới bán Eto’o

22/07/2008 15:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chủ tịch CLB Barcelona, Joan Laporta, đã “hét giá” 50 triệu euro khi cả Chelsea và Milan đều hỏi mua Samuel Eto’o, làm cho đại diện của hai đội bóng nói trên phải sợ khiếp vía và chạy mất dép.
 
Laporta (trái) và Galliani

Có lẽ lý do để vị Chủ tịch Barca ra giá cao như vậy bởi vì ông không muốn bị phê phán như trong vụ “bán hớ” tiền vệ người Bồ Đào Nha Deco, chỉ với 10 triệu euro, thấp hơn nhiều giá trị thực của cầu thủ này trên thị trường chuyển nhượng thế giới.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng để bán được tiền đạo người Cameroon, chắc chắn “Gã khổng lồ xứ Catalonia” sẽ phải hạ giá, bởi vì mặc dù là một cầu thủ tài năng được cả thế giới công nhận, Eto’o cũng đồng thời là một quả bom nổ chậm cho bất cứ phòng thay đồ nào, do tính cách bộc trực và nóng nảy của anh.

Điều khó khăn cho vị Chủ tịch Barca là ông sẽ phải báo cáo tài chính trước các cổ đông vào tháng 9 tới và việc ông “bán rẻ” Eto’o sẽ chẳng là một chuyện hay hớm gì trước con mắt của bàn dân thiên hạ.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm