Barcelona chờ “cú ăn ba”: Xong hai cúp rồi, còn 1 cúp nữa!

25/05/2009 12:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Sau khi nhận chiếc Cúp vô địch Liga từ tay Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Maria Villar, các cầu thủ Barca đã hứa với gần 8 vạn CĐV sân Nou Camp rằng họ sẽ quay lại đây một lần nữa vào ngày thứ Năm tới, để khoe nốt chiếc Cúp Champions League!

Từ khi chính thức trở thành lên ngôi quán quân Liga tới giờ, Barca đã thua cả 2 trận trước Mallorca và Osasuna. Bình thường, đó quả là một điều xấu hổ đối với một nhà tân vô địch. Nhưng khi mà phía trước họ còn là trận chung kết Champions League với M.U thì những thất bại đó là hoàn toàn dễ hiểu.

Trong số các cầu thủ Barca dự kiến sẽ ra sân ở Roma thì Puyol, Pique, Toure, Sergio Busquets, Iniesta, Messi và Henry đều không được đăng ký, Xavi cùng Valdes có tên trong danh sách dự bị song cũng chẳng vào sân phút nào. Barca đã có một mùa giải cực kỳ thành công rồi nên họ chẳng giữ cái thể diện hão trong những trận đấu vô thưởng vô phạt làm gì. Cái họ cần là những chiến binh thực sự khỏe khoắn cho trận chiến lớn nhất mùa giải ở đấu trường La Mã.
 
Barca còn cách "cú ăn ba" 1 trận CK nữa

Trong số những cầu thủ đã chắc suất ra sân ở chung kết, chỉ có mỗi mình Eto’o vẫn “máu chiến” trong những trận đấu ở Liga, hòng bảo vệ danh hiệu Pichichi. Pep cũng chiều lòng tiền đạo người Cameroon khi để anh đá chính trong trận gặp Mallorca rồi Osasuna. Bởi điều quan trọng nhất đối với một chân sút đang khát ghi bàn là thi đấu để giải tỏa trạng thái tâm lý chứ không phải nghỉ ngơi. Nhưng sau tới gần 60 phút mà Eto’o vẫn không ghi được bàn thắng thì tiền đạo này cũng cần được rút ra nghỉ. Nếu Eto’o có ấm ức thì cứ chờ để trận đấu với M.U mà giải tỏa.

Dù các cầu thủ Barca chỉ coi trận đấu này là một cuộc dạo chơi song Osasuna lại coi đó là một cuộc chiến sinh tử. Thế nên, cẩn thận vẫn là hơn. Vài ngày trước, Dani Alves đã bị chấn thương trong một buổi tập và coi như đã chia tay với mùa giải này. Đến cuối trận gặp Osasuna, tới lượt người chơi thay vị trí của Alves là Victor Sanchez cũng bị chấn thương và phải nghỉ tới 4 tuần. Giả sử Pep vẫn máu me một chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này nên vẫn tung các trụ cột ra sân, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra đối với những đôi chân của Xavi hay Messi?

Như vậy, mục tiêu dưỡng sức cho các trụ cột vẫn được hoàn thành, trong khi những tin tức từ đội ngũ y tế của CLB cho biết chấn thương của Iniesta và Henry đang tiến triển tốt. Trong buổi tập diễn ra ngày hôm qua, tức sau trận gặp Osasuna, hai cầu thủ này chỉ khởi động cùng các đồng đội rồi sau đó quay lại phòng thể chất. Nếu vội vã tập ngay trên sân cỏ cùng các đồng đội thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình hồi phục của họ. Nhưng dù thế nào thì Iniesta và Henry cũng sẽ có mặt ở Roma, với 100% phong độ.

Chưa có giải pháp cho cánh trái
 
Guardiola đã không sử dụng trận đấu với Osasuna để thử nghiệm vị trí hậu vệ trái thay cho Abidal trong trận chung kết ở Roma. Cầu thủ chơi hậu vệ trái trong đội hình chính thức ở trận gặp Osasuna là Sylvinho. Đó là vị trí sở trường của lão tướng người Brazil. Nhưng Sylvinho cũng chỉ chơi 50 phút rồi nhường chỗ cho cầu thủ mới có 17 tuổi Muniesa, người sau đó bị truất quyền thi đấu (phút 82) ngay trong trận đấu ra mắt ở Liga. Dù đã có hơn 30 phút chơi tương đối ổn bên hành lang trái, song chắc chắn, Muniesa sẽ không được Pep mang tới Roma. Hiện theo dự đoán của nhiều người thì ứng cử viên lớn nhất cho vị trí hậu vệ trái là Seydou Keita. Trong hiệp hai thì cầu thủ này cũng được tung vào sân, nhưng là để đá ở vị trí sở trường của mình trên hàng tiền vệ. Như vậy, nếu Pep có thử nghiệm vị trí hậu vệ trái thì ông chỉ có thể làm điều đó trong các buổi tập từ nay cho tới trận chung kết với M.U.
 
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm