Barca: Chỉ băn khoăn cho hành lang trái

21/05/2009 10:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Nếu như Sir Alex còn phải đắn đo xem chọn ai, loại ai cho danh sách đăng ký cho trận chung kết Champions League thì người đồng nhiệm trẻ tuổi của ông, Pep Guardiola lại không phải suy nghĩ nhiều. Đơn giản bởi Pep cũng... chẳng có nhiều sự lựa chọn khi mà Dani Alves và Eric Abidal bị treo giò, còn Rafa Marquez đang dưỡng thương. Thế nên, ngay từ bây giờ, người ta cũng có thể dễ dàng đoán được tới 90% đội hình mà Pep sẽ lựa chọn cho trận đấu ở Roma.

Dưỡng sức toàn phần

Một điều chắc chắn, chỉ một người duy nhất đã ra sân trong trận gặp Mallorca cuối tuần trước sẽ đá chính trong trận gặp M.U là Samuel Eto’o. Lý do là tiền đạo người Cameroon cần ghi thêm bàn thắng để bảo vệ danh hiệu Pichichi. Điều chắc thứ hai, sẽ không cầu thủ nào đá chính trong trận gặp M.U sẽ ra sân trong trận đấu với Osasuna vào cuối tuần này. Cho dù đây sẽ là trận đấu mà Barca nhận chiếc Cúp vô địch Lìga từ tay Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Angel Maria Villar, song Pep không dại gì lại mạo hiểm với sức khỏe của các trụ cột.

Vị HLV trẻ này đã bị chỉ trích vì đã sử dụng Iniesta quá nhiều, đến mức tiền vệ mỏng cơm nhưng cực kỳ quan trọng này đã bị chấn thương trong trận hòa Villarreal 3-3 cách đây 2 tuần. Sau đó vài ngày, dù Pep đã được các cầu thủ công kênh sau thắng lợi giòn giã trước Athletic Bilbao ở chung kết Cúp Nhà Vua, song vẫn có không ít người trách ông vì đã để Messi đá chính trong cả 90 phút. Nếu lỡ chẳng may ngôi sao người Argentina bị chấn thương thì đó sẽ là một thảm họa thực sự đối với Barca.
 
Keita (phải) sẽ được Guardiola giao đá HV trái trong trận CK Champions League? 

Thế nên, dù Barca có đón Cúp với một thất bại ngay trên sân nhà thì Pep cũng chẳng việc gì phải lấy làm xấu hổ cả. Còn nhớ, trước trận chung kết Cúp C2 năm 1991 với... M.U, cho dù Barca cần thắng Cadiz để lên ngôi vô địch, song bậc thầy của Guardiola, cựu HLV Johan Cruyff vẫn quyết định chỉ đạo các cầu thủ chơi cầm chừng để rồi thất thủ với tỷ số 0-4! Năm ấy, trước sau gì thì Barca cũng vô địch Liga nên Cruyff chẳng việc gì phải “sĩ diện hão”. Nếu thầy đã thế thì trò chẳng việc gì phải giữ ý.

Pep đã để những gương mặt mới tinh như Jeffren, Xavi Torres hay Thiago ra sân ở trận gặp Mallorca. Và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như họ tiếp tục có cơ hội thể hiện mình ngay trước các khán giả nhà trong trận đấu với Osasuna. Giống như Hull, đối thủ của M.U ở Premier League cuối tuần này, số phận của họ Osasuna ở Liga là hết sức chông chênh. Thế nên, họ sẽ hết lời cảm ơn trận chung kết Champions League ở Roma.

Băn khoăn duy nhất: Hậu vệ trái

Như thế, coi như từ nay tới ngày 28/5, Pep sẽ không phải lo lắng gì về khả năng xảy ra thêm những ca chấn thương mới. Trừ phi là trên sân tập, các cầu thủ “hơi bị” hưng phấn quá mức và không kiểm soát được những pha vào bóng. Hay trừ phi có những tai nạn như kiểu Canizares đánh vỡ lọ nước cạo râu và bị mảnh thủy tinh cắt đứt gân chân hồi năm 2002.

Trong khi đó, tiền trình hồi phục của Iniesta cùng Henry là rất khả quan. Gần như chắc chắn, cả hai sẽ có mặt trong đội hình chính thức ở trận chung kết với M.U. Yaya Toure thì ngày càng chơi tốt hơn ở vị trí trung vệ thay cho Marquez, nhường lại vị trí tiền vệ trụ cho Busquets. Thủ quân Puyol thì chắc chắn sẽ thay thế Alves bên hành lang phải, bởi đó cũng chính là vị trí mà anh khởi nghiệp cũng như tạo dựng tên tuổi.

Nghĩa là từ giờ tới trận chung kết, băn khoăn duy nhất của Pep chỉ là ai sẽ đá hậu vệ trái thay cho Abidal. Trong đầu Pep hẳn cũng đã có một số giải pháp, và ông sẽ còn 6 ngày để thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ai thay Abidal

* Seydou Keita: Trong trận bán kết lượt về với Chelsea, sau khi Abidal bị đuổi thì Keita cũng đã được điều về trám vào vị trí này. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thừa đủ sức mạnh, nhưng lại hơi thiếu sự tinh tế cũng như khả năng cảm nhận vị trí. Khả năng đá chính: 60%.

* Sylvinho: Cách đây chừng 10 năm, có thể xếp cầu thủ người Brazil này vào danh sách những hậu vệ trái hàng đầu thế giới. Nhưng nên nhớ, đây đã là năm 2009, và Sylvinho thì đã 35 tuổi. Thực tế, khả năng tham gia tấn công của Sylvinho vẫn rất tốt, vì đấy là điểm mạnh của anh. Song sẽ là hết sức mạo hiểm nếu như để “ông già” người Brazil đối mặt với Cristiano Ronaldo, hay kể cả là cầu thủ đồng niên Ryan Giggs. Khả năng đá chính: 30%.

* Jose Cacerres: Trước nay, hậu vệ người Uruguay chỉ chơi ở vị trí trung vệ. Hơn nữa, anh lại quá thiếu kinh nghiệm. Khả năng đá chính: 9 %.

* Victor Sanchez: Thực tế thì cầu thủ 21 tuổi này đã chơi hậu vệ trái trong một số trận giao hữu hồi đầu mùa. Kể cả trong mơ, cũng sẽ không có CĐV nào của Barca tin rằng Pep dám đề cậu trò cũ ở Barca B ra sân trong trận chung kết Champions League. Khả năng đá chính: 1%.

Từ Paris đến Roma

Trong đội hình chính thức của Bara ra sân trong trận chung kết năm 2006 với Arsenal, chỉ còn 3 cầu thủ tiếp tục đá chính lần này là Valdes, Puyol và Eto’o. Những người còn lại thì đều đã rời CLB. Trong trận đấu năm đó, Iniesta được vào sân từ ghế dự bị, Xavi và Sylvinho không được đá phút nào, Messi không được đăng ký do bị chấn thương. Thủ môn dự bị Barca trận đó là Jorquera. Song lần này, nhiều khả năng Pinto sẽ sắm vai thủ môn số 2.

2005-06: Barca – Arsenal 2-1

Valdes – Oleguer (Belletti 71’), Puyol, Marquez, Van Bronckhorst – Edmilson (Iniesta 46’), Van Bommel (Larsson 61’), Deco – Giuly, Eonaldinho, Eto’o.

Dự bị không được sử dụng: Jorquera, Sylvinho, Xavi, Motta.

2008-09: M.U – Barca ?-?

Đội hình dự kiến:

Victor Valdes – Puyol, Toure, Pique, Keita – Busquets, Xavi, Iniesta – Messi, Henry, Eto’o.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm