Barcelona lại thắng: Một nửa thiên thần Barcelona

10/01/2023 16:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Đôi khi trong bóng đá, đóng băng không có nghĩa là chết cóng, và những trận đấu thất vọng trước Espanyol hoặc InterCity không khiến Barcelona bị rơi xuống đáy lần nữa khi đánh bại Atletico Madrid để đứng vững ở ngôi đầu bảng La Liga.

Nhưng chiến thắng đó không có một chút nào của sự vượt trội, hoặc với tư cách của một tập thể có khả năng vô địch. Trận thắng đơn giản chỉ là một cú lừa bóng của Pedri ở đây, một bàn thắng của Dembele ở kia, một pha cứu thua của Araujo ở chiều ngược lại, thêm một lần thể hiện cạnh tranh của Gavi ở trên sân hoặc một pha cứu thua như thiên thần của Stegen.

Một chiến thắng vất vả

"Barcelona đã có ba điểm bằng vàng khi chịu áp lực từ Atletico Madrid, nhưng chúng tôi biết chịu đựng và giữ sạch lưới. Đó là cách vận hành của môn thể thao này. Hôm nay, dù không chơi quá tốt nhưng chúng tôi đã có ba điểm", Xavi nói trong phòng họp báo.

Một ai đó hỏi: Anh có cảm thấy rằng Barca đã mất kiểm soát trận đấu không?

Câu trả lời của Xavi: Chúng tôi quá lạm dụng việc chuyền về cho Ter Stegen, lẽ ra, các cầu thủ phải chơi tấn công nhiều hơn từ phần sân của mình, phải có nhiều phương án hơn. Atletico Madrid đã chơi dũng cảm và chúng tôi có vẻ như bị bắt nạt.

Một ý khác từ chiến lược gia người Terressa: Hôm nay, các cầu thủ không thoải mái khi chơi với sơ đồ 3-4-3. Tôi đã nghĩ rằng điều đó sẽ giúp Barca kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi hay hơn nhưng rồi Atletico Madrid đã pressing khá nhiều và khiến chúng tôi bị đẩy lùi lại. Điều đó thật sự khó khăn.

Cũng như hai trận gần đây, Barca khởi đầu tốt như những gì được biết về phẩm chất bóng đá của họ nhưng rồi sau đó như nạn nhân bị bỏ bùa mê, họ dần trở thành một tập thể tầm thường, hoàn toàn bị đối thủ kiểm soát, không thể chơi bóng một cách bình thường, không có một ý tưởng nào được thực hiện.

Xavi đã không giải quyết được các vấn đề của đội trong hiệp hai. Thậm chí, anh còn có một sự thay đổi kì lạ khi rút cả Gavi, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu, De Jong và Busquets rời khỏi sân trong hiệp hai. Trong một khoảnh khắc, lẽ ra, Barcelona cần phải bám sát thực địa, giữ bóng trong chân và kiểm soát nhịp điệu trận đấu nhưng cuối cùng lại có ít tiền vệ hơn trên sân so với đầu trận, với chỉ Kessie và Sergi Roberto.

Đó khó có thể coi là logic của bóng đá, hoặc sự phi logic đấy được cứu rỗi bởi cú cứu bóng trên vạch vôi của trung vệ Ronald Araujo ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Đây là kiểu chiến thắng chúng ta thường nhìn thấy trong bóng đá: Chơi rất tệ nhưng vẫn có 3 điểm.

Vấn đề là nó có thể đưa đến một kết luận khác: Những chiến thắng kiểu như vậy không đủ để giúp Barcelona giành được danh hiệu nào đó trong mùa giải này.

Barcelona lại thắng: Một nửa thiên thần Barcelona - Ảnh 1.

Dembele ghi bàn quan trọng giúp Barcelona nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 3 điểm

 Một Barca hai mặt 

Barcelona này có hai bộ mặt. Và khả năng giành được các danh hiệu của họ sẽ phụ thuộc vào việc hình dạng nào của họ sẽ chiếm ưu thế trong phần còn lại mùa giải. Tại Metropolitano, chúng ta đã chứng kiến phiên bản tốt nhất và tệ nhất của đội bóng xứ Catalunya trong cùng một trận đấu.

Trong 25 phút đầu tiên, Barca tỏ ra rực rỡ với tốc độ và cường độ vượt trội hơn rất nhiều so với đối thủ, với một thế trận phi thường. Tập thể thú vị này đã thống trị Atletico như được chờ muốn và dẫn đầu bảng điểm với một cú dứt điểm ngoạn mục mà Dembele đã thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng thật kỳ lạ hoặc như một thói quen, từ sau bàn thắng đó, Barca đã biến đổi và trở lại với hình ảnh những kẻ lúng túng trong hiệp hai trước Espanyol hay InterCity.

Mối quan tâm của tất cả những người yêu mến Barcelona là Xavi sẽ giải quyết tính nước đôi này như thế nào, khi nó nhiều khả năng cản trở cơ hội thành công của đội bóng. Sự suy giảm về cường độ và tốc độ và chất lượng bóng đá trong hiệp hai đã mang tới những sự hỗn loạn trong nội bộ đội bóng.

Dù đã giành được 3 điểm bằng vàng và có được động lực lớn sau trận đấu có tính chất sống còn vẫn không giúp các cule giải tỏa được hết những nghi ngờ về màn trình diễn của đội. Họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp sau hình ảnh tệ hại mà đã thể hiện trong hai trận gần đây. Nhưng cuối cùng thì Xavi vẫn phải khó chịu trước sự thiếu hiệu quả của hàng công và sự kém cỏi của hệ thống phòng ngự.

Chiến thắng này có thể là một sự minh oan của Xavi, nhưng không phải là không có sự chịu đựng và nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, ít nhất nó là sự tái vũ trang về mặt tinh thần cho đội bóng xứ Catalunya trên con đường tìm lại phong độ tốt. 

 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm