Barcelona: Kỉ nguyên mới, thất vọng cũ

14/12/2021 15:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự thất vọng đã trở lại khi Barcelona nhận cú đấm đau đớn khác trước một đối thủ khiêm tốn hơn nhưng hiệu quả hơn về mặt chiến thuật và ý chí, những người có ngân sách hoạt động chỉ bằng một nửa của một nửa của họ Osasuna lấy điểm dễ dàng.

VIDEO Osasuna 2-2 Barcelona, Liga vòng 17

VIDEO Osasuna 2-2 Barcelona, Liga vòng 17

VIDEO Osasuna vs Barcelona, Liga vòng 17. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, highlights Barcelona đấu với Osasuna. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha hôm nay. Kqbd La Liga.

Pamplona cuối mùa trước, một ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới thay thế Josep Bartomeu diễn ra, Barcelona tới đây và đánh bại Osasuna với tỉ số 2-0, cùng với Griezmann và Messi trên hàng công. Cuối tuần trước, họ trở lại xứ Basque với Abde, Luuk de Jong, Dembele và trở về với sự mệt mỏi và chán nản.

Sự trở lại của phiên bản Koeman

Đêm trước, đội bóng của Xavi đã không thể phản ứng như chờ đợi trước sức ép từ đối thủ, và để thủng lưới ở những phút cuối cùng khi đã rối loạn, thiếu sự liên kết và thiếu tính tổ chức của một đội bóng lớn, điều mà ngay cả Osasuna cũng làm tốt hơn họ, thật đáng buồn là ở đây chỉ có một vài người chơi bóng, những người còn lại không biết làm gì.

"Tôi dành sự tôn trọng lớn cho Xavi nhưng chúng ta cần chờ xem cậu ấy có thể mang lại diện mạo mới cho Barcelona hay không, chúng ta cần biết họ thi đấu vì điều gì, và Xavi không thể kết thúc mọi thứ giống như những người tiền nhiệm được", cựu huyền thoại Luis Suarez bình luận sau trận đấu.

Đây là những điểm số quan trọng nhưng đội bóng xứ Catalunya đã không thể giữ chắc nó cho ngày về nhà, vì những cầu thủ ở trên sân đã không thể đứng vững sau khi nhận cú knock-out từ Bayern Munich hoặc thấp hơn một chút là từ Real Betis, họ không là gì cả và bị đẩy lùi bởi đối thủ có kết cấu linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

Kỉ nguyên của mới với Xavi có dấu hiệu quay trở lại với những gì đã bắt đầu với Ronald Koeman, đó là sự bạc nhược, mệt mỏi và vô vọng. Cảm giác là Xavi mong đợi nhiều hơn từ các cầu thủ và HLV người Terressa đã làm rất nhiều việc nhưng không đạt được kết quả như chờ đợi.

Mỉa mai là trong trận đấu họ chỉ có hai cú sút trúng đích và ghi được 2 bàn thắng thì đội bóng xứ Basque cũng làm được điều tương tự trong 3 lần sút trúng khung thành của Stegen, nếu khen ngợi các cầu thủ của anh đạt được sự hiệu quả thì cũng như vậy để chỉ trích những người đã không thể bảo vệ được lợi thế.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Barcelona thẫn thờ sau khi không thể ngăn cản được bàn thua thứ 2 ở cuối trận

Kết quả sau 90 phút có thể là sự công bằng, nhưng trong toàn bộ diễn biến của sự thất vọng này, Osasuna đã có thể được nhận ra bởi sự tích cực, tính tổ chức và khát khao chiến thắng, còn Barcelona rất khó để nhìn thấy được đâu là phiên bản đỡ tệ nhất của mình, như thế thì thật sự đáng hổ thẹn.

Vấn đề từ đâu?

"Không có vấn đề về thái độ của các cầu thủ, nhưng chúng tôi đã không đạt được những mục tiêu về bóng đá", Xavi nói sau trận đấu với sự thực tế và giận dữ với phần lớn các cá nhân ở hôm qua. Anh cảm thấy thất vọng với kết quả và hình ảnh mà đội bóng thể hiện trong nửa giờ thi đấu của hiệp hai, nó là sự tra tấn hơn là tận hưởng, chắc chắn rồi.

Nhưng làm thế nào để Barcelona tránh khỏi sự đổ vỡ về lối chơi và ít nhất là bảo vệ được lợi thế về tỉ số sau khi đã làm rất nhiều thứ để có thể ghi bàn trong ngày mà Depay không thi đấu, Luuk de Jong không tồn tại, còn Coutinho 135 triệu euro chơi hời hợt thậm tệ trong tình huống khởi đầu cho bàn thua thứ 2 của Stegen, lại là chủ đề nóng bỏng lúc này.

Nó là một chuỗi những sự kiện tạo ra tác động lên tình thế hiện tại và không thể sửa chữa sau một tháng làm việc của Xavi Hernandez. Những hiệu ứng về tinh thần của một huyền thoại trở lại, những quy tắc trong phòng thay đồ được ra, những yêu cầu về chiến thuật không đem đến điều mà anh chờ đợi nhất, cải thiện chất lượng chơi bóng của Barcelona. Và HLV 41 tuổi này than vãn rằng, các cầu thủ không hiểu gì về bóng đá hoặc biết cách phải làm gì trong những tình thế khó khăn.

Thomas Muller có vẻ đã đúng về điều này, đội bóng xứ Catalunya không chịu được cường độ thi đấu cao và dễ bị vỡ vụn bởi áp lực từ đối thủ. Họ thiếu sự trật tự và bối rối ở những thời điểm quyết định của trận đấu, như đã từng bị Celta Vigo gỡ hòa 3-3 sau khi dẫn trước 3-0.

"Chúng tôi đang ở trong tình thế nguy cấp và việc bắt đầu giành chiến thắng là điều cấp bách", Pique phải chỉ trích bản thân nhiều hơn là trấn an các đồng đội, anh phải chịu trách nhiệm lớn cho sự sa sút phong độ của bản thân cũng như đã không đủ tỉnh táo để xốc lại tinh thần cho tất cả.

Nhưng đáng buồn là Pique chỉ là một phần trong vô vàn sự thất vọng mà Barca đã tạo ra ở Pamplona!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm