23h00 ngày 11/9, Barca - Hercules: Héc-quin đích thực!

11/09/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với một loạt những sự bổ sung rất có chất lượng trong mùa Hè, tiêu biểu là tiền vệ Drenthe và các tiền đạo Nelson Valdez, David Trezeguet, tân binh Hercules chắc chắn sẽ là một hiện tượng thú vị, một đội bóng đáng xem, ở Liga mùa giải này. Nhưng khi người khổng lồ Ăng-tê (Antaeus) vẫn còn nhận được sự bảo trợ từ Đất mẹ Gaia, chính là Nou Camp, liệu chàng Héc-quin (Hercules) tới từ Alicante có đủ sức làm nên chuyện?

*Hercules từng đánh sập Nou Camp

Trận đấu với Hercules gợi lại một trong số những kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của HLV hiện tại ở Barca, Pep Guardiola. Mười ba năm trước, Barca, khi đó còn do cố HLV Bobby Robson dẫn dắt và có trong đội hình rất nhiều hảo thủ (Vitor Bair, Blanc, De la Pena, Enrique, Figo, Stoichkov, Ronaldo và tất nhiên là cả Guardiola), đã bất ngờ để cho tân binh Hercules đánh bại với tỉ số 3-2 ngay trên sân nhà. Đó là một thất bại do chủ quan mà nên: Sớm dẫn trước 2-0 sau những pha lập công của Luis Enrique và Ronaldo, Barca đã chơi như đi dạo, và rốt cuộc đã để cho Hercules quật ngược lại. Chuyện tương tự lặp lại ở lượt về: Barca lại dẫn trước (do công của Figo), nhưng rồi lại thua ngược 1-2. Chính vì thất bại này, Barca đã đánh mất chức vô địch vào tay Real Madrid của Capello.

3 điểm trong tầm tay của thày trò Pep - Ảnh AP

Sau 13 năm, Hercules lại tới Nou Camp với tư cách một tân binh, và đối thủ của họ, Barca, vẫn là một "Dream Team" thực thụ. Nhưng điều đó không ngăn được người Alicante mơ về một điều thần kỳ tương tự điều thần kỳ của hơn một con giáp trước. Điều thú vị là trên chuyến xe bus chở đội Hercules tới Nou Camp, không thiếu những người hoặc đã quá hiểu Barca hoặc đã từng đánh bại đội bóng này. Người hiểu Barca nhất không ai khác chính là HLV của họ, ông Esteban Vigo, người từng có tròn 10 năm chơi bóng ở Nou Camp. Còn số người từng đánh bại họ thì lên tới gần 1 chục: Juanra (với Numancia mùa 08-09), Cortez (Mallorca 02-03, Getafe 07-08), Rufete (Valencia, Espanyol), Farinos (Valencia, Villarreal), Cristian (Deportivo 07-08) và Javier Portillo (Real Madrid, 03-04). Trezeguet cũng từng cùng Juventus thắng Barca tới 3 lần, dù Trezegol chỉ có mặt trong 1 trận.

Tất nhiên, việc có nhiều cầu thủ từng thắng Barca khi còn chơi cho các đội bóng khác không thể là sự bảo đảm rằng Hercules cũng sẽ làm được điều tương tự. Nhưng dù sao, có cái để mà tin và hi vọng vẫn hơn.

*Nhưng Barca quá mạnh

Với những sự bổ sung như đã nói ở trên, Hercules tới giờ vẫn là một ẩn số. Nhưng Guardiola, sau hai thất bại nhớ đời năm xưa, hẳn đã biết phải làm gì để các học trò không đi vào vết xe đổ mà chính ông và các đồng đội bỏ lại. Bất lợi lớn nhất của Barca là họ có tới 10 cầu thủ có mặt trong trận giao hữu Argentina-TBN vừa rồi (Milito, Mascherano, Messi bên phía Argentina, Pique, Valdes, Xavi, Iniesta, Pedro, Busquets, Villa bên phía TBN), nghĩa là các trụ cột khó mà tránh được trạng thái mỏi mệt sau những chuyến bay dài xuyên đại dương. Nhưng bù lại, họ có Nou Camp, và thiết nghĩ thế là đủ. Mùa trước, Guardiola đã không ít lần sử dụng đội hình gần như là Barca B cho các trận đấu trên sân nhà, và cho tới giờ thì ông vẫn chưa một lần phải trả giá vì chính sách này.

Có lẽ, điều duy nhất khiến Guardiola cảm thấy đau đầu là ông có quá nhiều sự lựa chọn tốt cho gần như mọi vị trí trong đội hình xuất phát. Ở vị trí trung vệ, nếu để cho Puyol nghỉ thêm thì ai sẽ đá cặp cùng Pique, Abidal hay Milito? Nếu Abidal được chọn, câu hỏi sẽ là Maxwell hay Adriano cho vị trí hậu vệ trái? Mascherano hay Busquets sẽ đá tiền vệ thủ? Nên cho Xavi hay Iniesta nghỉ ngơi, hay cứ để cả hai ra sân và cho Keita nghỉ? Ai sẽ đá tiền đạo cùng Villa và Messi, Pedro hay Bojan?... Trong giai đoạn đầu mùa, khi các cầu thủ còn sung sức và háo hức ra sân, thật không dễ để làm hài lòng tất cả (đó là Guardiola còn chủ động thu gọn đội hình đấy!). Nhưng cũng phải nói thật, đau đầu kiểu Pep thì HLV nào chả thích đau...


Dự đoán: 2-0

V.Cường

Lực lượng
Barca: Tiền vệ trẻ Jonathan dos Santos được triệu tập. Jeffren chấn thương.
Hercules: Các tân binh như Drenthe, Valdes, Trezeguet đều có thể ra sân.

Đội hình dự kiến
Barca: Valdes - Alves, Pique, Abidal, Maxwell - Mascherano, Xavi, Keita - Villa, Messi, Pedro.
Hercules: Calatayud - Cortes, Rodri, Abr Paz, Pena - Drenthe, Aguilar, Tiago Gomes, Rufete - Portillo, Valdez.

+ Barca từng hai lần hỏi mua Trezeguet Theo tiết lộ của chính David Trezeguet, ban lãnh đạo Barca từng hai lần đề nghị mua tiền đạo người Pháp từ Juventus. "Lần đầu tiên là ngay sau khi Laporta đắc cử Chủ tịch Barca. Còn lần thứ hai là sau khi Guardiola lên làm HLV trưởng ở Nou Camp". Rốt cuộc thì cả hai lần Barca đều thất bại. Cuối cùng, Trezeguet cũng đã tới Nou Camp, nhưng không phải là để chơi bóng cho Barca mà là để làm đối thủ của họ. Bây giờ, mong ước lớn nhất của Trezegol chính là sút tung lưới Valdes ngay tại Nou Camp.

+ Villa cổ vũ các thợ mỏ Chile Tiền đạo David Villa, người cũng được sinh ra trong một gia đình thợ mỏ ở Asturias, đã gửi 2 chiếc áo tới khu mỏ San Jose, phía Bắc Chile, để thể hiện sự ủng hộ của anh với 33 người thợ mỏ đang mắc kẹt trong hầm. Cristina Cubero, Tổng biên tập tờ El Mundo, là người được ủy thác mang chiếc áo này tới cho các thợ mỏ đang gặp nạn. Điều đáng nói là trong số các thợ mỏ, có người, Franklin Lobos, từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Một trong hai chiếc áo của Villa đã được tặng cho Carolina, con gái của Lobos. Chiếc còn lại sẽ được chuyển xuống hầm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm