Barca mới là báo động giả?

02/09/2010 07:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi mới thông báo Ronaldo bị chấn thương, Real Madrid đã bị báo chí Bồ Đào Nha nghi ngờ là nói dối để giữ cầu thủ này ở lại như đã từng làm hồi năm ngoái. Tuy nhiên, có vẻ như Barcelona mới là đội thực hiện chiêu "báo động giả".

Sau trận đấu với Racing, đội ĐKVĐ Liga đã thông báo với LĐBĐ Tây Ban Nha rằng Xavi và Puyol bị chấn thương. Xavi đã bị dính chấn thương ở gân Archilles bên chân trái và phải rời sân sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Pedro. Còn Puyol thì buộc phải rút tên khỏi danh sách xuất quân do chấn thương cơ bắp, nhường chỗ cho Gerard Pique.
Tuy vậy, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vẫn yêu cầu hai cầu thủ này phải lên trình diện để các bác sĩ của đội tuyển kiểm tra chấn thương. Lý do là trước đây, Barca cũng đã từng dùng chiêu báo chấn thương giả để giữ quân khi đội tuyển Tây Ban Nha có trận đấu không mấy quan trọng. Báo chí Madrid từng làm um vụ đó và cho rằng Chủ tịch RFEF, Angel Villar đã dung túng cho đội bóng xứ Catalunya vì có mối quan hệ thân tình với cựu Chủ tịch Barca Joan Laorta.


Chấn thương của các cầu thủ Barca là thật hay giả, chỉ có Pep mới biết - Ảnh Getty
Dù vậy, RFEF cũng cho biết, trong trường hợp hai cầu thủ này bị đau thật thì họ sẽ được trả về, hoặc sẽ được sử dụng một cách chừng mực. Thực dự thì trận đấu mở màn vòng loại Euro 2012 của đội tân vô địch thế giới cũng không mấy quan trọng, khi đối thủ chỉ là Liechtenstein, thuộc loại yếu nhất châu Âu. Ba ngày sau đó thì họ sẽ bay sang Buesnos Aires dự trận giao hữu với đội tuyển Argentina, nếu HLV Del Bosque có để vài trụ cột ngồi ngoài cũng chẳng ai trách được ông.

Còn nhớ, ở trận giao hữu với Mexico tháng trước, RFEF và Del Bosque bị chỉ trích dữ dội khi vẫn triệu tập 7 cầu thủ Barca, dù họ chỉ vừa mới chấm dứt kỳ nghỉ Hè, thậm chí còn chưa tập buổi nào cùng CLB. Thế nên trong trận đấu ở Mexico City, mỗi cầu thủ Barca chỉ được Del Bosque tung ra sân vài chục phút, thậm chí David Villa còn không đá một phút nào để tránh cho những cầu thủ này khỏi bị chấn thương. Barca vốn là nòng cốt chính của "La Rojas" giành chức vô địch thế giới ở Nam Phi hồi mùa Hè, nên RFEF và Del Bosque có nương tay với họ thì cũng là chuyện thường tình.

Trong khi đó, dù cũng có rất nhiều cầu thủ dính "virus FIFA" đợt này, song trên sân tập của Barca ngày hôm qua thì HLV Pep Guardiola vẫn có thể làm việc với khá nhiều thành viên đội 1 là Pinto, Abidal, Maxwell, Adriano, Keita và Dani Alves. Thậm chí, cả tân binh Mascherano cũng góp mặt. Tiền vệ người Argentina đã quyết định ở lại tập luyện cùng đội bóng mới một buổi rồi mới quay về quê nhà để chuẩn bị cho trận giao hữu với Tây Ban Nha. Đấy là chưa kể, các tài năng của lò La Masia cũng thường xuyên được Pep đôn lên tập cùng các đàn anh, nên không khí các buổi tập ở Barca xôm tụ hơn hẳn so với Real.

Sau buổi tập này thì các cầu thủ trẻ sẽ lại quay xuống đội B của Luis Enrique chuẩn bị cho trận đấu với Xerez, vừa rớt hạng Liga mùa trước, vào cuối tuần này. Nếu Barca B mùa này kết thúc trong top 3 thì họ cũng sẽ không được lên hạng, bởi theo quy định tại TBN thì một CLB không được phép có 2 đội bóng ở cùng một hạng.

Thùy Vy

Keita ở lại tới 2014. Hôm 31/8, Barca cũng đã gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Mali Seydou Keita thêm 2 năm nữa, tức đến 2014, khi cầu thủ này 34 tuổi. Điều khoản giải phóng hợp đồng được tăng từ 90 lên 100 triệu euro. Keita chuyển tới Barca năm 2008 từ Sevilla và đã đóng góp đáng kể vào những thành công của Barca hai năm qua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm