7 cầu thủ Barca bị gọi vào đội tuyển: Phát điên vì Del Bosque

07/08/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người Barca gần như đã phát điên sau khi nhìn thấy bản danh sách cầu thủ mà HLV đội tuyển TBN Del Bosque triệu tập cho trận giao hữu với Mexico vào ngày 11/8 tới đây. Từ chỗ là niềm tự hào, việc đóng góp nhiều tuyển thủ, lại toàn ở các vị trí then chốt, cho "La Roja" giờ đang trở thành một cơn ác mộng với đội bóng xứ Catalunya.


Del Bosque vẫn không cho các trụ cột được nghỉ ngơi - Ảnh AP

Như tin đã đưa, trong bản danh sách được công bố hôm thứ Năm, HLV Del Bosque đã gọi lại tới 18 trong tổng số 23 cầu thủ đã có mặt Nam Phi cho trận giao hữu kỷ niệm 200 năm ngày quốc khánh Mexico trên sân Azteca. Năm cầu thủ bị (hay được) loại là thủ thành Pepe Reina và tiền đạo Fernando Torres  của Liverpool (đều vì chấn thương), tiền vệ Javi Martinez của Bilbao (đang tập trung cùng đội U-21), trung vệ Raul Albiol của Real Madrid (chấn thương) và tiền vệ Andres Iniesta của Barca (phần thưởng đặc biệt cho bàn thắng ghi trong trận Chung kết). Ba cầu thủ được gọi thay thế là hậu vệ trái Nacho Monreal của Osasuna, tiền vệ trung tâm Bruno và cầu thủ chạy cánh Santi Cazorla, đều của Villarreal.

Tuy nhiên, điều đáng nói, thực ra là gây tranh cãi, hơn cả trong bản danh sách này là việc vẫn có tới 7 cầu thủ Barca (Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Villa và Pedro) bị triệu tập dù cho tới lúc này, họ vẫn chưa trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup. Ngay cả Puyol, người mới rút lại quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, cũng không được Del Bosque "tha". Theo giải thích của "Ngài râu kẽm" thì trận đấu với Mexico là trận đầu tiên của TBN dưới tư cách nhà vô địch thế giới, sẽ có hàng chục nghìn người theo dõi trực tiếp và hàng triệu người khác theo dõi qua truyền hình, và do đó, ông phải thể hiện sự tôn trọng bằng cách triệu tập những cầu thủ tốt nhất có thể.

Ngay sau khi bản danh sách này được công bố, phía Barca đã phản ứng hết sức dữ dội. Tân GĐKT của Barca, ông Andoni Zubizarreta, cựu thủ môn của đội tuyển TBN và là người đang nắm giữ kỷ lục về số lần khoác áo "La Seleccion" với 126 trận, đã nói đầy bực dọc rằng ông "không tài nào tiêu hóa nổi thông tin này". Zubizarreta cho biết đã gọi điện thuyết phục Fernando Hierro, người đồng nhiệm ở đội tuyển, cả tiếng đồng hồ trước khi bản danh sách được giới thiệu với công chúng, nhưng rất tiếc là phía Liên đoàn vẫn nhất quyết không chịu thay đổi ý định. "Ngay cả những người ít hiểu biết nhất cũng thấy rằng họ (các tuyển thủ TBN của Barca - PV) không thể chơi nhiều hơn 15 phút".

Điều mà người Barca lo ngại nhất là 7 tuyển thủ không may mắn của họ sẽ không có thời gian tập luyện trước khi tới Mexico. Như kế hoạch, Xavi và các bạn tới 9/8 mới phải trả phép ở Barca, mà đến ngày 10/8 đội tuyển đã phải lên đường tới Trung Mỹ, có nghĩa là họ sẽ chỉ kịp chào hỏi và kiểm tra sức khỏe ở CLB trước khi lại phải xách balo lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc gia. "Họ chưa được tập luyện, lại phải đối mặt với những thay đổi lớn về độ ẩm, nhiệt độ và độ cao". Nếu phải ra sân trong tình trạng này thì nguy cơ chấn thương là rõ ràng. Nhưng ngay cả khi không phải ra sân, nội chuyện phải di chuyên liên tục đã đủ khiến các cầu thủ khốn khổ.

Một lý do nữa khiến Barca phát điên với Liên đoàn (và Del Bosque) là trong khi họ đã có rất nhiều đóng góp cho đội tuyển TBN, Liên đoàn lại cố tình phớt lờ những quyền lợi của họ. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, Barca sẽ phải chơi trận trận tranh Siêu Cúp TBN lượt đi trên sân của Sevilla (vào ngày 14/11) với chỉ 12 cầu thủ thuộc đội A, gồm Pinto, Alves, Adriano, Milito, Abidal, Maxwell, Iniesta, Keita, Messi, Ibrahimovic, Bojan và Jeffren. Trong số 12 người này, Iniesta chắc chắn cũng chưa có được thể lực tốt nhất, Alves, Messi và Ibra thì rất có thể cũng bị Brazil, Argentina và Thụy Điển triệu tập, còn Bojan, Jeffren sẽ phải lên tập trung cùng đội U-21. Nghĩa chỉ còn 6 người. Barca không "khóc thét" thì mới là lạ…

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm