Barcelona chia rẽ vì phong cách bóng đá của Hansi Flick: Tận hiến hay tự vẫn?

26/02/2025 20:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trận hòa 4-4 với Atletico tại lượt đi bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha đã tạo ra những mâu thuẫn ở Barcelona. Một nhóm cấp tiến yêu thích phong cách bóng đá dũng cảm của HLV Hansi Flick. Một nhóm khác ôn hòa hơn, cho rằng nó có âm hưởng tự sát và nhiều rủi ro.

Barcelona ghi bàn nhiều nhưng thủng lưới cũng nhiều

Với bản sắc riêng biệt của bóng đá sống, trận đấu ấn tượng với Atlético Madrid đã kết thúc và các cuộc tranh luận đã tràn ngập trong một thành phố cảm nhận nó nồng nhiệt như Barcelona. Hansi Flick,  người vừa tròn 60 tuổi, là một trong những nhân vật của mùa giải tại Barcelona và tạo ra sự đồng thuận trong một tỷ lệ rất lớn người hâm mộ câu lạc bộ. Chiến lược gia người Đức đã mang lại cho mọi người những niềm vui và hi vọng. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa những người mà được gọi là nhóm cấp tiến; và một nhóm ôn hòa hơn trong số những người theo dõi cựu huấn luyện viên Bayern Munich.

Barcelona chia rẽ vì phong cách bóng đá của Hansi Flick: Tận hiến hay tự vẫn? - Ảnh 1.

Việc đẩy cao đội hình là con dao hai lưỡi với Barca

Người trước đây tin tưởng hoàn toàn vào mô hình của Flick và tin rằng ông không nên đi chệch khỏi con đường đó vì nếu không, ông sẽ mất đi bản chất của mình. Barça đã ghi được 120 bàn thắng sau 39 trận, trung bình 3,07 bàn thắng mỗi 90 phút, đưa ông đến gần với kỷ lục ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của đội. Lối chơi bóng của ông dựa trên triết lý tấn công không ngừng nghỉ, luôn tìm kiếm thêm một bàn thắng nữa và tránh mọi sự sụp đổ trong mọi trường hợp. Nó bắt đầu từ một hàng phòng ngự dâng cao, tranh cướp bóng, gây áp lực càng sớm càng tốt để tấn công và phản công.

Điều đó đã xảy ra trong trận đấu với Atletico. Sau khi Barcelona rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, từ thế bị dẫn trước hai bàn, HLV Hansi Flick muốn chiến thắng; và vì vậy đội bóng xứ Catalunya đã dẫn ngược đối thủ 4-2 và chỉ cách bàn thắng thứ năm vài milimét với một cú sút của Lewandowski. Flick không thể đánh lừa bất kỳ ai, nhất là những người hâm mộ Barca. Trận đấu mang tính biểu tượng nhất của ông là trận thắng 8-2 của Bayern Munich trước Barcelona cách đây 5 năm.

Phe ôn hòa ở Barcelona yêu cầu giảm rủi ro

Tuy nhiên, tham vọng quá mức cũng có mặt trái. Khi đối đầu với các đội có thể lực và nguồn lực trên băng ghế dự bị, những đội có khả năng chơi những trận đấu dài, Barça phải chịu trận vì mệt mỏi, họ mất nhiều bóng hơn và vì họ phòng ngự quá cao nên để lộ khoảng trống. 13 trong số 43 bàn thua mà Barça phải nhận trong mùa giải này là sau phút thứ 75, chiếm đến 30,2% số bàn thua. Đó là lúc mà phe ôn hòa trong số những người ủng hộ Flick vào cuộc.

Họ yêu cầu ông phải kiềm chế vì trong suốt chặng đường, ông đã đánh mất những điểm quan trọng trong mùa giải này. Ở Celta Vigo, ông đã không thể bảo vệ được lợi thế dẫn 2-0. Ông cũng không biết cách di chuyển tốt ở Betis. Ở Lisbon, Barcelona còn khổ sở hơn nhiều, nhưng ông cũng đã đưa trận đấu vào một động lực điên rồ khi đánh bại Benfica ở giây cuối cùng với tỉ số 5-4.

Thật nghịch lý, chính những đêm ông chỉ còn lại mười người (trận chung kết Siêu cúp ở Jeddah với Real Madrid, Sevilla; thậm chí là Monaco mặc dù đã thua) là lúc ông biết cách bảo vệ bản thân tốt hơn. Một số cầu thủ, chẳng hạn như Pedri, thừa nhận vào cuối trận đấu với Atlético rằng có thể, tại một số thời điểm nhất định, họ sẽ phải lùi lại một bước.

Barcelona chia rẽ vì phong cách bóng đá của Hansi Flick: Tận hiến hay tự vẫn? - Ảnh 3.

Có lẽ, HLV Hansi Flick phải kiểm soát lại phong cách bóng đá của Barcelona

Flick không tin vào điều đó. Ông tin rằng bạn luôn phải tiến lên một bước và điều đó không có nghĩa là phải đứng thẳng hoàn toàn và bỏ bê việc kiểm soát bóng. Trên thực tế, Barça đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong hiệp hai. Nhưng ông không thể chịu đựng được những lần mất tập trung. "Chúng ta phải nói về tỉ số 4-4", ông phàn nàn trong phòng họp báo về sự bất cẩn của Koundé, điều đã tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn. Tương tự như tỷ số 2-1 của Monaco tại Champions League khi Inigo, do mệt mỏi và căng thẳng để đội bóng Pháp nâng tỷ số lên 2-1.

Cuộc tranh luận đang diễn ra và chắc chắn nó cũng sẽ lan đến phòng thay đồ. Các cầu thủ đã ra về trong sự thất vọng và chán nản vì với tỷ số 4-2, họ đã thấy trận chung kết ở Seville rất gần. Bây giờ họ sẽ phải chơi hết mình hoặc không gì cả ở Madrid.

Sẽ rất thú vị khi xem Barça sẽ đi theo hướng nào từ bây giờ, đặc biệt là khi xét đến việc trong một tuần nữa, họ phải đến Lisbon một lần nữa, nơi họ đã chơi trận đấu điên rồ nhất của mùa giải, để gặp Benfica. Tuy nhiên, cho đến nay, họ là một đội bóng luôn học được điều gì đó từ mỗi lần thất bại. Họ muốn đến với tất cả những gì đã biết vào cuối mùa giải, nơi mọi thứ đều bị đe dọa. Và trên hết, để có một ranh giới rõ ràng và không làm gia tăng thêm các cuộc tranh luận.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm