Barcelona - Bayern Munich 3-0: Thiên tài Messi 'hủy diệt' Guardiola

07/05/2015 03:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một phiên bản Lionel Messi xuất sắc nhất vừa được thể hiện, với 2 bàn thắng và một đường chuyền quyết định, giúp Barca đè bẹp Bayern 3-0 ở lượt đi vòng bán kết, và rộng cửa đến Berlin.

Màn trình diễn chói sáng của Messi khiến ngày trở lại Camp Nou của Pep Guardiola chỉ có nỗi buồn.

Neuer cứu rỗi Bayern

Ngày Pep Guardiola trở lại Camp Nou có quá nhiều khó khăn. Trong đó, “virus” chấn thương đã cướp đi rất nhiều cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của Pep. Điều này buộc ông phải có sự thận trọng khi xây dựng đội hình. Trong đó, Pep chọn giải pháp bố trí số đông ở hàng tiền vệ.

Mặc dù Barca đã thay đổi nhiều so với thời điểm Pep còn làm việc ở đây, nhưng nhìn chung, ông vẫn có những hiểu biết quan trọng về nền tảng đội bóng xứ Catalunya. Kiểm soát được trung tuyến là cách hiệu quả nhất trong việc giải mã Barca. Do vậy, ông quyết định xếp Schweinsteiger đá chính ở khu vực trung tuyến, cho dù tiền vệ 30 tuổi này không có nhiều ảnh hưởng trên hành trình Champions League từ đầu mùa đến nay của Bayern.

Cùng với Schweinsteiger là sự hiện diện của Lahm, Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Juan Bernat. Ngay cả Thomas Mueller cũng thi đấu rất thấp, và chỉ cắm một mình Lewandowski trên hàng công. Bayern vận hành không hoàn toàn là sơ đồ 3-4-2-1 như cách mà Pep sắp xếp.


Neuer đã nhiều lần cứu thua cho Bayern

Toan tính của Pep không hoàn toàn như ý muốn. Schweinsteiger khá âm thầm, trong một trận đấu mà anh được kỳ vọng rất nhiều. Điều đó khiến đội hình Bayern để lộ nhiều khoảng trống. Trong hiệp 1, đội bóng Đức đã phải sống dựa vào tài năng của Manuel Neuer. Đầu tiên, ở phút 12, Neuer xuất sắc cản phá cú sút của Luis Suarez trong tư thế một đối một.

Phút 39, tình huống tương tự lặp lại, chỉ khác về người dứt điểm. Dani Alves thoát xuống đón pha bấm bóng tuyệt đẹp của Iniesta và dứt điểm, nhưng Neuer chặn đứng bằng phản xạ xuất sắc. Một hiệp đấu mà thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014 chạm bóng nhiều hơn không ít cầu thủ có mặt trên sân của hai đội.

Thế trận có phần cân bằng hơn trong hiệp 2, nhưng Bayern vẫn phải trông vào Neuer. Quả bóng đồng FIFA 2014 đã chiến thắng Neymar, trong một pha bóng mà nhiều người nghĩ đến bàn thắng cho chủ nhà.

Messi là sự khác biệt

Trong 2/3 thời gian đầu trận đấu, Neuer là người tỏa sáng. Nhưng thời gian còn lại thuộc về Lionel Messi - cầu thủ được chú ý nhiều nhất trận đấu. “Ngăn cản Messi là điều không thể”, Pep từng thừa nhận khi dự cuộc họp báo trước trận đấu. Trong khoảng 60 phút đầu trận ở Camp Nou, ông đã cố gắng hạn chế việc để Messi tiếp cận khung thành.


Tốc độ tuyệt vời của Messi khiến hàng thủ Bayern rối loạn

Nhưng Pep chỉ hạn chế được “con quái vật” mà mình một tay nhào nặn trong 76 phút đầu. Đến phút 77, sự khác biệt được Messi thực hiện. Sau khi nhận bóng từ Dani Alves, Messi tung cú sút xa khiến Neuer bị khuất phục hoàn toàn. Bên ngoài sân, Pep đưa Goetze vào sân thay Mueller, với mục đích tìm kiếm bàn gỡ.


Pha lốp bóng tinh tế của Messi khiến Neuer bất lực

Vừa vào sân, khi “Messi nước Đức” còn đang cố gắng tìm bóng thì Messi “xịn” tiếp tục bùng nổ. Ivan Rakitic là tác giả đường chuyền, để Messi thoát xuống ung dung lốp bóng qua đầu Neuer. 2 bàn trong 3 phút, và thành tích của Messi hiện là 77 bàn. Cristiano Ronaldo vừa bị anh bỏ lại phía sau với 1 bàn ít hơn.

Màn trình diễn mang tên Messi chưa dừng lại ở đó. Trong phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Messi một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ Bayern, để Neymar một mình thoát xuống đối mặt Neuer. Không có sai lầm nào, và Barca thắng áp đảo 3-0 trong trận lượt đi.

Pep bất lực một lần nữa, như khi ông bất lực trên sân Dragao của Porto. Ở Allianz Arena, Pep từng giúp Bayern ngược dòng thắng Porto 6-1 trong trận lượt về vòng Tứ kết. Một tuần nữa, liệu có phép màu nào cho Pep và Bayern, khi mà Messi là không thể cản phá?

Đội hình thi đấu

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Mascherano (Bartra 89’), Alba; Busquets, Iniesta (Rafinha 87’), Rakitic (Xavi 82’); Messi, Suarez, Neymar

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat; Mueller (Goetze 79’), Lahm, Alonso, Schweinsteiger, Thiago; Lewandowski

Bàn thắng: Messi 77’, 80’, Neymar 90’+4.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm