Barca - Valladolid, còn 3 ngày: Clemente định chơi "một kèm một" với Messi

13/05/2010 14:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ủy ban kỷ luật của LFP đã quyết định bác đơn kháng án của Barca liên quan tới chiếc thẻ vàng mà Xavi phải nhận do phản đối trọng tài trong trận đấu giữa Barca với Sevilla hồi cuối tuần trước. Điều đó có nghĩa là Xavi sẽ không thể ra sân trong trận đấu cuối cùng và mang tính quyết định của mùa giải với Valladolid sau đây mấy ngày, do thẻ vàng ở Sanchez Pizjuan là thẻ vàng thứ 5 của anh ở mùa này.

Messi sẽ được "chăm sóc" cẩn thận vào cuối tuần này, ảnh Reuters 
Trong một diễn biến khác, tiền vệ Andres Iniesta đã có thể tập luyện bình thường trở lại sau tròn một tháng phải nghỉ chơi vì bị tái phát chấn thương cơ. Dù Iniesta vẫn chưa nhận được "giấy xuất viện", song người ta vẫn tin rằng tiền vệ trắng nhất TBN này có thể tái xuất sân cỏ trong trận đấu ở Nou Camp tới đây. Một sự trở lại trên cả đúng lúc và có ý nghĩa hơn cả một sự giải thoát với Guardiola, trong bối cảnh Barca đã mất Xavi lại còn có nguy cơ mất nốt Keita, người vẫn đang phải tập riêng vì bị đau gót Achilles.

Tuy nhiên, để đề phòng nguy cơ chấn thương của Iniesta tái phát, chuyện đã xảy ra quá nhiều lần trong sự nghiệp của cầu thủ này, Guardiola có lẽ sẽ không mạo hiểm sử dụng anh ngay từ đầu. Thế có nghĩa là ở Nou Camp, Barca sẽ phải xuất phát mà không có một tiền vệ dẫn dắt thực thụ nào, và vai trò đầu tàu sẽ chính thức được chuyển giao cho Lionel Messi. Đây chính là điều Javier Clemente, HLV của Valladolid, đang chờ đợi. Phong tỏa cả Xavi lẫn Messi, hoặc cả Iniesta lẫn Messi, đúng là điều không tưởng, nhưng nếu chỉ còn mỗi mình Messi trên sân, thì chuyện bắt chết anh không hề là bất khả thi. Mà bắt được Messi là bắt được Barca. Vấn đề chỉ là con người: Ai đủ sức làm điều đó?

Trong trận đấu với Atletico ở Vicente Calderon cách nay hơn một tuần, HLV Clemente thực tế đã cho chạy "bản demo" của phương án này - ông cử Luis Prieto theo cầu thủ sáng tạo nhất bên phía Atletico là Jurado như hình với bóng - và kết quả là khá khả quan. Nhiều khả năng, cựu HLV đội tuyển TBN sẽ sử dụng lại phương án ấy ở Nou Camp, và Luis Prieto sẽ tiếp tục được lựa chọn cho sứ mệnh làm cái bóng của Messi. Trong trường hợp khác, Cesar Arzo cũng là một sự lựa chọn không tồi. Dù là ai, thì nói tóm lại, Messi chắc chắn sẽ có 90 phút cuối cùng thật sự "đặc biệt". Đây được xem là một "cơ hội" để tiền đạo người Argentina hiểu được cảm xúc của Xavi và Iniesta, khi "đi đá phạt góc cũng có người đi theo".

Sandro Rosell tuyên bố tranh cử

Cựu phó Chủ tịch Barca, Sandro Rosell, đã chính thức tham gia chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch của Barca trong nhiệm kỳ mới sau buổi ra mắt phái đoàn tranh cử được tổ chức khá rầm rộ hôm thứ Ba. Trong buổi ra mắt này, Rosell đã gửi "một thông điệp của hi vọng và lòng dũng cảm", đồng thời cam kết "sẽ dẫn dắt Barca đi tới thành công". Khẩu hiệu tranh cử của Rosell là "Tots som el Barça" (tạm dịch là "Tất cả chúng ta đều là người Barca"). Cũng trong lễ ra mắt, Rosell không quên "nhắc nhở" các cử tri rằng chính ông là người đã trực tiếp mang về cho Barca những ngôi sao như Ronaldinho, Deco, Eto'o và cả Pedro.

Liên quan tới những bản hợp đồng mới, Rosell cho rằng "nếu mọi người đều cảm thấy vui vẻ thì mang Cesc hay Villa về cũng tốt".
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm