Barca: Rosell lại tấn công Real Madrid

22/06/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Cuối tuần trước, Chủ tịch Sandro Rosell đã có những lời lẽ rất nặng nề đối với Real Madrid, khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trong bài diễn văn gồm 7 luận điểm, vị Chủ tịch của Barca đã phê phán những hành động trong mùa giải 2010-11 với đội bóng của mình, kèm theo lời đe dọa cắt đứt mối quan hệ.

Florentino Perez đã đáp trả những phát biểu của Rosell bằng lời lẽ cũng không nhẹ nhàng chút nào, và gọi đó là một hành động “thiếu kiềm chế”. Có vẻ như vẫn chưa nguôi ngoai, Rosell một lần nữa mở cuộc “khẩu chiến” với đối thủ.

Trong lần xuất hiện với tư cách khách mời của chương trình Agora, được phát trên kênh TV3, ngoài nội dung chính là vấn đề chuyển nhượng của Barca, nhất là vụ Cecs Fabregas, Rosell mượn cớ để một lần nữa “tấn công” Real. Trong đó, Rosell đã chỉ đích danh Jose Mourinho để châm biếm, và cho rằng HLV người Bồ Đào Nha không đáng được tôn vinh.

Rosell (trái) tiếp tục công kích Real- Ảnh Getty

Đối với cá nhân tôi, Mourinho không phải HLV giỏi nhất trong thế giới bóng đá ngày nay. Việc trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2010 cho Mourinho chỉ vì ông ta giành được Champions League”. Ngoài ra, để hạ thấp Mourinho, Rosell đã hết lời tán dương Pep Guardiola.

Đặc biệt, vị Chủ tịch của Barca nhấn mạnh: “Pep luôn tạo mối quan hệ tốt với các cầu thủ, BLĐ và cả các cộng sự. Tiếp xúc với ông ấy mang cảm giác rất thân thiện và gần gũi, gần như đó là một người thân. Pep là một HLV có lương tâm và luôn quan hệ tốt với đồng nghiệp” (nói như Rosell, Mourinho là HLV không có lương tâm?).

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến mối bất đồng giữa Barca với Real là do Mourinho hay Florentino Perez, Rosell cho rằng: “Vấn đề chính xuất phát từ nhân viên của CLB (ám chỉ Mou). Các thành viên trong BQT cũng có lỗi. Họ có thể ngăn chặn các hành động của cấp dưới, nhưng đã không làm điều đó. Về phía Perez, chúng tôi chưa hề gặp nhau kể từ sau lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng. Mối quan hệ giữa chúng tôi thực ra không phải là xấu. Có những vết thương đã lành, và cần phải xóa đi những vết sẹo”.

Rosell còn nhắc lại những cáo buộc Barca sử dụng doping trên đài Cope, và khẳng định chính Real là kẻ đứng phía sau. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tinh thần của Barca. “Tôi không hề nói là Florentino Perez đã làm việc này. Nhưng những bằng chứng mà tôi thu được đã chỉ ra rằng, có người của Madrid đứng đằng sau vụ này”.

Ngoài ra, vấn đề Busquets cũng được Rosell đề cập. Doanh nhân 47 tuổi này khẳng định Busquets không hề có những lời lẽ phân biệt với Marcelo, và những cáo buộc mà phía Real và các tờ báo thân đội bóng này đưa ra là thiếu căn cứ. “Tôi chắc chắn rằng Busquets không hề nói đến từ con khỉ. Nếu Marcelo thực sự bị xúc phạm, chúng tôi đã có những biện pháp xử lý với người của mình. Các cầu thủ của tôi đều biết rõ trách nhiệm của mình, và sẽ không có những hành động vượt ra ngoài ranh giới thể thao”.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm