Barca - Recreativo: Khi Barca tin họ là số Một…

11/04/2009 17:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  … Thì sẽ không có một thế lực nào đủ sức ngăn cản họ. Nói gì đến một Recreativo vừa thua 3 trong 4 trận gần nhất và hiện đã quay trở lại vị trí thứ 18 quen thuộc.

Công cường…

Cả thế giới đang phải rạp mình ngưỡng mộ (và sợ hãi) trước sức tấn công khủng khiếp của Barca. Với thêm 4 bàn thắng vào lưới Hans Jorg Butt, tổng số bàn thắng mà Barca đã ghi được sau 45 trận trên tất cả các đấu trường từ đầu mùa hiện đã lên tới con số 130 bàn (85 bàn ở Liga, 32 bàn ở Champions League và 13 bàn ở Cúp Nhà Vua). Nghĩa là nếu tính trung bình, cứ mỗi trận Barca lại nã vào lưới đối thủ gần 3 bàn thắng (2,88), một hiệu suất tưởng đã “tuyệt chủng” trong thời đại bóng đá nhuốm màu thực dụng và toan tính. Và nếu tính cả màn tiếp đón Bayern Munich, thì số lần Barca ghi được từ 4 bàn trở lên trong một trận hiện cũng đã lên tới 14. Mà nên nhớ, cũng như trận đấu với đội bóng Đức, phần lớn số bàn thắng trong 14 màn hủy diệt ấy được ghi ngay trong hiệp 1!
 
"Tam tấu" Messi-Henry-Eto'o

“Không có bí mật nào cả”, Xavi, người đang chơi càng ngày càng hay dưới sự dìu dắt trực tiếp của “thần tượng” Guardiola, nhắc đi nhắc lại câu nói ấy khi người ta hỏi anh đâu là nguyên nhân khiến cho Barca có thể chơi thứ bóng đá “từ hành tinh khác” trong một thời gian dài như vậy. “Guardiola đã giúp chúng tôi hiểu rằng nếu chơi bóng vì tập thể, mọi thứ sẽ đơn giản đi rất nhiều. Nếu xác định chạy thêm 5 hay 10 mét nữa là để giúp đỡ một đồng đội, bạn sẽ thấy mọi việc thật dễ dàng”. Cách tư duy ấy có vẻ lỗi thời, “sến” và nghe không chuyên nghiệp lắm, nhưng hiệu quả của nó thì cao tới bất ngờ. Trừ giai đoạn trục trặc ngắn hồi giữa tháng 2 và đầu tháng 3, Barca chưa bao giờ là đội chơi thiếu máu lửa hơn đối thủ, kể cả trong những trận đại thắng, hay trong những màn lội ngược dòng vất vả.

Khi một đội bóng đạt tới sự hòa hợp tuyệt vời giữa các vị trí và sở hữu một siêu sao đang có phong độ cao, họ được gọi là những nhà vô địch. Vậy hãy gọi Barca là đội bóng đến từ hành tinh khác, bởi lúc này, họ không chỉ có 1 siêu sao, mà có tới 3, 4 và nhiều hơn thế. Rõ ràng nhất, là họ đang có một bộ ba tấn công siêu sao, những người đã cùng nhau ghi được một lượng bàn thắng đáng mơ ước với mọi nhà vô địch. Ở Liga, với 60 bàn (Eto’o 26, Messi 19 và Henry 15), H.E.M đứng trên 18 đội bóng còn lại và chỉ chịu xếp sau mỗi Real Madrid (67 bàn). Tương tự, ở Champions League, với 19 bàn (Messi 8, Henry 6 và Eto’o 5), H.E.M cũng chỉ chịu kém mỗi Bayern (24 bàn, 12 trong đó được ghi vào lưới Sporting Lisbon), nhưng đứng trên cả 6 đội bóng đã vào tứ kết còn lại.

Đó là còn chưa kể tới Alves, Xavi hay Iniesta…, những cầu thủ mà nếu ở các đội bóng khác sẽ được đặt vào vị thế ngôi sao ngay. Người ta bắt đầu so sánh Barca hiện tại với “Dream Team” của Johan Cruyff, và đa phần đồng ý rằng Barca hiện tại xuất sắc hơn, dù trong tay Guardiola vẫn chưa có danh hiệu nào.

…Nên thủ vững

Barca không có những cầu thủ phòng ngự xuất sắc, kể cả Alves, người vẫn thường để lộ những khoảng trống sau lưng do quá ham tấn công. Nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn là hàng phòng ngự ít bị đánh bại nhất ở Liga (chỉ phải nhận 24 bàn thua, ít hơn Sevilla 2 bàn), và đang có phong độ tốt nhất, với 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Lý do thật đơn giản: Đối phương ghi bàn vào lúc nào, khi mà ngay cả bóng họ cũng không có và riêng chuyện tập trung giữ cho sạch lưới đã ngốn hết tâm trí và sức lực của họ? Thực tế là ngay cả những sai lầm cá nhân của các vị trí ở hàng thủ, con đường ngắn nhất để bóng tìm tới mành lưới Barca, cũng chỉ xuất hiện khi lối chơi của toàn đội bóng gặp vấn đề, khi các tiền đạo không gây được áp lực còn các tiền vệ đánh mất thế trận.

Vậy nghĩa là, một đội bóng đã thua 3 trong 4 trận gần nhất và mất tới 3 vị trí quan trọng là các tiền vệ Aitor, Vazquez và tiền đạo Colunga như Recreativo sẽ chẳng có chút cơ hội nào ở Nou Camp?

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Alves, Puyol, Marquez, Sylvinho - Busquets, Xavi, Gudjohnsen - Iniesta, Eto’o, Pedro.

Recreativo: Riesgo - Bouzon, Morris, Arzo, Casado - Maidana, Fuego, Barber, Sisi - Camunas, Marco Ruben.

Đối đầu (4-1-0)

16/11/08 Recreativo-Barca 0-2

12/04/08 Recreativo-Barca 2-2

24/11/07 Barca-Recreativo 3-0

17/03/07 Recreativo-Barca 0-4

28/10/06 Barca-Recreativo 3-0

Phong độ

Barca (5-0-0)

08/04/09 Barca-Bayern 4-0

04/04/09 Valladolid-Barca 0-1

22/03/09 Barca-Malaga 6-0

15/03/09 Almeria-Barca 0-2

11/03/09 Barca-Lyon 5-2

Recreativo (1-1-3)

04/04/09 Recreativo-Sevilla 0-1

22/03/09 Getafe-Recreativo 2-1

14/03/09 Valencia-Recreativo 1-1

08/03/09 Recreativo-Valladolid 2-3

01/03/09 Malaga-Recreativo 2-0
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm