Với việc một loạt trụ cột như Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Alves, Busquets, Puyol, Valdes...không thể có mặt do đang trong kỳ nghỉ hậu World Cup 2010, HLV Guardiola "không còn sự lựa chọn nào khác" ngoài việc đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ được đôn vội từ lò La Masia. Nếu theo dõi trận đấu qua màn hình, chắc chắn sẽ có nhiều fan hâm mộ lầm tưởng rằng đó là trận đấu ở giải U-17 hay U-19. Vì thậm chí, một chân sút mới 19 tuổi như Bojan Krkic cũng được mang băng đội trưởng trong suốt hiệp một, trước khi nhường lại cho đàn anh Seydou Keita vào sân ở hiệp hai.
Barcelona đã có màn trình diễn làm hài lòng người hâm mộ- Ảnh Reuters |
Có vẻ như Pep Guardiola muốn qua màn trình diễn xuất sắc của những cậu bé "BB" (Barca baby) để khéo léo chỉ trích canh bạc mang tên Cesc của Rosell. Tân Chủ tịch Barca đang làm mọi cách để mang F4 trở về, nhưng liệu giờ đây, phi vụ tiền tấn đó có còn quá quan trọng nữa không khi Barca đang còn đó một đội ngũ kế cận đầy tiềm năng? Với độ tuổi trung bình chưa đầy 19, “BB” chính là tương lai của Barca.
La Masia rõ ràng vẫn là “con gà đẻ trứng vàng”, sản sinh cho đội bóng khổng lồ xứ Catalunya những ngôi sao xuất chúng. Thành công của lò đào tạo trẻ là may mắn và niềm tự hào không chỉ với Barcelona mà còn cả xứ sở đấu bò nói chung. Song màn trình diễn của “BB” cũng cảnh báo ban lãnh đạo Barca rằng nếu không biết giữ gìn và tạo cơ hội cho những ngôi sao mai, rất có thể một ngày nào đó đội chủ sân Nou Camp sẽ phải hối tiếc như vụ Fabregas. Vậy thì, thay vì săn đuổi những ngôi sao hàng khủng, tại sao Barca, hay nói chính xác hơn là tân Chủ tịch Rosell, không tiếp tục trung thành với chính sách “home-grown”, nhất là khi đội bóng xứ Catalunya đang lao đao vì khủng hoảng tài chính?
|
Đội hình ra sân của Barca |
