Bóng đá Tây Ban Nha

Barca khiến châu Âu khiếp sợ

13/09/2026 12:12 GMT+7 Google News

Sau khởi đầu toàn thắng ở La Liga, Barca mang sức mạnh đáng sợ của mình ra sân khấu Champions League với màn vùi dập Feyenoord 5-1.

Raphinha dẫn đầu cơn cuồng phong tại Camp Nou với cú đúp, cộng thêm siêu phẩm của Adeyemi, cú sút phạt trực tiếp thành bàn của Lamine Yamal khi đeo băng đội trưởng, và bàn thắng đầu tiên của Gabriel Jesus cho đội bóng mới.

Thủ lĩnh Raphinha

Barca đã vào guồng. Sau khi đại thắng Valencia tại La Liga, họ tiếp tục làm điều tương tự trước Feyenoord, đội đã cố gắng kháng cự nhưng không thể tránh khỏi một thất bại nặng nề. Đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt như đến từ hành tinh khác so với đối thủ của mình, cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Chỉ trong vòng 10 ngày, lần thứ 3 liên tiếp Barca ghi 5 bàn vào lưới đối phương. Tính từ đầu mùa là 4 trong 5 trận mà họ toàn thắng.

Trong chuỗi chiến thắng ấy, Raphinha tin vào vai trò số 9 của Barca đến mức tuyệt đối, đồng thời cảm nhận rõ tầm quan trọng của mình kể từ khi được Flick trao băng đội trưởng. Vì thế, với anh dường như không có sự khác biệt giữa các trận đấu hay các đấu trường. Đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 6 bàn, tiền đạo người Brazil lại có cú đúp trước Feyenoord.

Luôn ghi bàn trong 5 trận chính thức từ đầu mùa, 3 trong đó là những cú đúp, thực sự giống như kết quả trong mơ. Đó là cách Raphinha đáp lại hoàn hảo nhất việc bản thân anh, cùng với Pedri, không được đưa vào danh sách đề cử 30 ứng viên Quả bóng Vàng 2026. "Tôi chỉ nói về Barcelona, bởi chúng tôi đang có một mùa giải ngoạn mục", anh lên tiếng với một chút tức giận. Rafa đang tận hưởng trận đấu và phong cách bóng đá ngoạn mục mà Flick truyền tải.

Raphinha hiện là ngọn cờ đầu của Barca. Đội bóng tấn công và phòng ngự, tăng tốc rồi giảm nhịp, triển khai và kết thúc các pha bóng theo cách Raphinha dẫn dắt. Feyenoord đơn giản chỉ là khán giả trong một trận đấu được kiểm soát và định đoạt bởi quyết tâm của một tiền đạo có tham vọng đủ sức lan truyền đến tất cả những người khoác áo Barca.

Raphinha rời sân khi trận đấu đã an bài - tỷ số 3-0 cho Barca - và trao lại băng đội trưởng cho Lamine Yamal, khi mà Pedri đã rời sân (Eric Garcia và De Jong - những người khác theo thứ tự đội trưởng - thì ngồi khán đài). Một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Yamal đáp lại bằng một bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp, trước khi Gabriel Jesus cũng có bàn đầu tiên cho Barca với một pha lập công đúng chất trung phong cổ điển. Tỷ số các trận đấu của Barca hiện con số 5 giờ đây như thói quen.

Barca khiến châu Âu khiếp sợ - Ảnh 1.

Raphinha dẫn đầu cơn cuồng phong Barca

Cơn cuồng phong của Flick

Ở Camp Nou, sự vượt trội của Barca đã quá rõ ràng ngay từ khi bóng lăn. Raphinha đưa bóng vào lưới đối thủ sau 2 phút 50 giây. Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ một lần duy nhất Barca từng ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải nhanh hơn, nhờ người mà ai cũng biết là ai: Lionel Messi, phút thứ 2 và 44 giây, trước Celtic, ngày 13/9/2016. Giờ đây, Feyenoord lừng lẫy một thời của Van Hanegem và Wim Jansen, đội từng vô địch Cúp C1 châu Âu 1970, chỉ còn là ký ức.

Feyenoord hiện tại là một tập thể khá trẻ, được dẫn dắt bởi Gio Van Bronckhorst, cựu hậu vệ trái từng giành vinh quang cùng Barca. Mục tiêu thực tế của đội bóng Hà Lan tại Champions League chỉ là vượt qua vòng đấu đầu tiên.

Cả đối thủ, trời mưa lẫn những thay đổi trong đội hình đều không ảnh hưởng đến tham vọng của Barcelona. Nhịp độ và cơ chế vận hành của đội bóng cũng không suy giảm dù Flick thay gần nửa đội hình so với trận đấu tại Mestalla, đưa những Cancelo, Kounde, Christensen, Dani Olmo và Adeyemi vào sân. Kinh nghiệm được ưu tiên hơn sức trẻ trong ngày ra quân Champions League.

Tuy nhiên, điểm tham chiếu vẫn là Raphinha. Anh ghi bàn mở tỷ số sau khi loại bỏ 2 đối thủ bằng một pha khống chế định hướng kết hợp động tác giả, trước khi dứt điểm khiến thủ môn Ernst gần như bất lực. Cơn bão bóng đá tạm lắng xuống cùng lúc màn mưa nặng hạt ngừng rơi, bầu trời trên sân sáng dần và Barca cũng thả lỏng. Cho đến khi Adeyemi xuất hiện, với pha dẫn bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng về góc xa. Feyenoord hoàn toàn choáng ngợp.

Một đặc điểm khác vẫn thường xuyên xuất hiện ở Barcelona là những khoảng trống mà họ để lộ trong phòng ngự, đặc biệt ở hai biên, nhất là khi đối thủ sở hữu những cầu thủ tốc độ như Moussa. Ngay cả sự chắc chắn của Joan Garcia cũng không thể ngăn Barca nhận bàn thua gần như đã thành thông lệ ở Cúp châu Âu. Dẫu vậy, không có lời trách móc nào từ khán đài.

Barca tăng tốc trở lại sau những sự thay đổi người. Điểm đáng chú ý khi đó là bàn thắng của Lamine Yamal trong tư cách đội trưởng, đúng vào thời điểm anh hướng đến Quả bóng Vàng. Tất nhiên, cả chức vô địch Champions League. Anh có 2 kiến tạo trận này, cho Rafa (bàn đầu) và Gabriel Jesus. Barcelona lại ghi 5 bàn dù không cần số 9 thực thụ. 

  

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm