28/07/2008 13:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Thế của họ rất khác nhau. Trong khi Messi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của Barca cả trong lẫn ngoài sân cỏ và đang được cung phụng hết mức, thì Eto'o từ lâu đã bị xem là một người thừa và luôn nhận được thái độ ghẻ lạnh từ phía lãnh đạo đội bóng. Nhưng tâm trạng của E và M trong bộ ba R.E.M lừng danh ngày nào thì chẳng khác nhau là mấy. Tương lai của họ không nằm trong tay họ.
Eto'o: Ở lại, chuyện không còn siêu tưởng

Messi: Có hay không Messidependencia?
Nói tóm lại, là cũng như Eto'o, điều duy nhất Messi có thể làm vào lúc này là chờ đợi và hi vọng.
|
Messi mang băng đội trưởng
Trận gặp Dundee là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt đội A Barca, Messi xuất hiện với chiếc băng đội trưởng trên tay. Thực tế, đây là kết quả của việc cả Puyol, Xavi, Iniesta và Valdes đều không có trên sân, nhưng nó cũng cho thấy niềm tin và sự kỳ vọng của Guardiola vào Messi là rất lớn. Một chi tiết thú vị nữa: Trận này, Messi lại trở về mang số áo 19 quen thuộc thay vì số 10 như ở trận thắng Hibernian. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất