Barca: Phải thực dụng với cặp tiền vệ phòng ngự?

02/11/2014 20:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề của Barca trong những năm qua chính là sơ đồ chiến thuật. Dù đá với đối thủ nào, họ cũng chơi với hệ thống mặc định là 4-3-3. Nhưng vấn đề là ai cũng biết Barca đá thế nào, hàng thủ yếu kém ra sao, đặc biệt là bóng bổng.

Vì thế, các đối thủ không khó để khai thác điểm yếu của Barca, vào thời điểm mà lối đá tiki-taka của họ không còn ở đỉnh cao để giấu đi tất cả những khiếm khuyết của nó. Giải pháp cho vấn đề này? Barca có lẽ cần chuyển sang sơ đồ với sự có mặt của một cặp tiền vệ phòng ngự (Double Pivot).

4-3-3 không còn phù hợp với Barca

Sau 12 trận chính thức mùa này (9 ở Liga và 3 ở Champions League), Barca mới để thua 2 trận. Nhưng điều đáng nói là Barca đã thất bại trong 2 trận đấu lớn nhất của họ tính tới lúc này, trước PSG và Real Madrid. Điểm chung trong cả 2 thất bại này: tuyến giữa của Barca hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ cực mạnh của đối thủ.

Ở Paris, bộ ba Rakitic-Busquets-Iniesta đã không thể đối chọi lại hàng tiền vệ 5 người của PSG gồm Motta, Matuidi, Verratti, Pastore và Lucas Moura. Việc Barca chỉ có một tiền vệ phòng ngự thực thụ là Busquets khiến lối chơi của họ rất mất cân bằng và liên tục để đối thủ khai thác. Rakitic là một tiền vệ năng nổ nhưng sở trường của anh vẫn là tấn công, và trước PSG, cầu thủ người Croatia đã bị Verratti lấn át.

Còn tại Bernabeu cuối tuần qua, HLV Luis Enrique đã gây bất ngờ khi để bộ ba đã lên đỉnh cao với Pep Guardiola là Iniesta-Xavi-Busquets án ngữ tuyến giữa. Nhưng kết quả vẫn vậy, thậm chí còn nặng nề hơn với Barca. Họ thua “tâm phục khẩu phục” trong một trận đấu mà tuyến giữa Real không chỉ áp đảo về số lượng, mà cả chất lượng lối chơi với bộ tứ Isco-Kroos-Modric-Rodriguez.

Vấn đề của Barca rất rõ ràng: Mascherano không phải là một trung vệ, đơn giản bởi anh hoàn toàn thiếu chiều cao và phẩm chất cần có của một trung vệ thực thụ. Và quan trọng hơn, Mascherano là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới và anh phải được chơi ở vị trí này. Mặt khác, hai cầu thủ chạy cánh của Barca là Alves và Alba rất ham lên tấn công và thường xuyên để hở sườn để đối thủ phản công.

Do đó, giải pháp chơi với 2 tiền vệ phòng ngự là điều mà Enrique phải cân nhắc vào lúc này. Thay vì lựa chọn giữa Pique, Mathieu và Mascherano cho hai vị trí trung vệ, Enrique có thể tung cả 3 ra sân với Pique và Mathieu ở trung tâm hàng thủ, còn Mascherano đá cặp tiền vệ phòng ngự với Busquets. Trong trường hợp này, Barca hoàn toàn có thể đá với sơ đồ 4-2-2-2: Bravo/Ter-Stegen - Alves, Pique, Mathieu, Alba - Mascherano, Busquets - Messi, Iniesta - Suarez, Neymar.

Khi còn dẫn dắt Barca, trong trường hợp cần thiết, Pep Guardiola cũng cho Barca đá với 2 tiền vệ phòng ngự gồm Toure và Keita.

Để vô địch, cần “Double Pivot”?

Barca có lý do để chơi thực dụng hơn với một cặp tiền vệ phòng ngự trong đội hình: các đội giành chức vô địch những giải đấu lớn gần đây đều chơi với chiến thuật này. Brazil vô địch thế giới năm 2002 với cặp “sen đầm” Gilberto Silva - Kleberson, làm nền cho bộ ba Rivaldo, Ronaldo và Ronaldinho trên hàng công.

Đội Tây Ban Nha vô địch thế giới 2010 cũng lên ngôi nhờ sự chắc chắn của cặp Xabi Alonso-Busquets ở trung tuyến. Về cơ bản, TBN khi đó vẫn dựa trên lối chơi tiki-taka của Barca nhưng sự khác biệt là họ ra sân với một cặp tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1. Đội tuyển Đức ở World Cup 2014 cũng vậy, khi họ luôn chơi với 2 tiền vệ phòng ngự là Schweinsteiger và Khedira.

Ở cấp CLB, Bayern của Bayern Heynckes đã giành cú ăn ba ở mùa 2012-13 bằng sơ đồ 4-2-3-1 với sự ổn định của cặp tiền vệ phòng ngự Schweinsteiger - Javi Martinez.

Ngay như Real Madrid, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti cũng đang thăng hoa với cặp Kroos -Modric ở tuyến giữa, mà chiến thắng tưng bừng của họ trước chính Barca mới đây xuất phát từ sự vượt trội ở hàng tiền vệ.

Thực tế là Barca từng thống trị bóng đá châu Âu mà không cần một cặp “sen đầm” nào ở tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tuy nhiên, đó là khi tiki-taka của họ đang ở thời kỳ đỉnh cao và được dẫn dắt bởi một HLV bậc thầy. Họ chỉ cần Busquets làm “công nhân” là đủ. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi khác.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm