Xavi: Ở Barca , không có ai là không thể thay thế

10/10/2008 17:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn trên tờ “Sport”, cầu thủ hay nhất tại Cúp Bóng đá châu Âu 2008 đồng thời cũng là đội trưởng của FC Barcelona, Xavi Hernandez, khẳng định “ở Barca, nếu tự cho mình là không thể thiếu được thì coi như toi rồi”. TT&VH Online trích đăng bài trả lời phỏng vấn nói trên.

* Đối với Pep Guardiola, anh là một cầu thủ không thể thiếu được...

- Ở đây không có ai là không thể thiếu được. Ở Barca, nếu ai đó cho mình có một vị trí cố định thì coi như toi rồi.

* Nhưng anh là người duy nhất không phải xoay vòng ?

- Sớm hay muộn thì điều đó sẽ đến với tôi. Không ai có thể chơi 60 hay 70 trận đấu trong một mùa bóng. Cả năm lúc nào cũng ở đội hình chính thức là một điều không thể. Tôi không phải là một “Superman” (siêu nhân).

* Anh có cảm thấy sự nghiệp của mình đang ở giai đoạn “phát” nhất ?

- Tôi cảm thấy mình quan trọng đối với đội bóng, lối chơi của tôi phục vụ đồng đội, được cổ động viên yêu mến và được đối thủ tôn trọng. Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn thế.

* Khi đã ở đỉnh cao, vấn đề còn lại chỉ là đi xuống ?

- Tôi không muốn chết vì thành tích. Tôi đã mười năm đá bóng ở đội hình một và tôi biết mình là ai. Chưa bao giờ tôi tự coi mình là một “crack” và chưa bao giờ nghĩ mình hơn người khác.

* Tên anh nằm trong danh sách ứng cử viên Quả bóng Vàng.

- Tôi thấy điều đó cũng tốt thôi, nhưng năm nay Quả bóng Vàng chỉ có mỗi một cái tên là Leo Messi.

* Anh có khiêm tốn quá không ?

- Không, đó là sự thật. Tôi nhìn Messi tập luyện và tự nói với mình: tay này hơn những người còn lại trong đội bóng từ hai đến ba bậc. Sau đó, xem hắn thi đấu tôi lại tự nói: Quỷ thật, ta làm sao có thể chơi được như hắn nhỉ. Tôi xin bảo đảm với anh tài năng của Messi không thể luyện tập mà thành, nó ăn trong máu rồi.
 
Xavi đang chơi hết sức thuyết phục
 
* Anh thấy thế nào khi một số người đổ lỗi cho Frank Rijkaard về mọi thất bại của Barca ?

- Đó là sự thiếu tôn trọng đối với một huấn luyện viên đã cống hiến tất cả cho chúng ta và đem đội bóng lên đỉnh cao nhất. Việc phê bình một người đã ra đi là một hành động hèn nhát và tôi nghĩ điều đó không phù hợp tý nào.

* Anh cảm thấy thế nào về “love story” giữa Pep Guardiola và anh ?

- Chúng tôi gần như là một bộ đôi rồi. Không, sự thật là tôi cảm thấy thoải mái và chỉ biết nói lời cảm ơn tới sự tin tưởng của anh ấy vào tôi. Anh ấy là một “bệnh nhân” thực sự của bóng đá và truyền cảm hứng cho mọi người ở xung quanh. Không ai yêu Barca hơn anh ấy.

* Thế còn những người chỉ trích Pep thiếu kinh nghiệm ?

- Thế nào là thiếu kinh nghiệm ? Anh ấy hiểu rõ Barca hơn ai hết và từ khi còn là cầu thủ đã tham gia huấn luyện rồi. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ thắng lợi.

* Sau hai tháng, anh thấy dự án mới của Barca như thế nào ?

- Không thể tốt hơn. Nội bộ đoàn kết, đội bóng tập luyện hết mình và chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì và chúng tôi cần làm gì để đạt được điều đó.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm