Barrcelona: Xavi và nấc thang thứ 100

01/10/2008 11:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vòng bảng Champions League mùa giải 1998-99, M.U tiếp Barca trên sân Old Trafford. Hiệp 2, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà, HLV Van Gaal của Barca quay sang nói với một cầu thủ trẻ có khuôn mặt còn búng sữa là Xavi: “Cậu hãy khởi động đi”.
 
Ít phút sau, Xavi được tung vào sân thay Giovani. Sự thay đổi này đã có tác động tích cực bởi không lâu sau đó, đội khách đã san bằng được tỷ số 3-3. 10 năm sau trận đấu đó, Xavi, nay đã 28 tuổi, và trận gặp Shakhtar đêm nay chính là trận đấu quốc tế thứ 100 của anh trong màu áo Barca. Thời điểm Xavi bước ra sân sẽ là thời khắc lịch sử, bởi anh là cầu thủ đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya đạt tới cột mốc này.
 
10 năm sau màn ra mắt ở Champions League đó, Xavi giờ đã có một vị thế hoàn toàn khác. Anh không chỉ được thừa nhận bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008, mà còn được coi là một biểu tượng cho trường phái bóng đá đã lên ngôi ở giải đấu đó, “tiqui-taca”. Và dĩ nhiên, Barca giờ đây cũng được vận hành theo lối chơi ấy, với Xavi làm nhân vật trung tâm.
 
Xavi (trái) sẽ chơi trận quốc tế thứ 100 cho Barca đêm nay

Quả vậy, nếu như ở những mùa trước, các ngôi sao nước ngoài như Ronaldinho hay Eto’o là những cầu thủ thuộc dạng “không thể đụng tới” thì giờ đây, Barca không thể ra sân mà thiếu vắng “số 6”. Từ đầu mùa tới giờ, HLV Guardiola đã xoay vòng hầu như tất cả các vị trí, chỉ trừ 3 cầu thủ là Xavi, Valdes và Daniel Alves. Với trường hợp của Valdes và Alves không quay vòng là vì có một khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa họ và các cầu thủ dự bị. Còn với Xavi, việc Guardiola không dám để tiền vệ này ngồi ngoài hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố chiến thuật.

Nghĩa là, Xavi chính là trái tim đích thực của Barca, chứ không phải là Messi. Barca sẽ đánh mất bản sắc nếu thiếu đi những cú chạm bóng và di chuyển thông minh của tiền vệ này. Chiến thắng đầy cực nhọc trước Espanyol cuối tuần trước càng khẳng định điều đó. Nếu như Messi lại khiến các CĐV Barca có phần thất vọng khi quá ham độc diễn thì Xavi tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền cực ký tinh tế để Henry thoát xuống san bằng tỷ số 1-1.

Nhưng mùa này, vai trò và ảnh hưởng của Xavi sẽ không chỉ được thể hiện bằng những đường chuyền hay bàn thắng trên sân cỏ. Cách đây không lâu, Cruyff từng nhận xét nguyên nhân chủ yếu khiến Barca thất bại trong 2 mùa trước là do họ thiếu những thủ lĩnh đích thực trong phòng thay đồ, khi mà ảnh hưởng của thủ quân Puyol còn thua cả các ngôi sao nước ngoài như Ronaldinho hay Eto’o.

Guardiola, người từng là nạn nhân của chính sách “Hà Lan hóa” dưới thời Van Gaal thừa hiểu điều đó nguy hiểm tới mức nào. Khi đã lên tới đỉnh, các cầu thủ nước ngoài thường có xu hướng chỉ nghĩ tới mình thay vì cho cả đội bóng. Thế nên, những cầu thủ bản xứ cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong phòng thay đồ. Xavi, người gắn bó với đội bóng xứ Catalunya từ khi mới 11 tuổi, giờ đã thừa đủ tư cách để chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo phòng thay đồ cùng với Puyol. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2006, cùng với việc sắp chạm tới cột mốc 100 trận quốc tế cho Barca đã khẳng định tư cách ấy của tiền vệ sinh tại Terrassa.

Từ đầu mùa tới giờ, chính Xavi chứ không phải Puyol mới là người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để nói về nội tình đội bóng. Và anh đã làm tốt nhiệm vụ của “người phát ngôn” bằng phong thái điềm đạm nhưng đủ cứng rắn để xua tan những đám mây mù có thể làm tổn hại tới đội bóng. Lần này cũng vậy, trước chuyến đi đầy bất trắc tới Donetsk, Xavi cũng đã trấn an các đồng đội bằng tuyên bố: “Chúng tôi không thể thua trong trận đấu này. Chúng tôi phải thắng để thể hiện tư cách ứng cử viên của mình”.

Có thể tin vào lời nói ấy, khi sau lưng tiền vệ mang áo số 6 là 99 trận đấu quốc tế...

99: Xavi đã chơi 99 trận quốc tế cho Barcelona, ghi tổng cộng 6 bàn thắng. Cụ thể, anh đã chơi 89 trận tại Champions League, 7 trận ở Cúp UEFA, 1 trận tranh Siêu Cúp châu Âu và 2 trận ở Cúp thế giới các CLB. Trong các trận trên thì đối thủ quen thuộc nhất của Xavi là Chelsea với 5 lần chạm trán, tiếp theo là M.U và Barca, mỗi đội 4 lần. Xavi cũng đã dự cả 2 lượt trận gặp Shakhtar ở mùa 2004-05.
 
720: Từ đầu mùa tới giờ, Xavi chưa bỏ lỡ một phút nào trong các trận chính thức của Barca. Anh đã dự đủ 450 phút ở Liga (5 vòng) và 270 phút tại Champions League (3 trận, tính cả vòng loại), tổng cộng là 720 phút. Chỉ có 1 cầu thủ Barca khác cũng dự đủ các trận như Xavi là thủ môn Valdes (Dani Alves cũng chưa vắng trận nào, nhưng đã ra sân ở phút 76 trận lượt đi với Wisla).
 
 

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm