Barca: Có Ibra là hết đau đầu

25/07/2009 10:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -Trong khi Real Madrid đã mua được cả Kaka, Cristiano Ronaldo lẫn Karim Benzema (không kể những bản hợp đồng rẻ tiền khác) thì Barcelona mới chuẩn bị hoàn tất được bản hợp đồng lớn đầu tiên trong mùa Hè này, với Ibrahimovic. Như vậy, nhìn trên bề nổi, có vẻ như Barca đã chậm chân hơn Real trong cuộc đua giành các danh hiệu mùa tới.

Tuy nhiên, đó chỉ hoàn toàn là cảm giác. Chỉ cần giải quyết xong vụ Ibra là Barca đã có thể yên tâm bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao độ. Bởi với họ, riêng việc giữ chân được các trụ cột như Messi, Iniesta hay Xavi cũng chẳng khác nào việc ký được các bản hợp đồng bạc triệu.

Thực tế là đội hình Barca mùa trước đã được mệnh danh là “Dream Team 2.0”, hoàn hảo gần như ở mọi vị trí. Điểm yếu nhất trong đội hình ấy là ở bên hành lang trái, nơi Abidal hay chấn thương còn Sylvinho thi đã quá già. Mùa này, Barca đã bổ sung vị trí đó bằng Maxwell, người được đánh giá là có tố chất rất phù hợp với lối chơi của đội bóng xứ Catalunya.
 
Chỉ cần giải quyết xong vụ Ibra là Barca đã có thể yên tâm bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao độ
 
Thay đổi lớn nhất của Dream Team ấy sẽ diễn ra ở trên hàng công, nơi Ibra tới thế chỗ Eto’o. Đương nhiên, với một người mới đến, khả năng hòa nhập bao giờ cũng bị đặt dấu hỏi, trong khi mùa trước Eto’o đã ghi tới 36 bàn cho Barca trên mọi mặt trận. Nhưng nếu một khi chính Pep, người tạo ra Dream Team 2.0, đã chọn Ibra thì hẳn HLV trẻ sinh ở Sanptedor cũng có cái lý của mình.

Xét về mặt chiến thuật, như TT&VH đã từng phân tích thì Ibra có thể đem lại nhiều giải pháp linh hoạt hơn so với Eto’o, bởi lối chơi của tiền đạo người Thụy Điển là vô cùng đa dạng. Trong khi ấy, Pep từng nhiều lần không hài lòng với sự cứng đầu của Eto’o, mà kỷ luật lại là thứ Pep coi trọng hàng đầu.

Tiền đạo người Cameroon được ví như một trái bom nổ chậm, tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng bầu không khí lành mạnh trong phòng thay đồ, nhất là khi cầu thủ này đã không còn nhiều động lực phấn đấu. Điều đó từng xảy ra sau khi Barca giành cú đúp ở mùa 2005-06, và mối bất hòa giữa Eto’o và Ronaldinho trong mùa giải tiếp sau đó đã khiến Barca chao đảo trước khi Pep tới thay Rijkaard.

Đến đây, có thể nhiều người sẽ phản bác lại rằng Ibra cũng là một cầu thủ cứng đầu chẳng kém gì Eto’o. Ngay cả Mourinho cũng ngán ngẩm trước sự ngang ngạnh của tiền đạo người Thụy Điển. Nghĩa là trong vụ hoán đổi Ibra – Eto’o, Barca đã thay thế một quả bom này bằng một quả bom khác.

Tuy nhiên, sự ngang ngạnh của các siêu sao trong một chừng mực nào đó lại có thể chấp nhận được, bởi đó sẽ là động lực để anh ta khẳng định mình, như kiểu Drogba ở Chelsea. Tiền đạo người Thụy Điển có thể xếp vào dạng này. Ibra đến Barca với mong muốn chinh phục những danh hiệu mà anh không có được với Inter. Trên lý thuyết thì trong một hai mùa đầu, anh sẽ “im lặng” chiến đấu, trong khi mối rạn nứt giữa Barca với Eto’o thì không thể hàn gắn được nữa.

Như thế, rõ ràng Barca chỉ lăn tăn về vị trí “số 9”, và một khi họ giải quyết được vấn đề ấy thì Dream Team vẫn sẽ là Dream Team, thậm chí còn mạnh hơn trước nhờ động lực của “số 9” mới. Điều quan trọng hơn nữa là đội ngũ ấy đã có sẵn sự ổn định cao, trong khi ở Real, HLV Pellegrini sẽ còn phải giải bài toán lắp ghép đội hình. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Barca và Real trong mùa giải tới.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm