Barca đóng cửa lò La Masia

01/07/2011 16:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Biểu tượng của Barca, lò đào tạo trẻ danh tiếng La Masia đã chính thức bị đóng cửa vào hôm thứ Năm (30/6) vừa qua để chuyển sang một tổ hợp thể thao mới hiện đại hơn ở trung tâm huấn luyện của CLB. Trong khi ấy nông trại đã có 309 năm tuổi này sẽ biến thành một viện bảo tàng sau 32 năm nuôi dưỡng các tài năng cho Barca.

La Masia đã chính thức rút lui vào lịch sử - Ảnh Marca

“La Masia de Can Planes”, hay vẫn được gọi một cách ngắn gọn là La Masia, là Học viện Bóng đá trẻ Barcelona, nằm cạnh sân Nou Camp huyền thoại. Nhìn từ bên ngoài, La Masia giống như một tòa lâu đài cổ kính với những ngôi nhà được xây dựng từ năm 1702. La Masia được thành lập từ năm 1979 theo ý tưởng của Johan Cruyff. Từ năm 2002 đến nay, La Masia đã vượt qua nhiều đối thủ khác, đặc biệt là Ajax Amsterdam, để trở thành lò đào tạo trẻ tốt nhất thế giới.

Từ nơi đây, hàng loạt ngôi sao tầm cỡ thế giới đã ra đời từ Josep Guardiola, Albert Ferrer, Guillermo Amor, Ivan De La Pena trong quá khứ, đến Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Victor Valdes, Carles Puyol của hiện tại. Tính ra, kể từ khi được thành lập năm 1979 đến nay, đã có khoảng 70 cầu thủ trưởng thành từ La Masia được đôn lên đội một .

Tuy vậy, lò La Masia đã chính thức đi vào lịch sử vào 12 giờ trưa ngày 30/6 vừa qua khi Barca quyết định đóng cửa trung tâm đào tạo trẻ này để chuyển sang một tổ hợp thể thao mới hiện đại hơn. “La Masia mới” này đã tiêu tốn khoảng 9 triệu euro của Barca và khi được mở cửa vào tháng tới, nó sẽ đón khoảng 80 cầu thủ nhí.

Dù La Masia đã bị đóng cửa, nhưng triết lý bóng đá của nó vẫn sẽ được giữ nguyên như phát biểu của giám đốc Carles Folguera: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với triết lý mà đội bóng đã và đang theo đuổi. Chúng tôi rất hạnh phúc khi đội bóng thành công với những cầu thủ tuyệt vời được đào tạo ở đây”.

Cựu tiền vệ của Barca Guillermo Amor, một trong những thành viên đầu tiên của gia đình Masia, nói rằng ông cảm thấy xúc động trong ngày La Masia bị đóng cửa hơn cả khi lần đầu tiên tới đây năm 1980.

“Hôm nay không phải là một ngày dễ dàng. Đối với tôi, nơi này không chỉ đơn thuần là một trung tâm huấn luyện mà còn là nhà của tôi. Chúng ta sẽ có một khu huấn luyện mới khang trang hơn nhưng mọi người trong đội bóng phải chắc chắn rằng bầu không khí gia đình ở La Masia sẽ được tái hiện ở đó”, Amor bày tỏ.

Trong ngày đóng cửa La Masia, 16 chiếc Cúp mà các CLB thể thao của Barca đoạt được trong mùa bóng này đã được trưng bày trước cửa ra vào của trung tâm. Đó như là một biểu tượng cho thấy sự thành công ngoài sức tưởng tượng của lò đào tạo danh tiếng này.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm