Bao giờ ông Dũng dứt cơn say?

04/03/2014 15:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những người bạn vong niên vẫn quen gọi HLV Vương Tiến Dũng là ông Dũng “béo” hay ông Dũng “say”. Vài trong số các học trò của ông thầy họ Vương thường gọi ông bằng bố và xưng con. Nó phần nào nói lên mức độ thân mật và cái tình với nhà cầm quân này. Tuy nhiên…

Ông Dũng “say”…

Ông Dũng có thói quen uống vài ngụm rượu hoặc chai bia trước khi ra sân cầm sa bàn chỉ đạo hoặc lên đấu pháp. Sau mỗi trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng cũng thường ngồi lại với mấy người bạn vong niên để uống mấy chai bia gọi là giải stress. Trong khoảng thời gian giải đấu chưa diễn ra, mật độ sử dụng bia rượu với ông Dũng cao hơn. Quả là hiếm khi HLV Vương Tiến Dũng không dùng bia rượu trong một thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là HLV này chưa bao giờ tỉnh.

Ngược lại, HLV Vương Tiến Dũng rất tỉnh, trong khoảng thời gian tươi đẹp với Thể Công (cũ) thập niên 90 của thế kỷ trước và đặc biệt là với XM.Hải Phòng (2008-2010). Ông Dũng tỉnh và rất vui, rất tình cảm, nho nhã, ngay cả khi ngồi cùng ông trên chiếu rượu là những người trẻ chỉ đáng tuổi con cháu. Vì vui và nhiệt tình mà trong khoảng thời gian học lớp HLV bằng A của AFC tại Hà Nội hồi năm ngoái, ông Dũng hiếm khi… về nhà.

Nhưng, HLV Vương Tiến Dũng đã không đỗ tại lớp học năm đó và cơ hội nghề nghiệp của ông bị ảnh hưởng đáng kể sau quy định mới của AFC, bắt buộc các HLV trưởng hành nghề ở V-League và hạng Nhất 2014 phải có bằng A.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ông Dũng thi rớt, nhưng sự thật khó thể chối bỏ là, ông Dũng và thế hệ các HLV cùng thời với ông khó thể còn nhanh nhạy so với lớp trẻ, thậm chí không còn đủ khỏe để chạy theo quả bóng nữa.

Những người như ông Dũng “say”, ông Hải “lơ” hay ông Chung “xe ca” (HLV Mai Đức Chung – PV) chủ yếu huấn luyện bằng kinh nghiệm và tại các đội bóng có cơ chế mở, họ được tạo điều kiện tối đa trong công việc.

Họ thích hợp để dẫn dắt những đội bóng được tổ chức sẵn, thay vì phải cất công gây dựng. Và đó là vấn đền với HLV Vương Tiến Dũng ở đội hạng Nhất XSKT.Cần Thơ lúc này: Ông Dũng đang phải tự tay gây dựng với điểm tựa lớn nhất luôn là các học trò của ông.

Và cơ hội để chứng tỏ

Tại Tây đô, HLV Vương Tiến Dũng được phép đề xuất lấy người, điều không thường thấy với đại bộ phận các HLV đang hành nghề ở Việt Nam. Với phần lớn các CLB giàu tham vọng, chủ tịch hay GĐĐH, hoặc trưởng đoàn thường quyết vấn đề này, chứ không phải HLV trưởng.

Về lý thuyết, lãnh đạo XSKT.Cần Thơ đang tạo một cơ chế rất thoáng để HLV Vương Tiến Dũng và các cầu thủ hiện thực hóa giấc mộng lên chuyên cho bóng đá xứ sở. Nhưng…

Theo thông tin mà chúng tôi có được, ông Dũng hiện không có quan hệ thật tốt với một bộ phận các HLV người bản địa, những người vốn từng thất bại với nhiệm vụ đưa bóng đá Cần Thơ lên chơi V-League.

Ông Dũng có thể không nghĩ nhiều đến điều đó, nhưng nếu chỉ có mình ông làm việc còn người khác lại không thì quả thật rất khó. Những mâu thuẫn nội bộ liên miên từng không ít lần khiến đội bóng chao đảo và V-League vẫn như giấc mộng xa vời.

Dù rất quý bố Dũng, nhưng không khó để cảm nhận sự thất vọng đến độ cùng cực của một bộ phận các cầu thủ thuộc hàng sao số trong màu áo XSKT.Cần Thơ lúc này. Họ không hài lòng với cách đối xử của lãnh đạo với đội bóng.

Tiền có tiếng nói quan trọng trong các mối quan hệ ở XSKT.Cần Thơ và thực tế rằng, ngân quỹ của đội bóng này đã bị bó lại đáng kể sau những lần sắm sao. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, mỗi cầu thủ chỉ được thưởng 500.000 đồng.

HLV Vương Tiến Dũng và các học trò của ông đang phải tựa lưng vào nhau để chiến đấu cho mục tiêu thăng hạng, mà không nhận được nhiều hỗ trợ. Và nếu giấc mộng một lần nữa tiêu tan, cũng chẳng quá bất ngờ.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm